TTBC 2025

TTBC 2025


50 tấm hình đời thường bên trong liên bang Xô Viết

P.W
27/10/2025 17:10Phản hồi: 38
EditEdit
50 tấm hình đời thường bên trong liên bang Xô Viết
Liên Xô, viết tắt của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, tồn tại từ năm 1922 đến năm 1991. Liên Xô là kết quả của nhiều yếu tố chính trị, tư tưởng và lịch sử. Đó là thời kỳ của sự kiểm soát, căng thẳng chính trị và chiến tranh. Đó cũng là thời kỳ của Cuộc đua Không gian, Chiến tranh Lạnh và chủ nghĩa cộng sản. Bất chấp tất cả những biến động chính trị và căng thẳng thời chiến, người dân vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.

Những bức ảnh này được tổng hợp lại bởi History Defined, được nhiều nhiếp ảnh gia chụp lại, mang đến cho chúng ta một cái nhìn về cuộc sống thường nhật của người dân Liên Xô. Giờ nhìn lại thời kỳ ấy, là nỗi hoảng loạn về chiến tranh hạt nhân, về tên lửa đạn đạo. Nhưng bên trong Liên Xô, những con người vẫn tiếp tục công việc, chăm lo cho gia đình và dành thời gian cho những thú vui giữa muôn vàn biến cố trên thế giới ở nửa sau thế kỷ XX:

1.jpeg
Đây là một quán bar, gọi là Beryozka, chụp khoảng thập niên 1970. Những địa điểm ‘Beryozka’ như thế này hầu hết chỉ hoạt động phục vụ khách nước ngoài, thu tiền ngoại tệ. Nhưng người dân Liên Xô vẫn có thể thư giãn ở đây. Beryozka đôi khi cũng là nơi hoàn hảo để KGB theo dõi những người có thể là điệp viên phương Tây, CIA hay MI6 chẳng hạn.

2.jpeg
Một cái chợ ở Kaluga, miền Tây nước Nga, tháng 11/1991.


3.jpeg
Lớp học tiếng nước ngoài, Sumgait, Azerbaijan, 1972.

4.jpg
Người phụ nữ cùng con bò sữa, Molvova, 1956.

5.jpeg
Mua sắm trong siêu thị ở thập niên 1950. Nhưng rốt cuộc sau này chính người Nga lại gọi đây là những bức ảnh giả, được dựng lên để chụp hình, nhằm mô tả sự đủ đầy của cuộc sống con người trên báo chí và sách vở. Những món hàng trên kệ trong hình có vẻ như toàn hàng nhập khẩu.

6.jpeg
Trẻ em chơi ngoài công viên, Rostock, Đông Đức, 1976.

7.webp
Cậu bé nhìn vào cửa hàng đồ chơi. Các anh thế hệ 7x và 8x chắc chắn nhận ra chú gấu Misha, biểu tượng của Olympic Moscow năm 1980.

Quảng cáo


8.webp
Tắm nắng để cơ thể hấp thụ vitamin D, Estonia.

9.jpeg
Bên trong một lớp học năm 1965.

11.jpg
Người lính với chai rượu, Moldova, thập niên 1950.

12.jpeg
Gia đình nhỏ đi chơi, đại lộ Leninsky, Moscow, thập niên 1970.

Quảng cáo


13.webp
Tàu điện ở viện điều dưỡng Hồng Quân Liên Xô Voroshilov, Sochi, 1965.

14.jpeg
Phố Tverskaya, Moscow, 1979.

View attachment 8407450
Moscow, 1969, chụp bởi nhiếp ảnh gia, lập trình viên người Mỹ Rob Ketcherside.

16.webp
Các bạn nhỏ bám nhau đi qua đường, Sumgait, Azerbaijan, 1957.

17.jpg
Đôi trẻ, chụp ở thập niên 1950. Đây là một trong số 3751 tấm hình của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Zaharia Cuşnir (1912 - 1993). Ông sinh sống tại làng Rosietici, Moldova. Những tấm hình của ông chụp lại con người nơi đây. Mãi đến năm 2016, trong một căn nhà bỏ hoang, mọi người mới tìm thấy những tấm phim âm bản 6x6, gần 4 nghìn bức hình ông chụp trong suốt cuộc đời mình ở Rosietici.

18.jpeg
Một bức ảnh khác giống bức ảnh siêu thị ở trên đây, nơi báo chí và sách vở mô tả cuộc sống của người dân Liên Xô đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Đây được cho là thư viện Karl Marx, Ashgabat, Turmenistan, khoảng thâp niên 1970.

19.png
Kishinev (Chișinău, Moldova), 1966

20.jpeg
Làng Olympic, Moscow, được xây dựng từ 1977 đến 1980 để chuẩn bị cho Thế Vận Hội năm 1980.

21.webp
Trẻ em tắm ở bể bơi công cộng, quận Cheryomushki, Moscow, 1964.

22.webp
Lữ đoàn xây dựng sinh viên Liên Xô, stroyotryad, khoảng thập niên 1970.

23.jpg
24.jpeg
Một hình ảnh khác của siêu thị thời Liên Xô được mô tả trong sách và tạp chí.

25.webp
Bể bơi Moskva, mở cửa quanh năm từ 1958 tới 1994. Nó được xây dựng trên nền móng của Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ, bị phá hủy vào năm 1931. Hồ bơi này từng là bể bơi mở diện tích lớn nhất thế giới. Vào mùa đông nước được đun lên khoảng 32 đến 34 độ C để mọi người vẫn có thể bơi lội. Đến năm 1994, bể bơi bị phá dỡ, rồi cùng vị trí ấy ngày 19/8/2000, Nhà thờ chính tòa được phục dựng lại.

26.jpeg
Phố Gorky, nay là phố Tverskaya, khoảng thập niên 1960.

27.jpeg
Kalinin Prospekt, giờ là đại lộ New Arbat, Moscow. Hình chụp năm 1982.

28.jpg
29.webp
Các chị em công nhân xây dựng, thập niên 1950.

30.jpeg
Quầy trái cây, Moscow, thập niên 1980. Anh em để ý ở thời điểm này, những thương hiệu phương Tây đã du nhập vào nước Nga Xô Viết. Cái băng rôn xa xa có cả logo thương hiệu thời trang Hugo Boss.

31.jpeg
Làng Olympic Moscow nhìn từ trên cao.

32.jpeg
Một chiếc Ikarus 250 do Hungary sản xuất đi đón khách buổi sớm.

33.jpg
34.jpeg
35.webp
Nhà máy cao su tổng hợp Sumgait, Azerbaijan, 1961.

36.jpeg
Cửa hàng thời trang, 1962.

37.jpeg
Moscow nhìn từ phòng khách sạn Kosmos, 1982.

38.jpeg
Siêu thị Okean, Vladivostok, 1978.

41.jpeg
39.jpg
40.jpeg
Kotelnicheskaya Embankment Building, một trong 7 tòa nhà chọc trời xây dựng dưới thời Joseph Stalin, xây dựng từ năm 1947 đến năm 1952. Người dân thời ấy gọi 7 tòa nhà này là “7 chị em." Tòa Kotelnicheskaya cao 176 mét, 32 tầng, tọa lạc tại quận Tagansky.

42.jpg
Một tác phẩm nữa trong số hơn 3.700 bức hình của Zaharia Cusnir.

43.jpeg
Sử dụng cỗ máy tính Pravetz-82, cỗ máy tính điện tử do người Bulgaria sản xuất. Nó là phiên bản thương mại của IMCO-2, sử dụng chip vi xử lý 1MHz, MOS Technology 6502. Nó được tạo ra như một phiên bản bắt chước, đảo ngược thiết kế của Apple IIe.

44.jpeg
Moscow, năm 1973.

46.jpeg
Hoàng hôn ở quảng trường Tự Do, trước tượng Lenin, Kharkiv, Ukraine. Bức tượng này năm 2014 đã bị giật sập khi Euromaidan nổ ra.

45.jpg
47.jpg
48.jpeg
49.jpg
38 bình luận

Xu hướng

Chẳng khác nào Triều Tiên bây giờ, nát
Liên Xô ngày đó nhìn thân thiện ha, con người cũng có vẻ gần gũi, vui vẻ... giờ tụi nó mặt lạnh như tiền :v
Ôi. Siêu thị năm 1950 đã lắp đầy camera kìa.
@9500-ht Mua sắm trong siêu thị ở thập niên 1950. Nhưng rốt cuộc sau này chính người Nga lại gọi đây là những bức ảnh giả, được dựng lên để chụp hình, nhằm mô tả sự đủ đầy của cuộc sống con người trên báo chí và sách vở. Những món hàng trên kệ trong hình có vẻ như toàn hàng nhập khẩu.
@nguyenvantan0125 Ảnh giả gì, ảnh thật đó, chỉ là nó là siêu thị cung tiêu đặc biệt cho cán bộ thôi.
Bạn có thể bỏ phiếu để đưa nó lên nhưng rốt cuộc bạn phải tự bắn vào mình để thoát khỏi nó. Đố bạn nó là gì hihi
Liên Xô đối đầu Mẽo nhưng chí ít cũng khiến phương Tây vừa nể vừa sợ một phần . Còn Nga trong tay Putin đèo lái đã dần đi đến diệt vong . Dân Nga đi đến đâu ở Âu châu cũng bị khinh ghét hơn cả 36 . Kinh tế chính trị văn hoá bị cô lập , tiếng nói trên trường quốc tế giảm sút nghiêm trọng , đàn bà bỏ xứ lấy Ching . Đàn ông chết trận hoặc sang Nha Trang trốn .
@Thợ Săn Khỉ Quốc gia nào khi xảy ra chiến tranh cũng sẽ có một bộ phận tham sống sợ chết thôi, nói đâu xa VN mỗi đợt khám nghĩa vụ quân sự thì mấy cái post/thread chạy nghĩa vụ tràn lan. Mới nghĩa vụ đã thế thì thử hỏi chiến tranh đòm cái chết thì phản xạ đầu tiên trong đầu là ai chẳng muốn sống.
Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
@maibook Nhưng năng lực thì hữu hạn mà nhu cầu thì vô hạn.
@Đặng Chánh Thi Có đưa nào không khôn đâu mà chỉ thích làm không thích hưởng 😆)
Rồi nước nào sẽ tiếp bước làm cho "Thế Giới Đại Đồng"
565923946-1226714476148886-6029169991239868567-n.jpg
Tưởng ở Nga ra đường là pải xách rượu Vốt ca chứ nhỉ ??? 23:08 mà vẫn ăn chơi
mình nghỉ tinhte không nên đăng bài này vì sẽ gây cãi nhau. tập trung tin công nghệ thì hơn.
@Tè tường Cũng có công nghệ mà, cái máy tính fake Apple đó nhìn cũng có gì đó hay hay.
@Tè tường diễn đàn thập cẩm chứ ko còn là diễn đàn công nghệ nữa rồi bác ơi
@Tè tường Tinh tế giờ là cái chợ ở ngã tư mà bác.
quá khứ cũng huy hoàng đấy, visa du lịch Nga khó như Tây Âu không nhỉ? 2-3 năm nữa muốn đến đó 1 chuyến.
Thật là huy hoàng. Bảo sao đến giờ dân ta còn ùn ùn xếp hàng trước đại sứ quán Nga để đi du học, định cư.
một chủ nghĩa bại hoại, giả tạo không thực tế . nhưng đó là 1 phần lịch sử nên phải chấp nhận. sau này TQ lụi tàn thì cũng có sẽ có 1 lịch sử cho cái chủ nghĩa này thôi. đạo đức xuống cấp lv max
Về mặt ý tưởng chẳng có gì sai cả , chỉ là làm sao để đạt được thì có vẻ cách làm chưa đúng.
@renovatio Nếu hợp tác xã đã chết rồi, xô viết chết rồi, VN thì kinh tế thị trường "định hướng"(giá cả nhào nặn như giá vàng, độc quyền giá xaeng điện...) mà vẫn ko nhận ra cái lũ tuyên truyền, chê tư bản đang học theo làm theo đúng kinh tế tư bản. Thì thôi đừng cố tiếp thu cái thuyết đó nữa. Tỉnh lại đi và trả lời giúp tao:
1. Giàu là yếu tố phải có? Thằng Marx nói vậy à? Nếu nó ko nói, tức ko giàu cũng xhcn đc vậy sao lại "dân giàu nc mạnh xh công bằng văn minh" mà ko đảo vế sau lên trc cho nó nhân văn? Mồm chê tư bản giàu nhưng bất công, bóc lột cơ mà?
2. Giả dụ nó nói vậy, thuyết nó viết vậy, tức giàu là cần phải có trc, rồi mới có thể thành công xhcn ->vậy sao những nc rất giàu rồi ngta ko theo? Có nc nào giàu nhờ kinh tế tư bản sau đó bẻ lái sang cmn xhcn chưa?
3. Toàn dân các nc ở câu hỏi 2, bị ngu hay gì mà chúng nó ko hô to "xã nghĩa!!" (Lặp lại 3 lần trc cửa cơ quan chính phủ). Bọn nó dân quyền mạnh lắm, biểu tình ko bị bế đâu.
Nó thấy Marx hay thì có thể bỏ phiếu cho bọn đảng xxx. Chúng nó, vd Nhật, Mĩ... có cả cái đảng đó tồn tại mà.
Chắc do dân thông minh nên ngta ko bầu thôi.
4. Ngay cả khi vật chất no đủ (có những nc còn no đủ hơn mấy thứ Bắc Âu m ví dụ) người ta ko màng tới cnxh thì căn cứ nào tin vào sự thành công của học thuyết?
5. Cái hình thức quá độ nào ko có ông chủ và người làm thuê vậy như các ông chủ tư sản? Là VN hay TQ hay gì? Ai lái thuê cho tay tỉ phú nhà/xe/mới nhảy sang cả sắt thép, phim ảnh?
@renovatio thấy người sang bắt quàng làm họ 😆 Phần Lan, Đan Mạch cũng kì thị thứ rác rưởi CNXH
@bihero_114 Đúng, họ theo tư bản và luôn đối nghịch với cnxh, nhưng những gì mình nói về họ có sai ko?
@T.NC Bạn ra xã hội mà xưng "mày, tao" thì ghê rồi.
Nói chung cứ đói đói bẩn bẩn như châu phi có khi lại hay chẳng ai quan tâm hay phán xét gì.cứ tằng tằng vậy.
Cái vụ tắm nắng nhìn phát hiểu lý do sao bây giờ người Nga họ thích Nha Trang

Mà em góp ý dạo này bài viết hay bị lỗi
" View attachment 8407450 "
Chỉ cần 1 topic như này đã 1 đống 3/// hiện ra
Cười vô mặt
@khoaanh17 Vậy nên như thế nào để không trở thành "nhiều que"? Chỉ cần lờ đi sự thật và chỉ nghe những điều "nghe được" thôi đúng không?
@Đặng Chánh Thi Không cần lờ đi sự thật, chỉ cần biết phân biệt đâu là sự thật, đâu là tiếng vọng của định kiến thôi. Sống mà bám víu quá khứ rồi mỉa mai hiện thực như bọn nhiều que thì để làm gì?
Mày vui tính vãi
@khoaanh17 Vậy bạn có thể diễn giải chi tiết cái "sự thật" của bạn được không? Hay đó chỉ là những điều "lọt lỗ tai" đối với bạn? Tôi hiểu cảm giác của bạn mà. Tôi cũng không có lời nào bám víu vào quá khứ cả, tôi cũng không có hứng thú để ăn mày dĩ vãng đâu. Dù sao thì cái thời "nhiều que" cũng đã qua và tôi chấp nhận hiện thực đó, dù sao thì họ cũng thiếu thực tế và sự biến mất của họ cũng là xứng đáng. OK, vậy chế độ của những người bạn thấy trong mấy tấm hình trên thật đẹp, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc nhưng vì sao người ta không thể sống trong đó thêm nữa?
Ảm đạm, buồn tẻ, không có sức sống
Để nhớ một thời ta đã yêu - Liên Minh Đỏ

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025