Phải công nhận là đi du lịch Thái rẻ. Cuối tháng 7 vừa rồi mình cũng đi Bangkok chơi 3 ngày. chi phí tổng cộng cả 2 vợ chồng chỉ tầm 12tr (đã gồm cả quà cáp, vé máy bay)
Ghen tị. Không phải vì tiền vì 130m cũng ngang một tháng thu nhập sau thuế của mình nhưng mình không thể đào đâu nổi tận 9 ngày để đi nghỉ. Rất thèm quay lại Thái Lan. Lâu rồi không có lấy một quãng thời gian nào thực sự được nghỉ ngơi.
Tại sao dân Việt Nam phải trả chi phí sinh hoạt, đời sống hầu hết đều cao hơn Thái Lan, trong khi chất lượng nhận được lại không bằng người ta? Ai phải chịu trách nhiệm cho vấn nạn này và không lẽ dân Việt Nam cứ phải chấp nhận như thế mãi hay sao?