Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


An Giang mùa chụp ảnh - Chụp bởi Văng Minh Khoa (Bosscrazy)

Bosscrazy
13/8/2014 13:21Phản hồi: 68
An Giang mùa chụp ảnh - Chụp bởi Văng Minh Khoa  (Bosscrazy)
Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất An Giang, và bắt đầu thích chụp ảnh hơn hai năm nay, cũng giống như năm trước đến thời điểm này là tôi cảm thấy nôn nao, sắp đến mùa nước, mùa của cuộc sống sông nước, mùa của lễ hội và cũng là mùa chụp ảnh.

An Giang - vùng đất nổi tiếng của dân Việt từng được sách sử gọi là "chiếc lá dâu cuối cùng" của thời "tằm thực" do vua Chân Lạp dâng tặng hồi thế kỷ 18. Một mảnh đất được gọi là "địa linh sanh nhân kiệt" của miền Nam. An Giang có thất sơn hùng vĩ, có làng Chàm, làng Miên, có lễ hội Vía Bà Chúa Xứ sau Tết Âm Lịch cấp quốc gia. Là mảnh đất đặc biệt hội tụ của bốn dân tộc Kinh - Hoa - Chăm - Khmer giàu bản sắc văn hoá. Với dân nhiếp ảnh, đây là kho báu của rất nhiều đề tài để khám phá, sáng tác trong hành trình tìm kiếm lưu giữ khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, cuộc sống tinh thần.

Khi nước lũ về thì công việc đồng áng của người nông dân đã xong, và họ bắt đầu công việc mùa nước là chài cá, giăng câu, giăng lưới. Nếu vào mùa khô, An Giang là xứ nóng bụi thì từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, các cánh đồng chìm trong biển nước. Những năm lũ lớn, quốc lộ cũng chìm trong nước luôn. Đặc biệt là phong cảnh lại đẹp dịu dàng, hoa điên điển rực một màu vàng trên mặt nước. Mùa nước nổi cũng có thể là mùa đói kém của nghề ruộng, thì tôm cá thay thế thóc gạo. Người nông dân cầm cày kéo bừa nay trở thành ngư phủ quăng chài thả lưới. Ruộng đồng hôm trước thì hôm nay khắp nơi nhan nhản thuyền bè giăng câu thả lưới. Đến khi con nước lũ lụt bắt đầu rút, lại là lúc cá tôm sinh sôi nảy nở trên các cánh đồng ngập nước ấy và chúng tìm đường "hồi hương" về sông, mở màn cho đại vụ cao trào bắt cá của dân An Giang. Mùa này thì cá nhiều lắm, ăn không hết, làm mắm. Mắm Châu Đốc có tiếng miền Nam.

Đôi dòng dẫn nhập không đủ diễn tả, mời các bạn thưởng thức bộ ảnh "An Giang - mùa chụp ảnh" của em. 😃

IMG_1069.jpg


IMG_0945.jpg
IMG_0931.jpg

Hình ảnh cánh đồng ngập nước mênh mông trong ánh chiều làm tôi không thể nào quên được.

IMG_11191.jpg

603967_698765660134756_1949645861_n.jpg


1395902_695850817092907_1563731088_n.jpg

Ngoài hình ảnh cánh đồng ngập nước, khi đến An Giang không thể nhắc đến hình ảnh cây thốt lốt và lễ hội đua bò của dân tộc Khmer vùng Bảy Núi.

IMG_94811.jpg

Quảng cáo



IMG_9529.jpg

IMG_31161.jpg

IMG_3426.jpg

Lễ hội đua bò Bảy Núi là một lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, Nam bộ. Mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian, là nét sinh hoạt văn hóa, môn thể thao độc đáo ở vùng Bảy Núi, An Giang

- Chào Sân
IMG_95341.jpg

Quảng cáo


- Quyết liệt
IMG_96651.jpg

IMG_96941.jpg IMG_97671.jpg

Và còn rất nhiều nét đẹp nhưng trong khả năng có hạn mình chỉ có thể nói nhiêu đây, nếu có dịp mời bạn về quê hương An Giang của tôi để trải nghiệm. Mình còn một điều nữa là khi nói về mùa nước lũ ở quê tôi chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tới hình ảnh tan hoang, lo đói no không xong, chứ đẹp đẽ gì, mình cũng xin giải thích là: Trước đây quê mình gọi là mùa nước lên, nay thì báo chí hay gọi lũ đồng bằng, nhưng miền tây không có lũ Ống hay lũ quét ... không lo đâu! dân mình giờ thích lũ hơn, càng to thì đánh bắt hay nuôi trồng thủy sản ngon lành, phù sa lại nhiều cho mùa lúa tới!
P/s: Hình ảnh do chính mình chụp. (Canon 40D 55-250mm, một số ảnh chụp ống 18-55mm, một vài tấm 17-85mm)
2562770_IMG_0945 (1) copy.jpg
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dtt907
TÍCH CỰC
10 năm
Quá đẹp!!! An Giang quê tôi
đẹp thật đó
Làm liền đầu mùa lũ nè các bác, năm nay lũ lên sớm.....
xTruongcrx
ĐẠI BÀNG
10 năm
Quá đẹp 😁
Like mạnh!😃
cothach
TÍCH CỰC
10 năm
Hình đẹp quá. Đùa chút, tác giả người An Giang nhưng sao gọi cây thốt lốt nhỉ? ;)
lom-com
TÍCH CỰC
9 năm
@cothach cùng thắc mắc với bác:rolleyes:😁
"thốt lốt" .thế nà thế lào:eek::D
kaichuan
TÍCH CỰC
9 năm
@lom-com Ở AG mình thấy gọi thốt lốt là phổ biến.
@lom-com Cũng có cái tên khác là "thốt nốt" đó bạn!
@cothach Ở quê mình hay gọi là cây thốt lốt lắm á, tới lớn đi mới biết là cây thốt nốt hihi chứ hem phải nói sai chính tả âu
leduongcusc
ĐẠI BÀNG
10 năm
ag có nhiều cảnh đẹp và nhiều mồi nhậu ngon
duyhauvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ảnh đẹp quá bác, có gửi dự thi "Việt Nam đất nước con người" không?
Bửa đọc bài nào dự thi ảnh giải nhất chụp đua bò bằng 5d max iii mà ko biết fai bác ko
tk2041990
ĐẠI BÀNG
10 năm
chụp đẹp quá bác ơi nhất là mấy tấm chụp mặt trời
chuẩn không cần chỉnh , có hồn trong đó
Mình chỉ ước gì được sống ở đó 2 năm, chụp hình phủ phê rồi về lại Sài Gòn 😁
Bộ ảnh quá đẹp 😃
2 tấm thốt nốt đầu tiên là bác chụp bằng kit 1855 hở bác? Đẹp quá trời :eek:
:eek:
Bác có thể cho em xin thêm tí thông tin về địa điểm cũng như thời gian chụp được không? Nếu có dịp em cũng muốn đi làm 1 bộ thốt nốt ạ 😁
beend
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ảnh mấy cây thốt nốt đẹp quá ;)
Ấn tượng quá...hôm nào làm chuyến đi anh @hnadov
thích nhất hình thứ 10 . Xa xa là dãy Thất Sơn
- Ở vùng Thất Sơn được gọi là thánh địa. Và người chủ top này là thánh camera!. Bái phục
nggianglx
ĐẠI BÀNG
10 năm
Quá đẹp! An Giang quê tôi.
màu ảnh đẹp thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019