Có việc nên ở Philippines 5 tháng năm ngoái. Internet ở Philippines rất tệ. Sân bay có internet free đòi mã OTP mà vấn đề phải có SIM của các quốc gia G20 ! Vấn đề là chưa ra ngoài lấy gì mà mua Sim. Mà tốc độ internet cũng tệ mặc dù xài Sim Globe. Nói về internet sân bay thì Singapore, Thái Lan vẫn đỉnh cao của Đông Nam Á.
@hoasen
Smart làm sao so với Globe được. Chỉ có 5G ở Manila mà thôi. Ra khỏi trung tâm thì yếu xìu. Chưa kể gói LTE và gọi call khác nhau. Túm lại thua xa VN, Singapore, Thái Lan.
Hai bài viết bổ sung cho nhau, 1 bài trải nghiệm nhiều hình đẹp, 1 bài chi tiết phân tích.
Đã quá, thích những nơi có nhiều cây xanh nhưng chắc có người lớn U60 và trẻ nhỏ dưới 8 tuổi thì chắc không hợp lắm tại không được trải nghiệm hết mấy chỗ hay.
@hoasen
Bãi biển thì phải kể đến Boracay hay Palawan, đó là 2 nơi biển đẹp nhất ở Philippines nha. Boracay ngoài biển thì còn có rượu Rum đặc sản, uống rượu ngắm biển cũng rất vui. Còn Palawan thì hải sản siêu rẻ, đặc biệt là tôm hùm và hàu.
@Kang Vũ
Người lớn tuổi có thể đi Tagaytay, nó như Đà Lạt của Philippines vậy, nơi trồng rất nhiều rau ôn đới cung cấp cho thủ đô Manila, cách Manila chừng 2 giờ đi xe thôi, không khí mát mẻ thoải mái, người dân hiền lành và ít drama. Ở đó có rất nhiều khu nghỉ dưỡng nằm giữa rừng, thậm chí có những viện dưỡng lão xa hoa nữa.
E gợi ý 3 điểm du lịch nổi tiếng ko thể thiếu nếu nói về biển đảo của Philippines: bãi biển Boracay, cụm đảo Coron & El Nido thuộc Palawan và đảo Siargao (chuyên dành cho dân lướt sóng). Chị và gia đình nên đi trải nghiệm 1 lần.
Hình dưới là bãi biển Boracay thuộc top của châu Á. E mới đi hồi tháng 11/2022, e đang tính kế hoạch đi 2 nơi còn lại
Philippines nhập loại gạo rẻ nhất của VN. Loại làm bún đen thui, Jollibee và quán thường xài loại này gạo ăn rất dở. Ẩm thực cũng không có gì đặc sắc thậm chí là dở. Người Philippines ăn theo phong cách TBN không thích ăn rau nên đa số các quán ăn không có rau. Trái cây thì cũng giá cao, không ngon.
Qua Philippines 5 tháng công tác ở chủ yếu ăn ở nhà hàng Nhật, Trung, Hàn. Philippines được cái biển đẹp và tiếng Anh tốt. Cơ sở hạ tầng viễn thông bên đó cũng yếu nên tốc độ internet kém. Đông Nam Á thì vẫn nên ưu tiên đi Singapore, Malaysia, Thái Lan trước hơn là Philippines.
@shrelax84
Gạo VN nó nhập về đóng gói là Sinadomeng á, tức là tên gạo Trung Quốc. Còn 1 số loại gạo rẻ rẻ nữa thì hình như dân nó trồng, đặc biệt là loại Bluebird.
Bên đó bão nhiều, trái cây rau củ trồng là dễ dập lắm nên ít và đắt chứ không hẳn tại văn hóa. Đến những vùng quê bọn nó vẫn trồng rau vườn, ăn nhiều rau như thường à. Hồi đi Infanta thấy có món su hào xào nước cốt dừa ăn với cơm, dân địa phương có thể ăn không với cơm cũng được, không cần thịt cá.
Mình chia sẻ 1 vài cảm nhận khách quan với con mắt của một người Việt sống tại đây.
1. Về thiên nhiên: biển đảo thì philippines xứng đáng là thiên đường. Có rất nhiều hòn đảo đủ để các bạn khám phá. Không khí trong lành, hay có động đất và bão.
2. Về giao thông công cộng: ở đây ý thức tham gia giao thông có phần tốt hơn Việt Nam. Nhường đường cho người đi bộ, ko chen lấn tạt đầu. Ý thức tham gia giao thông tốt. Xe máy luôn đội mũ bảo hiểm xịn. Phương tiện chủ yếu là xe jeepney cải tạo lại từ xe jeep của quân đội mỹ để lại. Ngoài ra còn có trycle 3 bánh, grab, angkas hoặc joyride( grab xe máy ở VN)
3. Về internet + mạng 4G,5G thì thua Vn 1 bậc về độ phủ sóng cũng như tốc độ và giá thành. Mang tiếng 5G đấy nhưng thua xa 4G VN. Mạng internet thì chậm, hay mất ( mình sống ở metro manila )
4. Ẩm thực: Rất chán, món ăn duy nhất mình thấy ngon và ấn tượng là món cơm gà quốc dân Mang inasal. Còn lại ở Phil chủ yếu là đồ ăn nhanh như gà rán, piza, hamburger...Các thương hiệu đồ ăn nhanh tràn ngập. Chính vì thế nên phụ nữ ở đây đa phần thừa cân.
5. Về an ninh: Khá loạn, bảo vệ các quán ăn, nhà hàng, ngân hàng siêu thị được trang bị súng. Thường xuyên xảy ra bắn nhau, tỉ lệ tội phạm cao. ở một số đảo còn khủng bố li khai. Nhưng về con người mình thấy đa phần họ hiền và sống chậm rãi hơn người Việt.
6. Văn hóa: Philippines văn hóa đa dạng, đa tôn giáo nhưng chủ yếu là theo đạo công giáo. Do trước đây là thuộc địa của Tây Ban Nha, sau đó là Mỹ nên văn hóa khá giống phương tây. Phân hóa giàu nghèo khá rõ ràng. Bên cạnh những khu đô thị xa hoa cũng xen lẫn các khu ổ chuột nghèo đói.
Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn cứ cmt bên dưới mình sẽ trả lời. Tạm viết vài dòng vậy..
Quá chi tiết và rõ ràng, từ cái nhỏ đến cái lớn, mạch lạc cả về thời gian và nội dung hơn hẳn bài bên kia của chủ tịch. Cảm ơn chị, đúng nóc nhà có khác 😁