Trong hơn một tháng qua, hàng trăm ngàn người dân Libya đã tìm cách chạy khỏi đất nước của họ bởi vì bạo lực và chiến tranh. Nơi mà họ tìm đến là Tunisia, Ai Cập hay sang tận châu Âu như Italia… Theo con số từ Cao ủy LHQ về người tị nạn thì đến này đã có khoảng 180.000 người dân Libya đã bỏ quê hương ra đi, trung bình là 2.000 người/ngày. Hầu hết họ đều phải dừng lại ở những trại tập trung ở biên giới, để chờ được đưa đi lánh nạn. Tình hình ở khu vực biên giới giữa Libya và các nước láng giềng đã trở nên hết sức hỗn loạn. Nhiều người tị nạn phải nằm ngủ nhiều đêm trong thời tiết lạnh lẽo, dưới mưa và sự thiếu thốn thức ăn cùng nước uống khi chờ qua biên giới. Nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang dần hiện hữu trước mặt những người dân khốn khổ này.
Một người phụ nữ Sudan ôm trên tay đứa con của mình đi lại ở khu vực Ras Jdir gần biên giới Libya và Tunisia, tìm cách chạy trốn khỏi đất nước Libya đầy bất ổn.
Một thanh niên người Palestine ngồi trên xe buýt vẫy tay chào những người đứng bên dưới ở khu vực Ras Jdir.
Một người phụ nữ Sudan ôm trên tay đứa con của mình đi lại ở khu vực Ras Jdir gần biên giới Libya và Tunisia, tìm cách chạy trốn khỏi đất nước Libya đầy bất ổn.
Một thanh niên người Palestine ngồi trên xe buýt vẫy tay chào những người đứng bên dưới ở khu vực Ras Jdir.
Một bé gái người Tunisia đang đứng đợi Cha để cùng qua biên giới ở khu vực Ras Jdir để rời khỏi Libya. Hàng chục ngàn người Tunisia đã rời bỏ Libya khi lực lượng nổi dậy chiến đấu đòi lật đổ chính quyền của ông Muammar Gaddafi. Trước đó, tổng thống Tunisia Zine el-Abidine Ben Ali đã bị lật đổ vào tháng Một.
Một người tị nạn vác chiếc nệm trên đầu đến lều tạm của anh ở trại tị nạn của LHQ ở Ras Djir, Tunisia. Ngoài người Tunisia, hàng chục ngàn công nhân người Ai Cập, Bangladesh và các nước khác đã đến khu vực biên giới Tunisia để thoát cảnh bạo lực.
Một cậu bé người Sudan ngồi cạnh hành lý khi đang chờ ở phần lãnh thổ Libya, trước khi rời sang Tunisia.
Những người đàn ông đang đứng xếp hàng để nhận thức ăn tại một trại tị nạn ở khu vực biên giới Libya - Tunisia. Trại tị nạn ở Ras Djir hiện có khoảng 20.000 người.
Người Ai Cập chen chúc nhau trên một chiếc xe buýt, cố gắng tìm cách rời khỏi Libya.
Một công nhân người Bangladesh đi qua biên giới đến Tunisia ở Ras Djir.
Quảng cáo
Một người đàn ông Bangladesh vừa lánh nạn qua Tunisia đánh răng tại một trại tị nạn của LHQ ở Ras Djir.
Người tị nạn Sudan tập trung ở trại Choucha, Ras Djir. Nhiều người tị nạn đã được đưa về nước nhờ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nhưng vẫn còn hàng ngàn người vẫn đang ở các trại tị nạn với điều kiện vệ sinh tồi tệ, thiếu thức ăn, nước uống...
Người tị nạn đứng chờ thông tin liệu họ có được đưa về nước hay không tại một trại tị nạn ở Ras Djir.
Những hàng người dài và chật ém đứng chờ nhận thức ăn tại một trại tị nạn của LHQ ở Ras Djir.
Quảng cáo
Những đồng nghiệp người Bangladesh mừng rỡ ôm nhau khi hội ngộ tại trại tị nạn ở biên giới Libya - Tunisia.
Tình trạng chen lấn, xô đẩy đã xảy ra ở những khu vực đầy hỗn loạn này.
Một người đàn ông Ai Cập đang ngồi trên xe buýt để chờ được đưa đến trại tị nạn sau khi vượt qua biên giới vào Tunisia.
Một nhóm người ngồi chờ để được rời Libya, vào Tunisia.
Những người đàn ông Ghana ngóng chờ thông tin được hồi hương và hộ chiếu ở một trại tị nạn của LHQ ở Ras Djir.
Một người phụ nữ Ai Cập với đứa con trong lòng ngồi trên xe buýt tại một trại tị nạn ở Ras Djir. Người dân Tunisia và Ai Cập đã lái xe đến khu vực biên giới để giúp đỡ những người tị nạn rời khỏi Libya, thậm chí nhiều người đã cho người lại vào nhà mình ở, những nhóm cứu trợ quốc tế cho biết.
Một cậu bé người Bangladesh ngồi với những người thân trong gia đình trên một chiếc xe buýt ở trại tị nạn gần khu vực biên giới Libya và Tunisia.
Một người đàn ông với chiếc khẩu trang trên miệng, nhìn về nơi xa xăm. Tương lai của những người tị nạn đang trở nên mờ mịt hơn khi tình hình bất ổn ở Libya vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.