Tết Ant Khang

Tết Ant Khang


9 ngày du lịch tự túc đến Uzbekistan & Kazakhstan - lạ mà quen, đẹp và đáng trải nghiệm

hoasen
25/9/2025 14:55Phản hồi: 46
EditEdit
9 ngày du lịch tự túc đến Uzbekistan & Kazakhstan - lạ mà quen, đẹp và đáng trải nghiệm
Mùa hè năm nay gia đình mình có dịp đi chơi ở Uzbekistan & Kazakhstan, 2 quốc gia thuộc khu vực Trung Á có chung một giai đoạn lịch sử khá dài thuộc Liên Xô và tách ra dành độc lập từ 1991. Có lẽ cũng không có nhiều giao thương với VN, thậm chí Uzbekistan cũng không có đại sứ quán ở VN, nên chúng ta cũng ít khi nghe nói đến.
Nhưng mà đi rồi thì mình thấy đất nước họ rất yên bình đẹp và văn minh. Ban đầu khi đặt vé máy bay, mình chỉ định đi Uzbekistan, nhưng khi biết Việt Nam được miễn visa qua Kazakhstan thì mình sắp xếp lại để dành vài ngày đi Kazakhstan luôn.

Lịch trình của mình như sau:


6 ngày ở Uzbekistan

Uzbekistan.jpg
3 ngày ở Almaty Kazakhstan
Kazakhstan.jpg


Các điểm tham quan mình đã ghé


Thành phố Samarkand - Uzbek


Một thành phố cổ có lịch sử hơn 2500 năm, nằm trên trục giao thương Á-Âu mà người ta hay gọi là con đường tơ lụa, sau nhiều cuộc chiến tranh thì những công trình cổ trước công nguyên hầu như đã không còn. Tuy nhiên ở Samarkand vẫn còn lưu giữ nhiều lăng mộ và đền thờ cổ với niên đại hơn 5-600 năm được trang trí rất công phu lộng lẫy theo kiến trúc Hồi Giáo, bên cạnh những công trình mang kiến trúc phương Tây sau này:

samarkand streetview.jpg

Nhà thờ Thánh Gioan (Parish of St.John the Baptist):


Nhà thờ Công Giáo hiếm hoi ở Samarkand ngày mình đến Samarkand là vào tối thứ Bảy, nên mình tìm nhà thờ công giáo để đi lễ Chủ Nhật, rất may là nhà thờ nằm ngay đối diện khách sạn mình ở.

Saint john the baptist catholic church.jpg Nhà thờ trong mùa tựu trường có nhiều sinh viên Ân độ qua tham dự thì sẽ có lễ bằng tiếng Anh, còn mùa hè thì sinh viên ít, nên các Cha sẽ không làm lễ tiếng Anh, giờ lễ chủ nhật lúc 10h30 sáng.

Lăng mộ Amir Temur:


Khu lăng mộ của vương tộc Timur, được đặt nền móng đầu tiên từ 1403 do hoàng đế Timur xây dựng để chôn cất cháu nội đã tử trận trong một trận chiến với đế chế Ottoman, sau này Timur và các vị vua trong gia tộc cũng được chôn cất ở đây. Khu lăng mộ cũng đã được tu sửa lại qua thời gian, tuy nhiên vẫn giữ được những nét kiến trúc ban dầu
Amirtemur.jpg
Nhìn tổng thể bên ngoài Amir Temur.

Quảng cáo


insideamir temur.jpg Trang trí sơn son thiếp vàng chạm khắc bên trong khu lăng mộ rất công phu tỉ mỉ, và anh sáng cũng rất đẹp lung linh quý phái.

Khu Shahyi Zinda


Khu phức hợp gồm có nhiều lăng mộ và đền thờ của các triều đại từ cổ chí kim ở Uzbek, có những toà từ thế kỳ 11 và những toà từ thế kỉ 14-19, khu này rất rộng và đẹp, có thể dành cả ngày để tham quan.
shanyizinda.jpg
Đường đi nhìn như kiểu lạc vào Vương quốc nào đó trong truyện nghìn lẻ 1 đêm
islom karimov.jpg Một góc của khu lăng mộ của của tổng thống Islom Karimov (1938-2016), vị tổng thống đầu tiên của Uzbekistan islom karimov mausoleum.jpg Khu vực lăng mộ tổng thống thì chỉ được nhìn từ ngoài, có thể lúc mình tới là đã hết giờ mở cửa, mình thấy cũng có người đọc kinh cầu nguyện xung quanh.
Bibi Khanum mosque.JPG
Đền thờ Bibi Khanum, một công trình cổ hơn 600 năm được hoàng đế Timur xây dựng từ 1399-1404 để tưởng nhớ vợ và con gái, nhìn từ bên ngoài rất vĩ đại, đây cũng là công trình cổ nhất trong khu Shahyi Zinda.

Registan square


registan square.jpg

Quảng cáo


Quảng trường Registan được xây dựng từ thế kỷ 14, xưa là nơi để hội họp và để người dân được nghe những thông báo của hoàng gia, sau này người ta đã tu sửa lại nhiều đợt, lúc mình đi thì thấy vẫn đang tu sửa thêm.
Registan square 2.jpg
Hiện tại quảng trường vẫn là nơi hội tụ và tổ chức những sự kiện lớn ở Samarkand. Tụi mình ghé đây vào lúc chiều hoàng hôn, không khí mát mẻ và màu hoàng hôn thật đẹp.

Thị trấn Chimgan - Uzbek


armisoy ski resort.JPG

Trên này là khu vực núi cao, mùa đông sẽ có tuyết nên có nhiều resort có dịch vụ trượt tuyết. Chimgan Cách thủ đô Tashken khoảng 80km, khí hậu vào lúc mình đến thì mát như kiểu Đà Lạt của VN.
amirsoy 2.jpg
Khu ski resort Amirsoy, mùa hè không có các hoạt động trượt tuyết thì mọi người lên đây ngắm view và thưởng thức không khí trong lành.
chavaqlake6.jpg
Hồ Charvaq: Hồ nhân tạo với diện tích hơn 40km², là vừa là công trình thuỷ điện và vừa là địa điểm vui chơi giải trí với các trò chơi dưới nước cho khách tham quan. Hồ Charvaq thuộc dải núi Tian Shan (Thiên Sơn) trải dài từ Tân Cương Trung Quốc qua Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan.

charvaq lake.JPG
Công trình thuỷ điện hồ Charvaq được xây dựng từ 1964 và hoàn thành năm 1970, khi tích nước hồ có sức chứa hơn 2 km³. Do Uzbekistan là đất nước không có biển, lãnh thổ bao bọc hoàn toàn trong ranh giới đất liền với các nước xung quanh (land lock), nên từ khi có hồ này, người dân ở đây gọi là biển Uzbek. Xung quanh hồ mình thấy cũng có nhiều khách sạn và resort, nhưng do mình đã book ks ở gần núi Chimgon, nên chỉ đến hồ tham quan trong ngày.

Thành phố Tashkent - Uzbek


taskent city view.jpg

Thủ đô và là thành phố đông dân nhất Uzbek, cũng là đông nhất khu vực Trung Á, nói là đông, nhưng so với Sài Gòn thì chỉ bằng ⅓ thôi, nên đường xá xe cộ nhà cửa chỗ nào cũng thoáng đãng rộng rãi.
Tashkent mình thấy sự hiện đại và quốc tế hoá hơn những thành phố khác ở khu vực này, người dân Tashkent cũng giao tiếp được tiếng Anh tốt hơn.

tashkentcitymall.jpg
Tashkent city Mall, có đường đi kết nối thẳng tới trạm metro Pastakor, đi bộ khoảng 500m, rất hiện đại có đầy đủ các thương hiệu quốc tế.
tashkent streetview.jpg
Đường phố Tashkent rất rộng, người dân sử dụng xe hơi nhiều, và di chuyển rất nhanh, tụi mình thuê xe chạy chung với tốc độ của mọi người nhưng mà đến lúc trả xe thì nhận 8 vé phạt quá tốc độ, tiền phạt bằng tiền thuê xe 5 ngày luôn, cũng hơi chóng mặt say xe thiệt 😃.

Đền thờ Minor


minor.jpg
Đền thờ Hồi giáo Minor cũng là 1 điểm tham quan ở Tashkent, đền thờ mới được xây dựng từ 2013 với những hoạ tiết trang trí hoa văn màu xanh trên nền trắng nhìn rất nguy nga tráng lệ, khác với những công trình cổ là các hoạ tiết giờ được in thẳng lên gạch và lắp vào thôi, không phải là từng mảnh ghép màu sắc khác nhau ghép lại để tạo hoa văn như những công trình cổ xưa.
minor dom.jpg
Phần mái vòm của Minor cũng được vẽ rất tỉ mỉ công phu. Có một điểm mình thấy khác ở các đền thờ Hồi giáo là bên trong không có ghế ngồi, khi mọi người đến cầu nguyện thì chỉ ngồi dưới đất, và rất cung kính tôn nghiêm.

Chợ địa phương Chorsu bazaar


chorsu bazaar.jpg
Khu chợ truyền thống vốn đã có từ thế kỷ thứ 15 nằm trong khu vực phố cổ của Tashkent. Tuy nhiên khu nhà lồng hình tròn với mái vòm xanh được xây dựng sau này mới là điểm nhấn mang tính biểu tượng của Chorsu bazaar. Khu chợ này được xây dựng từ 1980, thiết kế bởi kiến trúc sư người Nga, theo phong cách hiện đại, với cách thức bố trí gian hàng theo hình tròn. Dễ dàng cho người mua đi xem, và tiếp cận hàng hoá thuận tiện từ mọi phía.
chorsu bazaar inside.jpg
Cách bố trí gian hàng rất hay, đi vào từ hướng nào cũng có thể đi hết vòng chợ và coi được các loại hàng mà không phải vòng tới vòng lui.

u.jpg

Các tiểu thương trong chợ bài trí hàng hoá rất đẹp mắt, đây là hàng bán trà, bên này mọi người thích uống trà pha với hương hoa và trái cây, rất nhiều hương vị khác nhau, bạn đến quán ăn nào cũng sẽ được thưởng thức những loại trà trái cây này.

spice booth.jpg
Một hàng gia vị các loại, trưng bày nhìn rất hấp dẫn, đa dạng chủng loại và màu sắc.

Metro Tashkent


Đây cũng là lý do mình muốn đến tham quan Uzbekistan, sau khi đọc bài viết về Metro ở Tashkent này của bạn @le dzung, phải nói là rất hoành tráng, rất đẹp. Mình cũng dành hết 1 ngày để đi ngắm hết các trạm metro ở đây

metrotashkent9.jpg
Hình này mình chụp lúc tàu vừa đi, và có mấy bạn nữ mặc trang phục Hồi giáo đứng chờ tàu nhìn rất an nhiên thoải mái, mình ước nước mình cũng có những nơi công cộng văn minh sạch đẹp như vầy.

Làng Saty - Kazakhstan


Tụi mình bay từ Taskent qua Almaty, rồi thuê xe tại sân bay Almaty để đi đến làng Saty, vì làng này là nới gần nhất để đi công viên quốc gia Kolsay lake. Do tụi mình chỉ có 3 ngày ở Kazakhstan, nên chỉ đi 2 điểm là công viên quốc gia Kolsay Lake và thành phố Almaty

Saty village.JPG
Saty là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng cao nguyên Kazakhstan, nằm cách trung tâm Almaty khoảng 280km, mình nghĩ chắc chỉ có khoảng vài trăm hộ dân sống ở đây thôi, đi dọc từ đầu làng tới cuối làng chắc khoảng 2km là hết. Ngươi dân ở đây mở homestay để phục vụ khách du lịch, cả ngôi làng có khoảng 3-4 quán ăn là hết.

Saty village surrounding.jpg
Quanh khu vực Saty vẫn có những người sống trong những lều mông cổ và chăn nuôi dê cừu dọc theo sườn núi, nhìn rất nên thơ.
street to Saty.jpg
Đường đi từ Almaty đến Saty là một con đường vô cùng đẹp, vì bạn sẽ đi qua các vùng địa hình tự nhiên rất đa dạng gồm các dãy núi trùng điệp với những dòng suối chảy len lỏi trong các hẻm núi dẫn ra các hồ nước trong xanh, thêm vào những thảo nguyên và sa mạc mênh mông tạo nên những khung cảnh thiên nhiên thật bao la đẹp mắt.
black canyon.jpg
Điểm dừng trên đường đi, khu vực black canyon, chỗ này nhìn thấy rõ dòng suối chảy cắt ngang những dãy núi đá sừng sững.

Kaindy Lake


Hồ Kaindy nằm trong công viên quốc gia Kolsay Lake, thuộc sườn núi phía Bắc của dãy núi Thiên Sơn (Tian Shan) trải dài từ Trung Quốc qua các nước Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ở độ cao 2000m so với mặt nước biển.

kaindy lake view.jpg
Hồ được hình thành từ năm 1911 sau trận động đất lớn, tạo nên con đập tự nhiên ngăn dòng chảy của sông Kaindy giữa các dãy núi, tạo ra hồ Kaindy với màu nước trong xanh long lanh như ngọc rất đẹp mắt.
kaindylake5.jpg
Điều đặc biệt của hồ Kaindy là lòng hồ trước đây thuộc rừng thông, nên khi động đất xảy ra và nước chảy vào tạo thành hồ thì những thân cây thông vốn đã ở đó vẫn đứng sững giữa hồ mà không bị mục rữa, mình nghe nói những cây này do ngâm trong nước lạnh của nên được bảo tồn tự nhiên, và thành một nét đẹp riêng của hồ Kaindy, hồ này còn được gọi tên là khu rừng chìm.
horseriding to kaindylake.jpg
Đường từ cổng vào đến hồ Kaindy khoảng 2km, nhưng là đường núi dốc, nên ở đây sẽ có cho thuê ngựa để leo, đa số mọi người sẽ đi ngựa, mình ít thấy ai đi bộ, với lại cưỡi ngựa leo núi là trải nghiệm rất vui, không khí rất mát và cảnh đẹp lắm.

Charyn Canyon - Hẻm núi Charyn


charyncanyon3.jpg
Charyn Canyon nằm ở vị trí khoảng ⅔ đoạn đường đi từ Almaty đến Saty, hẻm núi này cũng thuộc vùng địa hình của dãy núi Thiên Sơn, được hình thành bới dòng chảy của sông Charyn qua những khe núi hàng triệu năm để tạo nên những vách đá với nhiều đường rãnh sói mòn theo dòng chảy tạo nên những hình ảnh thiên nhiên lạ mắt.
charyncanyon2.jpg
Charyn Canyon có độ dài hơn 150km, và những vách đá đỏ ở đây mình thấy cũng có chút giống bên Grand Canyon ở Mỹ nhưng quy mô nhỏ hơn. Đường cho khách du lịch tham quan thì tầm 2-3km, còn bạn nào thích đi trekking xa hơn thì cần đăng ký tour riêng để có thời gian đi và khám phá nhiều khu vực dẹp hơn

Thành phố Almaty - Kazakhstan


Thành phố lớn nhất ở Kazakhstan, từng là thủ đô của Kazakhstan thời Liên Xô cũ, nhưng sau khi Kazakhstan tách ra khỏi liên bang Xô Viết, thì Almaty không còn là thủ đô nữa, tuy nhiên Almaty vẫn duy trì là trung tâm kinh tế và văn hoá lớn nhất nước. Thực ra ở Kazakhstan mình thấy vắng vẻ ít người hơn bên Uzbekistan, nhưng chi phí ăn ở đi lại có vẻ cao hơn một chút.

almaty airport arrival.jpg
Sân bay Almaty lúc mình đáp tầm 11giờ mà vắng hoe, quầy thuê xe cũng không có nhân viên ngồi quầy, mà chỉ có số đt để tại quầy để khách liên hệ.

almaty street.jpg
Đường phố thì rất nhiều cây và cũng rất vắng, hầu như mấy chỗ mình đi qua thì đều có đường dành cho người đi bộ với rất nhiều cây phủ che bóng.

Nhà thờ công giáo Rimsko - Almaty


catholic church in almaty.jpg
Nhà thờ công giáo ở gần trung tâm Almaty, lần thứ 2 đi lễ Chủ Nhật trong chuyến đi này, mình chọn một nhà thờ Công Giáo ở Almaty để tham dự lễ, thánh lễ cũng bằng tiếng Nga, Chủ Nhật Trước đó mình đi lễ ở Samarkand

Nhà Thờ Chính Thống Giáo Ascension Cathedral Almaty

ascension cathedral.jpg
Nhà thờ bằng gỗ được xây dựng từ 1904 và hoàn thành vào 1907, Nhà thờ cao hơn 50 mét, và trang trí màu sắc bắt mắt. Từ sau cách mạng Nga, thì nhà thờ được trưng dụng làm bảo tàng trung tâm của Cộng Hoà XHCN Xô Viết Kazakh, đến 1995 thì thì nhà thờ lại được trả về Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga. Nên hiện tại đi tham quan nhà thờ thì các bạn tham quan luôn một khu vực gồm công viên, nhà thờ, và bảo tàng gần nhau.

Những món ăn địa phương đáng trải nghiệm

Súp vị chua chua nấu với thịt và rau củ:


beef soup.jpg
Mình thấy giống giống canh cải chua của VN, và các quán ăn gia đình đều có

Thịt bò ướp khô cắt lát


meat dish.jpg
Mình thấy menu để là thịt, mà mình thích ăn thịt nên order thử, thì phần này khoảng 900gr thịt, ướp vị hơi mặn và khô ăn với bánh tráng mềm và salad.

Cơm trộn - pilav


pilav.jpg
Món này là kiểu món truyền thống, giống cơm chiên thập cẩm của Việt Nam, nhưng mà ở đây họ làm với thịt và rau củ hầm mềm, và hạt cơm của họ thì hơi cứng, mình ăn thì thấy hơi ngán, nhưng con mình thì khen ngon, rất nhiều quán có món này.
Besh Qozon pilav cooking.JPG
Mình thấy nhà hàng Besh Qozon ở Tashkent làm nhìn rất hấp dẫn, bếp của họ để ngay mặt tiền ở trước với những chiếc nồi chảo rất lớn để cho khách thấy cách làm.

Kebap


kebap 2.jpg
Món thịt nướng các loại, một số quán họ xiên que sẵn và trưng bày ở tủ để khách chọn giống mấy nhà hàng xiên nướng ở VN, nhưng mà que của họ to hơn rất nhiều, khi nướng xong họ sẽ bỏ ra dĩa kẹp vơi bánh tráng hoặc bánh mì, hoặc ăn kèm với khoai tây và salad.
kebap.jpg

Hoành thánh


uzbek dumplin.jpg
Cũng rất giống hoành thánh ở mấy quán ăn ở VN, nhưng mà nước chấm thì hơi béo của bơ với phô mại, không giống VN mình xài nước tương với giấm.

Trà trái cây


fruitea.png
Cả Uzbek và Kazakhstan, các quán ăn hay khách sạn mình đều thấy có trà trái cây, kiểu này, trong khách sạn thì họ để trà túi lọc, còn quán ăn thì họ pha 1 bình lớn và bán theo bình, giá cũng rát rẻ và uống rất thơm ngon.

Thịt gà hầm khoai tây


chicken dish.jpg
Món này mình ăn ở Almaty Kazakhstan, tên quán bằng tiếng Nga mình không biết viết, đầu bếp làm khá ngon, thịt gà rất mềm, và vị thơm ngon vừa ăn, không bị mặn. Người dân mấy nước Hồi giáo có vẻ ăn Gà với Cừu nhiều hơn là Bò và Heo.

Thịt gà nướng


grilled chicken.jpg
Món gà nướng này mình ăn ở chợ địa phương, người ta ướp và nướng sẵn, để bán mang đi, và trong nhà cũng có chỗ để khách ngồi ăn, ở ngoài là nguyên cái tủ gà nướng nhìn rất hấp dẫn, tuy là gà công nghiệp nhưng mà thịt mềm ngon còn nước chứ không khô, chấm với sốt tương ớt họ làm rất ngon, vừa ăn.

Món phở Uzbek


beef noodle soup -uzbek.jpg

Ăn rất giống phở VN, có soup, có thịt bò, hành ớt, nhưng mà bánh thì là loại bánh tấm lớn giống lá hoành thánh, món này mình ăn ở quán Fayz Mount, quán có view núi gần thị trấn ở Chimgan, thấy rất ngon.

Phương tiện đi lại

Thuê Xe


Ở Uzbekistan và Kazakhstan tụi mình đều thuê xe hơi để có thể chủ động hơn cho di chuyển, tại sân bay Taskent và sân bay Almaty khi mình đáp thì đều có các văn phòng cho thuê xe ngay tại sân bay. Mình xem trực tiếp loại xe và giá cả rồi thuê chứ cũng không thuê trước qua online vì trên online không có nhiều lựa chọn về xe để thuê.

rental car.jpg
5 ngày ở Uzbekistan, gia đình mình thuê được chiếc này, phần sau hơi nhỏ nên phải xếp lâu lắm mới vừa 4 kiện hành lý của gia đình, bù lại thì xe rất mới và sạch sẽ, đi rất ngon. Mình thuê của bên Europcar, tiền thuê cho 5 ngày là khoảng 5 triệu som (tương đương 10 triệu vnđ), và tiền đặt cọc khoảng 8 triệu, tiền cọc sẽ được hoàn lại 4 tuần sau khi trả xe, (mà có điều tới giờ mình chưa thấy hoàn, gần 2 tháng rồi, nhắn tin thấy seen mà không thấy nói gì)
car rental 2.jpg
Còn 3 ngày bên Kazakhstan mình thuê được chiếc Renalt này, nó cũ và dơ, đi đường có khúc bị nóng máy phải ngừng lại cho xe nó bớt nóng rồi mới đi tiếp được nữa, cũng hơi phiêu, chi phí thuê xe 3 ngày là 180 ngàn Tenge (gần 9 Triệu tiền VN). Giá mắc hơn bên Uzbek nhiều, mà xe thì lại cũ hơn, không xịn bằng.
Do gia đình đi đến 4 người nên mình thấy thuê xe hơi đi là tiện lợi nhất vì taxi mà kiếm xe 7 chỗ thì khó, mà xe 5 chỗ thì chật, thêm phần thuê xe thì hành lý mình để trong xe, và đi từ thành phố này sang thành phố kia rất tiện, không phải lên xuống hành lý nhiều. Đổ xăng thì ở Uzbekistan mình thấy cây xăng họ để chữ Benzen, còn ở Kazakhstan thì có để petrol, cũng có người đứng đổ gióng VN mình.

Metro


Gia đình mình đi mấy tuyến metro ở 2 thành phố lớn là Tashkent và Almaty là để ngắm mấy cái ga đẹp thôi, chứ cũng không sử dụng làm phương tiện di chuyển chính, vì đã có xe hơi
Tashkent metro.JPG
Metro ở Taskent thì xây dựng đã xây dựng từ lâu gần 50 năm trước, nên hệ thống rộng và nhiều line hơn có nhiều tàu kiểu cũ đi cũng hơi ồn và có mùi xăng, tàu mới thì rất êm nhanh hơn. Đặc biệt là các hệ thống ga tàu thì trạm nào thiết kế rất đẹp và sang trọng sạch sẽ.
almaty metro.JPG
Metro ở Almaty thì mới đưa vào vận hành 1 line đầu tiên từ 2011, nên tàu và hệ thống trạm có mới hơn, nhà ga thì cũng trang trí rất sang và đẹp.

Xe van cổ của tour đi vườn quốc gia Kolsay lake


tourvan2.jpg
Mình thấy hầu hết xe tour đi vào vùng địa hình là xe van dạng này, nhìn nó cũ nhưng mà nó cũng rất trâu, băng rừng lội suối ngon lành
driving off road.jpg
Đường vào công viên quốc gia toàn là đường đồi núi hiểm trở, đường off-road, tài xế lái mấy xe này cũng rất xịn. Mình nghe nói là xe của Nga, từ những năm 70-80 rồi, nhưng mà trên xe vẫn có nhạc để nghe, và xe này lội suối leo núi băng rừng thoải mái. Chủ homestay của mình ở Saty cũng có 1 chiếc như vầy, nên tụi mình nhờ chủ home chở đi luôn, 2 chuyến đi vào Kaindy Lake và về lại home stay cho cả 4 ngừoi nhà mình là 20 ngàn Tenge (khoảng gần 1 triệu vnd), mình thấy cũng rẻ, với lại vào công viên quốc gia là không có sóng internet cũng như sóng điện thoại, nên bắt buộc phải đi với người địa phương cho an toàn.

Taxi

Mình book taxi cho ngày cuối đi từ sân bay Tashkent về ks do chuyến bay của mình vào buổi đêm nên mình vè lại ks để nghỉ. Bên này book taxi sử dụng app Yandex Go để book, cũng giống như Xanh SM ở Vietnam.


Chỗ ở

Căn hộ dịch vụ


rio hotel samarkand.jpg
Ở Uzbekistan mình có 1 đêm ở khách sạn trên núi, và 4 đêm ở căn hộ dịch vụ. Mình thấy ở căn hộ dịch vụ sẽ tiện hơn cho gia đình nhỏ kiểu như mình, vì họ có phòng ngủ, phòng khách, có bếp, máy giặt, tủ lạnh ở khá thoải mái, rộng rãi. Sáng thì có phục vụ bữa sáng tự chọn luôn.

artcityappartment.jpg
Đây là phòng bếp của tụi mình ở Art city Appartment ở Tashkent, phòng rất mới, sạch tiện nghi đầy đủ mà giá chỉ khoảng 1.5triệu/ đêm cho cả gia đình 4 người bao gồm ăn sáng buffet.

Khách sạn


Ở Kazakhstan Almaty mình không đặt được căn hộ dịch vụ, nên mình ở khách sạn, thì cần phải book 2 phòng để đủ chỗ cho 4 người, chi phí mắc hơn bên Uzbek, nhưng mà phòng rất chật không thoải mái bằng căn hộ.

Homestay trên núi


eldos kolsai home.jpg
Đây là căn homestay mình book ở làng Saty Kazakhstan, mình rất thích, ở chung khu với chủ nhà, view quá đẹp, mà bên trong cũng rất ấm cúng, chủ nhà rất hiền lành dễ thương, chỉ có điều họ không nói tiếng Anh, và chỉ dùng tiền mặt.
saty house view.jpg
View từ trong nhà nhìn ra nó đã vầy luôn nè, mà giá thì tính ra là khoảng 2 triệu vn/ đêm cho 4 người bao gồm bữa sáng đơn giản không có thịt. Home có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách được chủ nhà trang trí rất đẹp.

Chi phí chuyến đi


Tổng chi phí cho chuyên đi cả 2 nước là khoảng 166tr cho 4 ngươi lớn, tính ra mỗi người khoảng 41.5tr, mình để bảng chi tiết dưới này cho các ban tham khảo nha, mình nghĩ mắc nhất vẫn là tiền vé máy bay thôi, còn lại thì chi phí cũng giống như ở VN.

uzbek expense.jpg
kazakh expense.jpg

Thủ tục visa

  • Uzbekistan: Việt Nam vào Uzabekistan cần làm visa online, các bạn chuẩn bị file ảnh 4x6 và file hình hộ chiếu để đăng ký xin visa online tại web của bộ ngoại vụ Uzbek theo link này. Điền đầy đủ thông tin theo bảng rồi upload hình và hình passport lên
  • Phần hình 4x6 có hơi khó một chút là phải theo chuẩn ICAO, mà mình đọc kỹ rồi mình làm hình theo ICAO mà vẫn không được, cuối cùng mình phải tải hình lên trang visafoto rồi nhờ họ làm và tốn 150k 1 tấm hình thì up lên mới được.
  • Sau khi có xác nhận thì hệ thống sẽ mail cho bạn mã code và link để đóng tiền online. Sau khi đóng tiền online xong thì họ có email xác nhận sau 3 ngày làm việc sẽ cấp visa
Screenshot 2025-09-25 at 21.23.18.jpg Screenshot 2025-09-25 at 21.23.36.jpg
  • Khi đóng tiền xong bạn sẽ có mã đóng tiền, bạn nhớ lưu mã đó, dùng để đăng nhập và tải visa khi visa đã hoàn thành.
  • Đợt của mình thì bị quá ngày hẹn hơn 7 ngày mà hệ thống vẫn chưa cấp visa, nên mình phải đổi chuyến bay trễ lại, nên rút kinh nghiệm các có visa rồi hãy mua vé máy bay nha, chứ như mình thì hơi rủi ro một chút.
  • Kazakhstan thì hiện đã miễn visa cho Việt Nam nên chỉ cần mua vé máy bay là đi thôi, không cần xin visa

Kết

  • Khu vực Trung Á có rất nhiều vùng thiên nhiên đẹp và đáng để đến tham quan.
  • Người địa phương rất thân thiện dễ gần dễ mến, tuy giao tiếp có phần khó khăn nhưng mà nhờ có Google dịch mình thấy cũng dễ dàng, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ.
  • Tuy khu vực này phần nhiều là là những nước Hồi Giáo, nhưng không quá khắt khe, nên mình cũng thấy nhiều thiếu nữ ăn mặc rất thời trang và đẹp ở trung tâm của Tashkent hay Almaty. Xã hội nhìn chung rất văn minh hiện đại, hạ tầng giao thông rất xịn, đường êm, rộng rãi thoáng đãng, không có nhiều xe máy, và cũng không ồn ào khói bụi.

Bài đã quá dài, cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết, chúc các bạn có những chuyến đi thật vui vẻ.
46 bình luận

Xu hướng

Xịn quá chị ơi
Cả tinhte chắc còn mỗi bà cô nềy viết bài tử tế, chỉn chu
@daugauhp911 phu nhân chủ tịch mà bạn, lãnh đạo phải làm gương 😁
Hấp dẫn lắm. Cám ơn Mod
Mình đi nhiều nhưng chưa đi Đông Âu nhiều, chắc do ám ảnh thời kỳ xưa
Sẽ trải nghiệm theo info của Mod
@MinhHy Nguyen Cám ơn bạn, mấy nước này thì thuộc châu Á, nhưng cũng có ảnh hưởng của Nga nhiều á bạn, có dịp bạn đi tham quan thử nha.
Mấy nước này cứ nghĩ nghèo đói lạc hậu lắm mà cũng có metro với cả sạch đẹp hơn VN nhỉ
@lam_hero1 Thuộc Liên Xô cũ, chính quyền Liên Xô xây từ lâu rồi. Kazakhstan thì ko nghèo hơn VN đâu nhé.
@lam_hero1 Nó giàu đấy dầu khí thì khỏi chê
@lam_hero1 Không giàu mà cũng không nghèo. Cơ sở hạ tầng nó có từ thời Liên Xô mà dân số ít nên vẫn giữ được. Đặc biệt ở Uzbekistan còn có người Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) di cư qua từ những năm 30-40 cũng kha khá đông nữa.
@lam_hero1 do dân số ít, ước VN ko có chiến tranh thì cũng giữ được mấy thành quách cổ như họ
@lam_hero1 Giàu hay nghèo ko biết, nhưng nhìn nó sang. Xem trên video cũng đủ mê
Cảm ơn chị Sen đã chia sẻ hành trình đầy thú vị !
Mấy nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ này khá ổn để di du ngoạn, khám phá đấy.
nhìn sang vs sạch hơn VN nhiều
Không khí có vẻ sạch, thoáng, rộng. Đồ ăn trông ngon
Bài dài dữ thần hihihi
quá xịn chị Sen ơi. Nhìn tấm hình này mê hồn thật sự!

[​IMG]
@vinhphucng25 Hồ này đẹp lắm em, nếu đi Kazakhstan em nhớ đến đây tham quan nha
rất thích đi Uzbekistan mà ngặt cái vé máy bay từ VN bay qua khó khắn quá và giá lại đắt nữa, mong có chuyến bay thẳng đến đây
@LAMSAODAYH Lúc trước mình đặt vé thì thấy mấy chuyến quá cảnh qua Ân Độ là giá vé dễ chịu thôi, sau này qua Uzbek nói chuyện với bạn cho thuê xe thì mình nghe nói có chuyến bay thẳng đến Tashkent từ Nha Trang, nhưng nó không thường xuyên. bữa nào bạn thử tìm kiếm chuyến khởi hành từ Nha Trang đi Tashkent trên skyscanner thử nha, có thể có gía tốt hơn
Quá chất luôn chị ơi
Đồ ăn ngon quá đi
Dân không vứt rác, sạch.
@quangcaoquy01 Ngừoi dân rất văn minh, không còi xe không nói chuyện lớn luôn bạn ơi
Hình ảnh hài hòa, màu sắc không chỉnh, bài viết chi tiết, quá đã 😁
@Mạc Thanh Hải Chụp nhiều quá nên lười chỉnh á em, mà cảnh đẹp lắm em ơi
@hoasen dạ đồng ý, em thích mấy cái tự nhiên hơn, em đang thích đi mấy nước châu Á, mong đợi thêm nha sếp, kkkk
cái app note lịch trình này tên gì nhỉ mọi người?
@devihuntt App mindnode nha bạn ơi
2 nước này nhìn chán quá. Bài dài đọc không hết. Với 50tr có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn với tôi. Nghĩ lại cái passport VN mà tức; mấy nước đẹp đẽ đều phải xin Visa, thôi thì đi đỡ mấy nước miễn Visa xem như cũng có đi nước ngoài.
@me7710 VD vài sự lựa chọn hấp dẫn hơn xem nào? Đi du lịch ngoài ngắm cảnh thì cái chính là trải nghiệm sự khác biệt về con người, văn hóa, dân tộc,... bác chưa đi đâu thì thấy nó ko hấp dẫn còn ngta trải nghiệm nhiều nơi mà bác cho là hấp dẫn rồi, giờ tìm những vùng đất mới để đi.
cẩm thấy rất thích nhưng bài như này khá là chi tiết và hay
Hơn 10 năm theo dõi tinh tế rất đánh giá cao bài viết đầy đủ, chỉnh chu như thế này. Như này mới gọi là tinh tế
Cười vui vẻ

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025