Quay lại Việt Nam sau gần 3 năm, Minhy - một du khách Hàn Quốc - nói cô giảm chi phí dự trù cho chuyến đi xuống còn một nửa so với lần trước. Nguyên nhân khiến cô dự định không tiêu quá nhiều tiền vì từng mua phải hàng kém chất lượng. Nếu cô hỏi mà không mua thì thái độ của người bán vô cùng khó chịu.
bữa đi Hội An có bà bán vài quả chôm chôm vài quả quýt giá 100k cho ông khách Tây, xong vào quán cơm gà cơm thì nhiều mà chả thấy gà đâu mà bán đắt ăn xong về cả team bị anh tào tháo rượt. Thất vọng ko biết bao giờ VN mới mạnh tay cho mấy vấn đề này
Đi du lịch ở mình được vài chỗ phục vụ tử tế, bán hàng hợp lý. Chứ nhìn chung mình đến ko muốn quay lại. Làm du lịch phải như Thái ấy, đi vài lần vẫn muốn đến tiếp vì nó lắm thứ vui nhộn.
Tại vì ở VN rẻ, its bán thực phẩm chức năng, đồ trang sức,… chứ sao. Nông sản làm quà thì rẻ quá mà.nói chung chưa chuyên nghiệp vặt lông khách, chỉ cá nhân chặt chém thì nhiều.
Quay lại Việt Nam sau gần 3 năm, Minhy - một du khách Hàn Quốc - nói cô giảm chi phí dự trù cho chuyến đi xuống còn một nửa so với lần trước. Nguyên nhân khiến cô dự định không tiêu quá nhiều tiền vì từng mua phải hàng kém chất lượng. Nếu cô hỏi mà không mua thì thái độ của người bán vô cùng khó chịu.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Quay lại Việt Nam sau gần 3 năm, Minhy - một du khách Hàn Quốc - nói cô giảm chi phí dự trù cho chuyến đi xuống còn một nửa so với lần trước. Nguyên nhân khiến cô dự định không tiêu quá nhiều tiền vì từng mua phải hàng kém chất lượng. Nếu cô hỏi mà không mua thì thái độ của người bán vô cùng khó chịu.
bữa đi Hội An có bà bán vài quả chôm chôm vài quả quýt giá 100k cho ông khách Tây, xong vào quán cơm gà cơm thì nhiều mà chả thấy gà đâu mà bán đắt ăn xong về cả team bị anh tào tháo rượt. Thất vọng ko biết bao giờ VN mới mạnh tay cho mấy vấn đề này
@Blackcataz
Buồn cho dân Việt. Chỉ biết khôn lõi, bịp đc ngta thì tưởng đâu là giỏi nhưng lâu dài ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và dân tộc. Nói thì hơi nặng lời, nhưng mà “ngu thì chịu chứ khóc lóc clg”
@Blackcataz
Hôm rồi ra phố cổ Hà Nội chơi, vô gọi tô bún thường (không có tôm tích), chút sau tính tiền thì nói là gọi tô đặc biệt (có tôm tích), nên phải tính tiền giá tô đặc biệt.
Hôm sau đó ăn sáng bún bò cũng gặp tương tự. Nên kinh nghiệm là lần sau cứ tô đặc biệt mà ăn.
Cũng có người tốt lắm, cũng có người thì không được bằng.
Đi du lịch ở mình được vài chỗ phục vụ tử tế, bán hàng hợp lý. Chứ nhìn chung mình đến ko muốn quay lại. Làm du lịch phải như Thái ấy, đi vài lần vẫn muốn đến tiếp vì nó lắm thứ vui nhộn.
Tại vì ở VN rẻ, its bán thực phẩm chức năng, đồ trang sức,… chứ sao. Nông sản làm quà thì rẻ quá mà.nói chung chưa chuyên nghiệp vặt lông khách, chỉ cá nhân chặt chém thì nhiều.