Hành trình tự lái Việt Nam - Cambodia 3 ngày 2 đêm

canhco
27/12/2024 16:32Phản hồi: 50
EditEdit
Hành trình tự lái Việt Nam - Cambodia 3 ngày 2 đêm
Vừa thực hiện xong chuyến đi tự lái Việt Nam - Cambodia nên chia sẽ lại để anh em có động lực thực hiện. Thêm vào đó do các bài viết gần đây chưa cập nhật thông tin mới nên mình tổng hợp lại cho anh em.
Chuyến đi: HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, Cambodia.
Ngày đi: 3 ngày 2 đêm

Công tác bước chuẩn bị:
- Hồ sơ xe: Giấy phép liên vận (anh em tra cứu google về cách thực hiện), Cavet gốc (cái này quan trọng vì cavet ngân hàng có thể bị hạn chế), bảo hiểm còn hạn, đăng kiểm còn hạn.
- Hồ sơ cho người lái xe: Bằng lái xe Việt Nam, Bằng lái xe Quốc tế mà Việt Nam cấp

Thực hiện chuyến đi:

Cả nhóm xuất phát lúc 6:00 ngày N từ HCM, đến Mộc Bài loanh quanh 8:00 và làm các thủ tục liên quan đến xuất cảnh.
Các thủ tục liên quan đến xuất cảnh xe sẽ hơi dài hơn so với xuất cảnh cá nhân hơn xíu nhưng theo đánh giá cá nhân mình thì khá đơn giản cho người đi lần đầu như mình.
- Đầu Việt Nam
Bước 1: đến quầy Hải Quan khai thông tin xuất cảnh xe và trình hồ sơ gồm bản chính (cavet, sổ liên vận, sổ đăng kiểm, bảo hiểm) + bản photo (cavet, sổ đăng kiểm, bảo hiểm, giấy liên vận) - chỗ này sẽ có phí không hóa đơn tầm 100-200k
Bước 2: Làm thủ tục xuất cảnh cho các thành viên xuất cảnh - chỗ này sẽ có phí cà phê nhẹ
Bước 3: Sau khi đóng dấu xuất cảnh, bạn lái xe ra cho xe di chuyển đến khu vực Hải Quan để xét xe xuất cảnh - chỗ này thì hên xui cho vụ chi phí
- Đầu Cambodia
Bước 1: Đến quầy đóng đấu nhập cảnh(áo vàng), chỗ này khi đưa hồ sơ cho bên phía bạn thì sẽ được chuyển qua 1 bên khác ghi phiếu và đưa nhanh vào khu vực đóng dấu - chi phí tầm 100k/passport và 500k/xe
Bước 2: Đến quầy soát xe (áo xám), trình hồ sơ để phía bạn tiến hành nhập hồ sơ online và in ra để mình ký, bước này anh em chịu khó đọc kỹ thông tin vì nếu xui rủi sai gì đó thì lúc về lại mệt thân ra - chi phí chỗ này là 2tr/xe (miễn trả giá haha)
Sau bước này thì anh em thoải mái lái xe qua địa phận Cambodia và chu du theo kế hoạch của mình.
Một điểm hay là tại Phnom Penh anh em có thể uống bia và lái xe, nhưng lưu ý là phải về trước 22:00 vì sau giờ đó Police làm rất gắt.
Sau đó khi về thì thủ tục làm đơn giản hơn rất nhiều:
- Đầu Cambodia
Bước 1: Quầy xuất cảnh (áo vàng): trình passport để đóng dấu xuất cảnh - 100k/passport
Bước 2: Quầy soát xe (áo xám): trình bản khai online ký hôm trước, chờ 5 phút kiểm tra lòng vòng là xong
- Đầu Việt Nam

Quảng cáo


Bước 1: đến quầy Hải Quan trình hồ sơ nhập cảnh xe, chỉ cần trình bản chính các loại hồ sơ giống như lúc đi - khúc này có thể có phí cà phê
Bước 2: đến quầy kiểm soát dịch, đóng phí và đọc biển số
Bước 3: làm thủ tục nhập cảnh cho cá nhân
Bước 4: di chuyển xe đến quầy kiểm soát dịch, kiểm soát xe để các Cơ quan check lại là xong.
Sau đó thì Welcome anh em về lại Việt Nam và làm 1 bữa món ăn khu vực Gò Dầu, Tràng Bàng mà anh em thích.
Trộm vía trong suốt chuyến đi dù mình không có bằng lái quốc tế nhưng không bị police hỏi thăm nên không bị mất tiền phạt.
Một lưu ý khác là dù police bên Cambodia không bắn tốc độ nhưng anh em nên chạy theo biển cho an toàn, tránh bị police vịn lại hỏi thăm thì đường nào mình cũng bị mất tiền oan.
image.png
image.png
[​IMG]
image.png
50 bình luận

Xu hướng

Quá tốn kém, làm gì cũng phí cà phê này cà phê nọ bôi trơn
Làm thủ tục mà cứ như đi xin xỏ, hết dấm dúi chỗ này lại qua chỗ khác dấm dúi
@king_of_mar1311 Chủ yếu chi phí đầu bên Cam thôi bác, còn đầu Việt Nam có hay không cũng không phải là vấn đề.
@canhco các nước đông dương đều có phí bôi trơn ! đó là lẽ thường tình rôi
Cười vô mặt
Mình đã lái xe qua cả Lào - Cam, thấy ae cứ review là công an gọi vào thì mất tiền oan kể cả ko sai gì
Nhưng mình thấy vớ vẩn, ở Lào mình bị gọi 2 lần, Cam gọi 1 lần, họ hỏi giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm thì mình cứ đưa ra đủ thôi là họ cho đi, ko thấy làm phiền hà hay thu tiền gì.
Các bạn cứ đúng thì sợ gì?
Còn sai mất tiền thì phải chịu chứ oan uổng gì 😂
@haya Hành trình còn chất lượng hơn của mình rồi bác ơi
@quangphong89 Mình cũng tự chạy xe máy qua Cam 2 lần, không bị Công an Cam làm khó dễ gì cả, có 1 lần bị phạt do mình vượt đèn đỏ vì quên nhìn đèn
@haya Đúng là có thể mình may thật, nếu bị giữ giấy tờ nhây nhây 1-2 tiếng như bạn thì mình cũng gửi tiền để đi cho nhanh 😂
@haya mình cũng giống bạn vậy, mình đi xe máy.
3 ngày 2 đêm. Không ngắn cũng chẳng dài
Cười vô mặt
@hongphuc1992 Vừa đủ trải nghiệm thôi bác
Mới thấy có các bước qua hải quan thôi mà…
@Krypt0s Các bước này thì có nhiều điểm để lưu ý anh em thôi bạn, chứ lái loanh quanh Cam thì cũng giống như bác đi loanh quanh HCM thôi, cũng không khác mấy
Xe xăng đi qua dễ , có ông nào vừa rồi vác con vf3 đi qua indo malay thái lan lao cam luôn rồi
Phí trên chuẩn r nhé.
Anh em nào đi đường thì chú ý tốc độ, còn bị bắn láo thì thôi cứ 10$ đưa cf cho công an để đỡ phiền phức.
@kakaka3 Cám ơn bác với đầy kinh nghiệm
spy179
ĐẠI BÀNG
một năm
bữa bác Giang quay cảnh qua Mộc Bài còn phải đóng lộ phí cho cs cửa khẩu Campuchia bằng cách bỏ tiền "từ thiện" vào giỏ nhỏ của viên sĩ quan Campuchia, thấy sao giống bên mình quá. Không biết bên Lào có trường hợp lót đường này không
Làm thủ tục lằng nhằng mà còn bị CƯỚP thì qua đó mướn xe cho khoẻ. Không thì đi mấy nước văn minh.

Đi rước bực rước cực vào người đi làm gì
@LoiDaiGia Mỗi năm mình cũng qua Cambodia vài lần do tính chất công việc, thường vẫn hay đi bus.
Lần này muốn trải nghiệm lái xe nên đi và chia sẽ lại cho anh em nếu có nhu cầu trải nghiệm.
@lonemars tự ái và hay nhảy dựng là bỉểu cảm của người ... mời thiên hạ điền vào chỗ trống.
@LoiDaiGia Có thể do bác mất gốc, không có tổ quốc như dân 3/ hoặc là loại ăn cháo đá bát như lũ việt kiều nội địa nên tiếng việt không tốt. Phía trên tôi chỉ tỏ ra phán chán với vì gặp quá nhiều lũ súc sinh trong 1 ngày thôi, trong nội dung không có tự ái gì cả. Bác cũng không cần ôn lại tiếng Việt đâu. Không đủ tư cách, tiếp tục trau dồi tiếng cali và về với đồng loại của mình đi. Ở VN luật bảo vệ động vật chưa tốt lắm đâu.

PS: Như bác [qlequyq] trả lời lũ này chỉ làm mất phẩm giá con người. Nhưng đôi khi đi qua bãi vệ sinh của chó thì người ta vẫn chửi thề 1 câu. Việc nói chuyện với 1 đống ... thì thật là thần kinh. Nên, lần này tôi hạ mình nói chuyện với bác thì hãy lấy đó làm vinh dự nhé. Đừng hi vọng tôi trả lời nữa.
@lonemars được rồi, bạn đúng. 😃
Bước 1: chi phí không hóa đơn 100k - 200k
Bước 2: có chi phí cà phê nhẹ

Thế mà ... Cứ bảo sạch sẽ biên chế rồi
@ironic_haha Sạch sẽ ở vài khía cạnh
@canhco nghe nói là tin sạch hả bác 😆
Cá nhân mình thấy bên Cam hay Lào cũng không có gì đẹp mà phải rước mấy chuyện không hay vào người thì không đáng.
@thexteen Đi để trải nghiệm thôi mà bác
Chủ bài cho hỏi cái bảo hiểm á... là bảo hiểm bên VN mình hay phải mua cái bảo hiểm du lịch ạ.
@NgVinhKaKa Bảo hiểm của VN mình thôi bác.
công nhận bên Cam phí bôi trơn rất nhiều. Tụi mình bị cảnh sát bắt khi ở Phonom Penh., dù không vi phạm gì nhưng khi kiểm tra giấy tờ thì thiếu bằng lái quốc tế, nhóm mình đi 2 bánh. bị vặt mất 200 đô. kinh nghiệm nhớ đời, vì khi hỏi ra đáng lẽ có thể mất 20 đô thôi.
@thanh4177 Văn hoá bên đó theo mình biết là thế
Đi đường dài nên đi xe rộng rãi, cao ráo, máy khoẻ xíu cho thoải mái đỡ mệt (kiểu như Carnival). Đi mấy chiếc kiểu như Xpander hơi đuối.
@dmanh89 Mình có gì thì dùng nấy bác ơi. Với chặn này cũng tầm <300km nên cũng thoải mái
Cà phê thì ngày nào mình cũng uống, nhưng sao đọc 2 chữ "cà phê" là thấy không vui.
@bongbandan Mỗi nơi mỗi cảnh bác ah, nhưng đoạn này cũng tuỳ tâm thôi
đường tăng ngày xưa thỉnh kinh đã có lệ phí rồi.
@DzatBuon Nghe có vẻ hợp lý rồi bác
Tưởng ô tô tự lái bằng AI, hóa ra người tự lái!
@datvn Hết hồn bác ơi
Cà vẹt cắm bank thì chắc chắn không được, khỏi check nhé ae
@quangna Chắc chắn rồi bác!
Cũng cám ơn đã chia sẽ nhưng đi ít quá, ko
phê. phải bét nhè 1 tuần mới đỡ mệt.
@kijutonet Do mình ít thời gian nên chỉ đi được thế, chuyến sau có thể kéo dài và đi nhiều nơi hơn.
Xe hình như phải yêu cầu chính chủ đúng không bro, nếu không chính chủ thì phải có uỷ quyền của chủ xe
@Xuvangau Này chỉ lúc đăng ký GP liên vận thôi bác, chứ lúc thông quan thì không cần nữa

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025