TF3 là Transformers 3, các bạn fan cũng như không fan của rô bô và công nghệ hiện đại, xin mời tề tựu về đây để nghe mình kể về buổi công chiếu TF3 diễn ra vào 5h30 chiều ngày 27/06/2011.
Mình xin chia bài này ra làm 4 phần, phần đầu là giới thiệu buổi công chiếu, phần 2 là các vật phẩm dành cho fan sưu tầm và phần 3 là đánh giá phim (phần này có hé lộ một phần lớn nội dung phim, tiếng tây gọi là quote, khi tới khúc này mình sẽ cảnh báo cho các bạn, nếu bạn liều thì xem tiếp, nếu bạn không liều thì đợi xem phim xong rồi hẵng đọc) và phần 4 là phần hỏi đáp nội dung phim.
1. Buổi công chiếu
Thú thật là tuy mình rất mê xem phim, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham dự một buổi công chiếu, mà lại là công chiếu phim bom tấn, cho nên mình cảm thấy rất háo hức, hồi hộp, cảm giác y chang như hồi nhỏ đi học sắp được gọi lên trên bục giảng phát thưởng, nói chung là thích!
Mình xin chia bài này ra làm 4 phần, phần đầu là giới thiệu buổi công chiếu, phần 2 là các vật phẩm dành cho fan sưu tầm và phần 3 là đánh giá phim (phần này có hé lộ một phần lớn nội dung phim, tiếng tây gọi là quote, khi tới khúc này mình sẽ cảnh báo cho các bạn, nếu bạn liều thì xem tiếp, nếu bạn không liều thì đợi xem phim xong rồi hẵng đọc) và phần 4 là phần hỏi đáp nội dung phim.
1. Buổi công chiếu
Thú thật là tuy mình rất mê xem phim, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham dự một buổi công chiếu, mà lại là công chiếu phim bom tấn, cho nên mình cảm thấy rất háo hức, hồi hộp, cảm giác y chang như hồi nhỏ đi học sắp được gọi lên trên bục giảng phát thưởng, nói chung là thích!
Optimus Prime rất to cho bà con chụp hình
Đây là anh dj lúc đầu
Có anh lính đứng làm kiểng cho bạn nghịch
Có một điều khá thích là sau khi xem phim, ban tổ chức đã chu đáo in hình chụp của người tham dự công chiếu, lồng sẵn trong khung kiếng để anh em đem về lưu niệm, mình được chụp 3-4 tấm gì đó và được in hết, chắc là do đẹp trai!
Quảng cáo
Bọn mình được chụp hình và in ra luôn, đẹp hong?
Tạm gác lại phần phim, mình xin giới thiệu một số vật phẩm dành cho sưu tầm của fan TF3.
2. Vật phẩm dành cho người thích sưu tầm.
Phải nói phần sưu tầm của phim TF3 này và nhiều phim khác (mình chỉ nói ở quy mô VN mình thôi nhé) là rất hạn chế, là fan ai mà chẳng thích mua cái áo thun hay cái nón có in hình logo autobot hoặc decepticon, ai mà chẳng thích mua poster về nhà treo chơi cho hoành tráng, tuy nhiên chẳng có áo thun, chẳng có nón, chẳng có poster, mình hy vọng các rạp chiếu phim nhìn được cơ hội kinh doanh béo bở ở đây, nhớ nhé các rạp!
Vậy nếu muốn sưu tầm, bạn có gì? Chỉ có 1 thứ đó là cái ly nước có in hình Bumble Bee, vậy thôi ( à, nói cho hết thì nếu bạn có mua vé TF3 Fan event thì bạn có thêm cái áo, fan even là sự kiện sẽ diễn ra vào tối khuya ngày 28/06, các bạn mua vé này sẽ được xem lại phần 1, 2 và 3 bắt đầu lúc 12g đêm, tuy nhiên số lượng áo và vé cũng hạn chế, và nói thật là áo cũng không đẹp)
Quảng cáo
Muốn sưu tầm thì chỉ có thể mua ly
3. Đánh giá phim TF3
Cảnh báo, như đã nói lúc đầu, phần này sẽ hé lộ nhiều thông tin của phim TF3, có nhiều ý kiến chủ quan của mình về nội dung phim, có những thứ có thể làm bạn bực mình, cho nên nếu bạn liều thì xem tiếp, nếu không thì đợi xem phim xong rồi hẵng quay lại đọc nhé.
Mình xin nhắc lại, cũng như những lần khác mình viết về phim, chúng ta đều là người lớn, đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không có chơi đổ thừa " à tại vì ông kia nói vậy nên giờ tui xem phim không thấy hay gì hết"... vân vân và vân vân, nhớ nhé!
Ok, đọc tiếp phải không?
Tiếp
Cho điểm phim này so với 2 phần đầu: phần này không hay bằng 2 phần đầu, vậy theo cá nhân mình thì phần nào hay nhất? Trả lời: Phần 1, từ từ, khoan hẵng la mình, đây là ý kiến chủ quan cá nhân thôi, bạn nên tự mình xem phim rồi rút ra kết luận cá nhân nhé.
Rô bô trong TF3
TF3 là phim dài lê thê, đầu phim là cảnh chiến tranh ở Cybertron, sau đó phe Autobot phóng 1 phi thuyền mang theo 1 công nghệ hiện đại có khả năng giúp họ thắng cuộc chiến, tuy nhiên chiếc phi thuyền này đã bị Decepticon phá vỡ, phần còn lại của chiếc phi thuyền bay và đụng vô mặt trăng (cái mà các bạn thấy trong trailer chính là chiếc phi thuyền này), sau đó cô bạn gái mới xuất hiện, sau đó hai người tình tứ, sau đó Sam đi tìm công việc vì đã ra trường không thể sống bám bố mẹ. Autobot lúc này đang giúp loài người đi đánh khủng bố ở trung đông và nhiều nơi khác, sau đó vì phát hiện ra 1 bí mật ở một nhà máy điện hạt nhân, con người và Prime cùng nhau bay lên mặt trăng để thăm lại chiếc phi thuyền kia, sau đó bay về, sau đó đánh nhau ỳ xèo, hết phim.
Đó là tóm tắt nội dung bộ phim, vì phim dài quá cho nên tóm tắt cũng ngắn thôi, viết dài quá mỏi tay.
Rô bốt và người là đồng minh?
Nhiều xe đẹp bị đập trong phim
Rô bô có hiền có ác
Hiền thì làm bạn
Ác thì phải xử lý
Thường phe ác thường đông và dữ
Phe hiền hay bị ăn hiếp
Con người cũng bị vạ lây
Thời nào cũng có anh hùng, đây là anh hùng máy
Còn đây là anh hùng người
4. Hỏi và đáp:
Hỏi: Cô gái mới có đẹp không?
Đáp: Lúc đầu xem trailer và hình chụp, mình cho rằng cô gái mới không đẹp, nhưng xem phim rồi thì mới thấy cô này đẹp dữ á, nói chung là hơn Megan Fox luôn!
Hỏi: Cô gái mới làm nhiệm vụ gì?
Đáp: Cô ấy là bạn gái mới của Sam, theo như lời Sam thì Mikela đã đá anh ta, nên anh ta phải đi quen bồ mới
Hỏi: Trong phim có ai chết không?
Đáp: Nhiều người chết, rô bô chết cũng nhiều mà người chết cũng lắm
Hỏi: Có tình tiết nào không hiểu không?
Đáp: Lúc đám autobot bị bắt vào cuối phim, thực tình em không hiểu đám này bị bắt khi nào
Hỏi: Có tình tiết nhảm không?
Đáp: Có, xem thì biết.
Hỏi: Thích nhất khúc nào trong phim?
Đáp: Lúc cả đám con người chơi cầu tuột và lúc chơi nhảy dù, dòm rất sợ!
Hỏi: Vì sao cho rằng phim dở?
Đáp: Dài dòng, ít đánh nhau.
Hỏi: Nên xem 3D hay 2D?
Đáp: Nên xem cả 2 hoặc nếu chưa có điều kiện thì 2D vẫn tốt, mình nói thiệt, 3D phim này làm tốt nhưng cảnh hầu hết là 2D, nên xem không mỏi mắt, nói chung là được nhất trong các phim 3D, nhất là các lúc quay cận cảnh nhân vật đẹp trai đẹp gái!
Hỏi: Nên đi toilet lúc nào?
Đáp: 15 Phút đầu phim không nên đi, sau đó trong khoảng 1 tiếng thì thích đi lúc nào cũng được, vì lúc này chán, 45 phút cuối cùng không nên đi.
Hỏi: Đây có phải là tác phẩm hay nhất của Michael Bay không?
Đáp: Chắc chắn là không!
Phù, xong rồi, bạn nào có câu hỏi gì khác thì post nhé, mình xin giải đáp!