5 sở thích giúp người hay lo âu tìm thấy sự bình yên (dù người khác thấy “nhàm chán”)

13/9/2025 5:19Phản hồi: 27
EditEdit
5 sở thích giúp người hay lo âu tìm thấy sự bình yên (dù người khác thấy “nhàm chán”)
Trong danh sách 5 sở thích dưới đây mình từng thử 4 thứ, và thấy rõ tâm trí được giải toả, sức khoẻ tinh thần cải thiện rõ rệt (ít nhất ngay tại thời điểm đó).
Thực ra việc lo âu có lẽ ai cũng gặp phải. Nhưng một số người chỉ xảy ra ở cấp độ nhẹ trong từng thời điểm hay với một số việc. Một số người khác lại hay lo âu nhiều hơn, dẫn tới mức rối loạn lo âu. Một số thói quen, sở thích dưới đây có thể giúp anh em thư giãn, giảm bớt được cảm giác bất an nhé.

1. Làm vườn

Xưa giờ mình chưa từng làm vườn, nhưng trồng mấy cây cảnh nho nhỏ hay phụ ông bà, cha mẹ tưới cây thì đã từng làm. Đúng là cảm giác như kiểu thoát khỏi hiện tại được một chút, tất nhiên là đừng vừa tưới cây vừa ôm điện thoại là được.
Chăm sóc cây cối, dù chỉ là vài chậu nhỏ ở ban công, mang lại cảm giác kết nối với thiên nhiên. Hít thở không khí trong lành, nhìn cây phát triển từng ngày giúp tâm trí lắng dịu. Với nhiều người, góc vườn hay kệ cây trong nhà còn là không gian thiền định hoặc cầu nguyện, nơi họ tìm lại sự an yên.

2. Viết nhật ký

Mình không viết nhật ký thường xuyên, nhưng có từng thử dùng ứng dụng Journal trên iPhone một thời gian, thấy giải toả cảm xúc rất tốt. Nhất là mấy việc khiến mình bực mình hay lo âu, mình viết ra xong sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, có kinh nghiệm hơn trong việc quan sát cảm xúc.
Khi tâm trí quay cuồng với lo âu, viết ra là cách giải tỏa đơn giản nhưng hiệu quả. Nhật ký không chỉ giúp “trút” cảm xúc, mà còn cho phép ta nhìn lại, hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra hướng xử lý. Đôi khi, viết chính là một hình thức đối thoại với bản thân.

3. Yoga

Không thể thiếu trong danh sách này là yoga. Đây là hoạt động thường xuyên nhất của mình, và mình thấy rõ lợi ích từ nó.
IMG-4239.jpg
Những động tác chậm rãi, kết hợp hơi thở, giúp cơ thể và tâm trí trở về trạng thái cân bằng. Ngoài lợi ích thể chất, yoga còn được chứng minh giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và lo âu. Với người thích cạnh tranh, yoga có thể hơi buồn tẻ, nhưng với người lo âu, nó là một “khoảng lặng” cần thiết.

4. Nấu ăn

Nấu ăn là hoạt động hiếm hoi huy động đủ cả 5 giác quan. Khi bận rộn với nguyên liệu, mùi hương, màu sắc, ta buộc phải tập trung vào hiện tại. Không chỉ thế, món ăn còn gắn với ký ức và cảm xúc: mùi vị gợi nhớ người thân, một chuyến đi, hay kỷ niệm tuổi thơ. Chính sự kết nối này khiến nấu ăn trở thành trải nghiệm chữa lành.
food.jpeg
Lâu lâu vào bếp nấu, không biết gọi là món gì luôn.

Mình không thường nấu ăn nhưng lâu lâu cũng làm vài món đơn giản, rồi cũng hay nấu ăn cùng với con mình. Cảm giác thoải mái và rất gắn kết.

5. Đan móc

Tất nhiên anh em mình ít người có thói quen này (tất nhiên anh em nào thích thì cứ nhích thôi). Vợ mình hay đan móc và cũng nói lúc móc len thì cảm giác rất bình yên. Móc được một món đồ tặng ai đó hay bán cho ai đó cũng có ý nghĩa.
Việc lặp đi lặp lại những mũi móc, mũi đan có thể khiến người ngoài thấy nhàm chán, nhưng lại đưa tâm trí người lo âu về trạng thái gần như thiền định. Ngoài cảm giác thư giãn, người đan móc còn nhận được sự sáng tạo, niềm vui khi hoàn thành sản phẩm, thậm chí cả sự gắn kết cộng đồng qua các nhóm làm thủ công.
Thực tế, những sở thích giúp an thần thường là hoạt động lặp đi lặp lại, thiên về sự chú tâm và kiên nhẫn. Với người ngoài, chúng có thể “chán ngắt”. Nhưng với những ai đang phải đối mặt với lo âu, đó lại là cách để tìm lại bình yên và niềm vui trong cuộc sống.
Bài viết của yourtango, bổ sung kinh nghiệm cá nhân của mình.
27 bình luận

Xu hướng

Nấu ăn. Vui đều
IMG-0050.jpeg
Mình có 3 cái: Yoga, làm vườn, nấu ăn.
Có Yoga tập kéo giãn lưng vai mông ngày nào cũng phải làm mới ngủ ngon
Em cũng chọn nấu ăn
Hầu hết người tập Yoga, chả biết cái nguồn gốc cái tên Yoga là gì của nó, giờ nó giống môn tập thể dục, hoặc để người ta tập theo trend.
@nguyenxuankhang1990 “đa số tập Yoga không biết nguồn gốc” là đúng. Tương tự như nhiều người tập Thiền nhưng chỉ coi là “ngồi tĩnh để giảm stress”, không biết đó là pháp môn sâu sắc.

nhung ko vì thế mà xem thường, ngay cả khi tập vì trend, người ta vẫn được lợi về sức khỏe và tinh thần.
Thực tế, đó là sự chuyển hóa tất yếu khi một triết lý cổ đi vào đời sống hiện đại.

có lợi thì tập, bạn tỏ ra nguy hiểm clgt?
@Wildgingers Thế comment vậy giúp bạn được điều gì?
@nguyenxuankhang1990 Tôi thấy bạn nói đúng mà, ng tự tập chưa tìm hiểu, ng tập theo trung tâm dỏm thầy dỏm, biến tấu đầy ra đấy, chứ theo đúng triết lý và kỹ thuật của yoga thì…
@nguyenxuankhang1990 tập thể dục để khỏe hay nghiêng cứu khoa học ?
Mình thì tập thể dục, nấu ăn và làm vườn
Mình thì bơi và nấu ăn. Cả 2 môn này khi bắt đầu là tránh xa được cái điện thoại, toàn tâm toàn trí cho đến khi ra được thành phẩm. Cảm giác rất thoải mái sau khi bơi hoặc nấu xong món ăn.
Mình thì ngồi cày game với phim. Kệ pà chuyện đời ;))
maibook
TÍCH CỰC
2 tháng
Mình xem MU đá cho bớt lo âu. Xem 30 năm nay rồi.
Đó phà! Mỗi lần cần giải đen hay giảm stress.
13 năm trước tôi khám và phát hiện bị trầm cảm thể nặng. BS nói tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất 6t( dĩ nhiên phải đi BS). Mà sao nghỉ được khi còn CV, GĐ... tôi phải vất vả 1 mình chống chọi. cũng may tôi dân chơi thể thao cộng với với có biết việc nhà, làm vườn, đi phượt nên bệnh tình có giảm nhưng tôi nghĩ không thể hết được. Tôi rút KN buồn thì nên tránh xa MXH, ĐT, TV....phải vận động đi làm việc gì đó cần thời gian và công sức và luôn chia sẻ giúp đỡ mọi người xung quoanh là thấy đời vui lên.
Sở thích nào mà rời xa được mấy cái thiết bị điện tử cũng tốt hết
Mình thì uống cafe, chơi Game offline, trade nhỏ, chơi với mèo
mình dọn dẹp nhà cửa.
Đi trekking nhẹ nhàng, hay đơn giản xách xe chạy xa xa một chút, ngắm cây cỏ, mây trời lúc nào mà chẳng bình yên. Giờ sống trong trung tâm thấy như đang bị giam trong lồng, xung quanh toàn là tường, cao tầng bí bách...
Mình thì mỗi lần thấy chán chán thì sẽ chạy bộ và tập bodyweight là thấy hết chán liền, lại sảng khoái nữa.
Có một cách khác là chăm sóc cây hoặc đọc sách cũng rất hay
@Lương Minh Nguyễn uhm mình dạo này hay đọc tiểu thuyết Kim Dung 😆
@Hải Đăng (boygia) Tiểu thuyết Kim Dung thì dễ gây nghiện lắm nên sao mà chán được.
Có điều mình sợ lậm vô 😁, ngày xưa đọc truyện mà cảm thấy mình bị xa rời thực tế, kiểu mộng mơ nên giờ đã không đọc nữa.
@Lương Minh Nguyễn Đang lậm đây. K biết dứt làm sao 😆 mà may hình như luyện gần hết ròi, ít nhất gần hết mấy bộ hay
@Hải Đăng (boygia) Haha, mà thấy bác có nhiều trải nghiệm những thứ tích cực như trên thì chắc bỏ được nên chắc không sao : ))

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025