Hôm nọ thấy có thành viên comment trong thớt phim bảo là hình như trên Netflix không có nhiều phim Việt Nam nên mình chia sẻ với anh em một số phim trên đó để mọi người cùng thưởng thức. Những phim này mình đã từng xem hết rồi và rất chất lượng, không phải là phim hài rẻ tiền hay là phim ẩu, không được đầu tư kĩ lưỡng.
1. Em chưa 18
- Tên tiếng Anh: Jailbait
- Năm sản xuất: 2017
- Thời lượng: 1 tiếng 35 phút
- Thể loại: Chính kịch/Lãng mạn
Trailer phim Em chưa 18
Em chưa 18 kể về “cú ngã” của tay chơi Hoàng. Là một công tử với túi tiền rủng rỉnh, gương mặt đẹp trai, thích qua đêm với các cô gái nhưng không bao giờ ngủ với cô nàng nào lần thứ hai, Hoàng vướng vào rắc rối khi cặp với cô nàng trẻ con Linh Đan. Phim xoay quanh chuyện anh chàng “trai hư” 35 tuổi tên Hoàng trong một lần đi bar đã có tình một đêm với một hot girl lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh chàng mới tá hỏa khi biết cô nàng có tên Linh Đan này chưa đủ 18 tuổi. Điều trớ trêu là Linh Đan đã quay lại video cảnh “ân ái” giữa hai người và dọa tố cáo do Hoàng quan hệ với người dưới tuổi vị thành niên, nếu anh chàng tay chơi này không chịu làm bạn trai của cô. Những tình huống dở khóc dở cười đẩy cả hai xích lại gần nhau hơn. Những bí mật về nàng hot girl dần được hé lộ… Với những tình huống hài hước đồng thời cũng rất cảm xúc, phim kể về cuộc sống hiện đại của các cô cậu tuổi teen con nhà giàu, rất biết cách ăn chơi và yêu đương, thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của bản thân.
2. Song Lang
- Năm sản xuất: 2018
- Thời lượng: 1 tiếng 41 phút
- Thể loại: Chính kịch/Lãng mạn
Trailer phim Song Lang
Cái hay của bộ phim là hai nhân vật nam chính có tình cảm với nhau nhưng những biểu hiện của họ rất kín đáo, đầy ẩn ý chứ không phơi bày, lộ diện rõ ràng nên gây cho khán giả cảm giác hồi hộp không biết cuối cùng họ sẽ như thế nào.
Ngoài đoạt giải Cánh diều vàng của Việt Nam, Song Lang cũng đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế: Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh, Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương tại Los Angeles,...
3. Thưa mẹ con đi
- Tên tiếng Anh: Goodbye Mother
- Năm sản xuất: 2019
- Thể loại: Chính kịch/Lãng mạn
- Thời lượng: 1 tiếng 40 phút
Trailer phim Thưa mẹ con đi
Thưa mẹ con đi kể câu chuyện về Văn, một chàng thanh niên 28 tuổi trở về Việt Nam sau nhiều năm sống tại Mỹ. Sự trở về của Văn khiến cả gia đình ba thế hệ, đặc biệt là người mẹ của anh, ngạc nhiên khi anh không về một mình mà đi cùng Ian - một anh chàng Việt kiều mới 20 tuổi. Trong kỳ nghỉ tại Việt Nam, hai chàng trai này bị cuốn vào những áp lực từ sự kỳ vọng, trách nhiệm và xung đột với những người xung quanh, đặc biệt khi Văn là cháu đích tôn có trách nhiệm phải kế thừa những truyền thống của gia đình...
Đây là một bộ phim giản dị, đẹp đẽ về tình yêu đôi lứa cùng tình cảm gia đình, với những lát cắt về đời sống thường nhật nhưng hết sức xúc động và nhiều cảm xúc.
4. Dòng máu anh hùng
- Tên tiếng Anh: The Rebel
- Năm sản xuất: 2007
- Thể loại: Hành động/Chính kịch
- Thời lượng: 1 tiếng 43 phút
Trailer phim Dòng máu anh hùng
Quảng cáo
Với những cảnh đánh nhau đẹp mắt, không bị "điêu" trên phố cổ và vùng quê Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ thấy thích thú. Mình thích nhất ở phim không phải là nội dung mà là quay phim, rất đẹp và tinh tế, được đầu tư kĩ lưỡng.
5. Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi
- Năm sản xuất: 2019
- Thể loại: Tâm lý/Lãng mạn
- Thời lượng: 1 tiếng 33 phút
Trailer phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi
Bộ phim này không có cao trào, là những cuộc trò chuyện ý nghĩa về cuộc đời giữa hai bạn trẻ, một nam một nữ. Họ đi qua các địa điểm ở Sài Gòn và lãng đãng hát ca, tâm sự. Các bài hát là điểm nhấn của phim. Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi làm nổi bật được bài học về sự trưởng thành. Đó là phải biết đứng dậy sau vấp ngã, dũng cảm đối mặt với sai lầm, hoặc từ bỏ những ước mơ hão huyền, vượt quá tầm với. Những tâm sự, trăn trở của tuổi trưởng thành mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua dần hiện lên qua đối thoại của hai nhân vật.
6. Nhắm mắt thấy mùa hè
- Tên tiếng Anh: Summer in closed eyes
- Năm sản xuất: 2018
- Thể loại: Chính kịch/Lãng mạn
- Thời lượng: 1 tiếng 38 phút
Trailer phim Nhắm mắt thấy mùa hè
Quảng cáo
Trong ký ức của cô, ông là người yêu nhiếp ảnh đến nỗi quên cả gia đình, thậm chí sẵn sàng từ bỏ vợ con để đến đất nước Nhật xa xôi nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê cá nhân.
Đặt chân tới xứ sở hoa anh đào, Nhật Hạ tình cờ gặp gỡ Akira - một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Khi biết rằng anh từng quen biết và là học trò của cha, cô quyết tâm tìm hiểu cuộc sống của ông tại Nhật Bản thông qua Akira. Song, càng đi sâu tìm hiểu, cô càng phát hiện ra nhiều sự thật mà mình không hề mong đợi.
Với những cảnh quay thơ mộng tại Nhật Bản, khán giả sẽ được tham quan thị trấn Higashikawa, Hokkaido qua các khung hình đẹp mắt, tươi sáng.