Joe và Susan
Đúng là Mỹ nắm nhiều sức mạnh thật, họ đang nắm giữ hầu hết các máy chủ DNS trên toàn thế giới nhưng việc làm này thật là quá quắt. Chẳng có gì ngạc nhiên khi dự luật nhận được khá nhiều phản đối của thế giới. Có một nhận định khá hay: thay vì ngăn chặn khủng bố thì hành động tắt mạng Internet còn làm chúng "hạnh phúc" hơn. Loài người đang phụ thuộc quá nhiều vào mạng Internet, nếu như bị ngắt đi, chắc chắn thế giới sẽ trở nên hỗn loạn. Hành động này còn làm gia tăng mức độ thiệt hại của loài người chứ chẳng giúp ích một chút nào.
Bộ nội an dự tính sẽ thành lập một cơ quan riêng chỉ chuyên lo quản lý chuyện này, đó chính là National Centre for Cybersecurity and Communications. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý các công ty điện thoại, các công ty mạng hay các thành phần khác, điều phối và ra lệnh cho họ thực hiện yêu cầu của chính phủ. Thượng nghĩ sĩ Susan Collins, một trong những đồng sự chính của Joe cho biết Mỹ đơn giản không thể ngồi đó mà chờ một vụ tấn công theo kiểu ngày 11-9 trên mạng nữa, họ phải hành động trước để đề phòng.
Nhưng liệu lý do có phải đơn giản như vậy? Mạng Internet không phải và không bao giờ là tài sản riêng của bất cứ một quốc gia nào. Nó là mạng toàn cầu được sử dụng bởi hàng triệu, hàng triệu người trên toàn thế giới. Mạng Internet phải luôn được hiện hữu và sử dụng tự do, phát ngôn viên tổ chức Electronic Frontiers Australia là ông Geordie Guy cho biết.
Tuy nhiên, bộ trưởng truyền thông Australia, ông Stephen Conroy từ chối bình luận về vấn đề này. Google cũng thực hiện động thái tương tự vì đây mới chỉ là dự luật. Có lẽ các công ty như Google cũng chưa dám nói gì cả, đơn giản vì Joe đã "bịt mồm" họ trước, các công ty này sẽ được miễn truy tố mọi thiệt hại gây ra cho khách hàng nếu thiệt hại đó phát sinh do thực hiện mệnh lệnh của chính phủ.