Hồi tháng 5 vừa rồi mình có chia sẻ thông tin có gần 500 trẻ em ở thành phố Ratodero tại Pakistan bị nhiễm HIV với mối nghi ngờ tất cả được khám chữa bệnh tại 1 phòng khám trong thành phố, anh em có thể coi lại ở đây Gần 500 trẻ ở Pakistan bị nhiễm HIV. Giờ đây con số tổng hợp đã là hơn 1,100 người nhiễm với gần 900 trẻ dưới 12 tuổi, một con số quá đau lòng. Các nhà chức trách còn lo lắng có thể con số sẽ cao hơn rất nhiều bởi họ vẫn chưa thể kiểm tra toàn bộ dân số của thành phố này.
Đã vài tháng trôi qua và con số từ 500 trẻ nhiễm HIV hồi tháng 4 đã lên đến gần 900 sau các đợt tầm soát, mọi việc tại thành phố này vẫn đang hỗn loạn bởi số lượng người nhiễm đang ở mức 200 người thì có 1 người bị HIV, chưa kể những người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong trrong khoảng thời gian này. Đặc biệt đau buồn là có nhà có 6 đứa con thì đến 4 bị mắc HIV, trong đó 2 bé đã tử vong. Chưa kể các vấn đề về phân biệt đối xử khi 1 nhà có người mắc HIV thì hàng xóm xung quanh và cả họ hàng đều xa lánh, đi học thì các bé bị xếp ngồi riêng ở 1 dãy riêng chứ không được ngồi chung với các bạn khác.
Động thái của các nhà chức trách được đánh giá là quá muộn màng và chậm chạp, bởi đã 6 tháng từ thời điểm phát hiện mà mới chỉ có khoảng 1/4 dân số ở thành phố này được xét nghiêm. Nếu xét nghiệm đầy đủ rất có thể con số 1,100 người nhiễm này sẽ còn tăng lên rất nhiều nữa. Đến cả người bác sỹ nhi bị nghi ngờ là tác nhân chính gây lây nhiễm bằng việc tái sử dụng bơm kim tiêm hiện vẫn không bị đình chỉ để điều tra mà lại điều chuyển công tác sang khu vực khác và tiếp tục khám bệnh như thường. Chưa kể các nguồn lây tiềm tàng khác là các tiệm cắt tóc vẫn tiếp tục tái sử dụng dao cạo râu và các "nha sỹ vườn" vẫn đều đặn sử dụng các dụng cụ không được diệt khuẩn để khoan răng và làm vệ sinh răng cho khách hàng đều đều.
Tác động tiêu cực của tình trạng này là từ tháng 4 đến giờ đã có 35 trẻ tử vong do chuyển từ HIV sang AIDS. Ngoài việc bị kì thị đối xử thì còn có các động thái nguy hiểm hơn khi có người đã bị treo lên cây để "cách ly" do dương tính với HIV, sau khi được giải cứu thì cô này bị nhốt trong 1 phòng riêng để tiếp tục bị chính gia đình mình cách ly khỏi cuộc sống, gần đây nữa có người chồng đã treo cổ vợ mình vì cô ta bị dương tính với HIV.
Nếu vẫn chưa có cách rốt ráo để xử lý dứt điểm các nguồn truyền bệnh nói trên thì chắc chắn cơn ác mộng ở thành phố này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài...
Đã vài tháng trôi qua và con số từ 500 trẻ nhiễm HIV hồi tháng 4 đã lên đến gần 900 sau các đợt tầm soát, mọi việc tại thành phố này vẫn đang hỗn loạn bởi số lượng người nhiễm đang ở mức 200 người thì có 1 người bị HIV, chưa kể những người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong trrong khoảng thời gian này. Đặc biệt đau buồn là có nhà có 6 đứa con thì đến 4 bị mắc HIV, trong đó 2 bé đã tử vong. Chưa kể các vấn đề về phân biệt đối xử khi 1 nhà có người mắc HIV thì hàng xóm xung quanh và cả họ hàng đều xa lánh, đi học thì các bé bị xếp ngồi riêng ở 1 dãy riêng chứ không được ngồi chung với các bạn khác.
Động thái của các nhà chức trách được đánh giá là quá muộn màng và chậm chạp, bởi đã 6 tháng từ thời điểm phát hiện mà mới chỉ có khoảng 1/4 dân số ở thành phố này được xét nghiêm. Nếu xét nghiệm đầy đủ rất có thể con số 1,100 người nhiễm này sẽ còn tăng lên rất nhiều nữa. Đến cả người bác sỹ nhi bị nghi ngờ là tác nhân chính gây lây nhiễm bằng việc tái sử dụng bơm kim tiêm hiện vẫn không bị đình chỉ để điều tra mà lại điều chuyển công tác sang khu vực khác và tiếp tục khám bệnh như thường. Chưa kể các nguồn lây tiềm tàng khác là các tiệm cắt tóc vẫn tiếp tục tái sử dụng dao cạo râu và các "nha sỹ vườn" vẫn đều đặn sử dụng các dụng cụ không được diệt khuẩn để khoan răng và làm vệ sinh răng cho khách hàng đều đều.
Tác động tiêu cực của tình trạng này là từ tháng 4 đến giờ đã có 35 trẻ tử vong do chuyển từ HIV sang AIDS. Ngoài việc bị kì thị đối xử thì còn có các động thái nguy hiểm hơn khi có người đã bị treo lên cây để "cách ly" do dương tính với HIV, sau khi được giải cứu thì cô này bị nhốt trong 1 phòng riêng để tiếp tục bị chính gia đình mình cách ly khỏi cuộc sống, gần đây nữa có người chồng đã treo cổ vợ mình vì cô ta bị dương tính với HIV.
Nếu vẫn chưa có cách rốt ráo để xử lý dứt điểm các nguồn truyền bệnh nói trên thì chắc chắn cơn ác mộng ở thành phố này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài...
Tham khảo New York Times