Libra Colour có thể coi là chiếc máy đọc sách có màu mình dùng lâu nhất, mình muốn xem một chiếc máy màn hình màu cao cấp và từ một hãng lớn như Rakuten thì nó sẽ như nào. Libra Colour vẫn có giá trị của những chiếc máy Kobo như cảm giác cầm, chất lượng hiển thị và dĩ nhiên là cả việc nó không hỗ trợ tốt cho thị trường Việt Nam.
Nói chút về dòng Libra, đây là chiếc máy đọc sách cao cấp của Kobo với màn hình 7", có nút cứng và báng cầm, tương tự như Boox Page và Kindle Oasis. Về thiết kế và phần cứng thì phiên bản màn hình màu này không khác gì bản đen trắng trước đây cả. Vẫn là vỏ nhựa, báng cầm hơi cong một đầu và nhẹ. Mình thực sự thích thiết kế công thái học của Libra vì cầm một tay rất dễ và chắc chắn. Ngay cả tư thế khó như nằm đọc thì nhờ báng cầm rộng nên không hề sợ vô tình máy rơi vào mặt. Mình đánh giá Libra là chiếc máy cho trải nghiệm này tốt nhất trong số các máy E Ink mà mình từng dùng.
Màn hình của Libra Colour có kích thước 7" và là màn hình lõm, tức là không có lớp kính bảo vệ bên ngoài. Kiểu thiết kế này giúp chúng ta nhìn gần nội dung hơn và quan trọng hơn hết nó sẽ giảm ánh sáng bị phản chiếu gây khó chịu khi sử dụng. Tuy nhiên khó hiểu là Kobo làm những khe hở của các viền màn hình này khá lớn, mình có thể nhìn sâu vào bên trong đèn nền. Mình nghĩ nếu dùng lâu có thể tóc hoặc các bụi bẩn có thể chui vào đây.
Nói chút về dòng Libra, đây là chiếc máy đọc sách cao cấp của Kobo với màn hình 7", có nút cứng và báng cầm, tương tự như Boox Page và Kindle Oasis. Về thiết kế và phần cứng thì phiên bản màn hình màu này không khác gì bản đen trắng trước đây cả. Vẫn là vỏ nhựa, báng cầm hơi cong một đầu và nhẹ. Mình thực sự thích thiết kế công thái học của Libra vì cầm một tay rất dễ và chắc chắn. Ngay cả tư thế khó như nằm đọc thì nhờ báng cầm rộng nên không hề sợ vô tình máy rơi vào mặt. Mình đánh giá Libra là chiếc máy cho trải nghiệm này tốt nhất trong số các máy E Ink mà mình từng dùng.
Màn hình của Libra Colour có kích thước 7" và là màn hình lõm, tức là không có lớp kính bảo vệ bên ngoài. Kiểu thiết kế này giúp chúng ta nhìn gần nội dung hơn và quan trọng hơn hết nó sẽ giảm ánh sáng bị phản chiếu gây khó chịu khi sử dụng. Tuy nhiên khó hiểu là Kobo làm những khe hở của các viền màn hình này khá lớn, mình có thể nhìn sâu vào bên trong đèn nền. Mình nghĩ nếu dùng lâu có thể tóc hoặc các bụi bẩn có thể chui vào đây.


Về chất lượng thì đây là màn hình E Ink Kaleido 3 có 300ppi khi hiển thị đen trắng và 150ppi khi hiển thị màu. Khả năng hiển thị màu sắc của Libra tốt về độ sáng, chi tiết của màu. Cũng giống như các máy E Ink màu khác, vì phải bổ sung thêm một lớp lọc màu nên ánh sáng từ bên ngoài đi vào sẽ bị hấp thụ một phần nên chúng ta sẽ thấy là các nội dung hiển thị trên màn hình tối hơn những máy đen trắng, mình thường để độ sáng cố định 40% thì mới dùng được. Đây là cái chúng ta phải đánh đổi nhiều nhất cho màn hình màu. Bù lại, chúng ta có thể ghi chú, highlight với các màu sắc sống động và đọc các nội dung màu cũng rất tuyệt.
Không giống Clara, chiếc Libra Colour này hỗ trợ bút để mình ghi chú được luôn. Mình có thể thoải mái ghi chú lên các file sách, file PDF hoặc ở mục ghi chú riêng của máy. Máy hỗ trợ nhiều đầu bút, màu và nét chữ khác nhau, cũng như các công cụ cơ bản như xóa hay lasso để di chuyển hoặc thay đổi kích thước hình vẽ. Tuy nhiên, vì giới hạn kích thước chỉ là 7" nên trải nghiệm viết không đã như những máy 8" hay 10" to hơn. Tính năng ghi chú chỉ là phụ cho tính năng đọc sách của Libra.
Libra Colour hỗ trợ đồng bộ file qua Dropbox hay Drive. Mình chọn đồng bộ qua Drive thì máy sẽ tạo một thư mục riêng để mình cho tất cả tài liệu vào đó và đồng bộ. Giống như những chiếc máy Kobo khác thì Libra Colour vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt tốt, nó vẫn lỗi hiển thị tiếng Việt và để có trải nghiệm tốt nhất thì chúng ta phải cài thêm font chữ cho nó.

Hộp đựng máy được trang trí với các màu sắc bắt mắt, thể hiện đây là một chiếc máy màn hình màu.

Mặt lưng có nút nguồn và các vân lõm để tăng độ bám. Mình không dùng với phụ kiện và máy trần thì cầm vẫn rất tuyệt.

Máy có cổng USB-C và chống nước IPX8. Cái phần khe hở màn hình khá lớn nên không rõ chống nước đến đâu.

Quảng cáo
Hai nút cứng của Libra. Hai nút này bấm không đã như Kindle Oasis.



Phần cong lên của báng cầm, đặc trưng của máy.


Mình có thể cầm thoải mái một tay như thế này.
Quảng cáo


Màn hình lõm xuống của máy. Mình thích máy đọc sách màn hình lõm như này.

Thử viết và highlight trong một cuốn sách vừa đọc. Mình thấy nhiều người có thói quen tốt là ghi chú và hightlight khi đọc thì màn hình màu và bút sẽ hỗ trợ rất tốt việc đó.

Giao diện khi chọn nét bút và màu sắc.

Thử một file PDF.

Các dịch vụ đồng bộ dữ liệu.

Các loại bút mà Libra hỗ trợ.



