Xin chào cả nhà, trong một ngày đầy bão bùng như hôm nay, mình vẫn phải hi sinh ngày chủ nhật để đi cố lên Yamaha Town Nguyễn Chí Thanh để sửa lại cái bãi rác mà thợ sửa xe rìa đường đã để lại trên chiếc xe Nouvo 6 thân yêu gắn bó với mình bốn MƯƠI năm qua!
Số là mình đang đi thì xịt máy, mình thấy vạch xăng nhấp nháy nên nghĩ mình đã quá vội quên không đổ xăng. Hục mặt đẩy xe ra cây xăng gần đó. Đầy MÌNH anh ei!
Sau khi đổ xăng xong, xe báo lỗi 39 và không thể nổ được máy. Trời ạ, làm về đã mệt và bực lại còn phải thế này sao? Đời thật bất công với người đẹp trai và tài giỏi như mình. Nhưng thôi, không than vãn nữa, đẩy tạm vào quán rìa đường mà xử lý rồi về.
Đẩy vào xong, họ báo lỗi hệ thống điện và FI rồi, có khi chuột cắn, Thôi mất thời gian sửa lắm, lấy tạm xe anh về nhá!
Okay, về luôn!
Số là mình đang đi thì xịt máy, mình thấy vạch xăng nhấp nháy nên nghĩ mình đã quá vội quên không đổ xăng. Hục mặt đẩy xe ra cây xăng gần đó. Đầy MÌNH anh ei!
Sau khi đổ xăng xong, xe báo lỗi 39 và không thể nổ được máy. Trời ạ, làm về đã mệt và bực lại còn phải thế này sao? Đời thật bất công với người đẹp trai và tài giỏi như mình. Nhưng thôi, không than vãn nữa, đẩy tạm vào quán rìa đường mà xử lý rồi về.
Đẩy vào xong, họ báo lỗi hệ thống điện và FI rồi, có khi chuột cắn, Thôi mất thời gian sửa lắm, lấy tạm xe anh về nhá!
Okay, về luôn!
Hôm sau mình đi làm sáng sớm, tạt qua lấy xe trong cái tràn ngập của tiền và nụ cười đầy két chè đặc của anh sửa xe. LĂM CHĂM em ạ. Ờ thì LĂM CHĂM. Xe nổ ngon nhưng báo thêm lỗi 42. Ảnh bảo lỗi 42 là công tơ mét của em tèo rồi. Ờ thì okay, nó chập chờn mấy bữa nay nhưng kệ. Cái lỗi công tơ mét thì cứ đi vài năm là nó phải thay. Không quan trọng!
Tối về, mình thấy xe có gì đó khác khác, kêu hơn, rè rè giàn nhựa rất ồn. Ngó xuống soi thử. Ôi cha mẹ ôi con bà nhà nó. Đời vốn ghen tị với mấy thằng đẹp trai, lắm tiền và tử tế như mình mà!
Giàn nhựa há như con vẩu đang cười nhe ra.
Ắc Quy 5 năm tuổi của cái xe cũng được bóc ra, lắp vào một cái bình cũ xỉn, lởm chởm ruột đoi của xe trong cốp
Tiệm tặng thêm cho khách hàng lỗi 42 và lỗi 37. Con Pà nó, ra Yamaha Town nó đọc ra một danh sách lỗi phát sinh gần đây.
Nhiều chỗ thợ quên không vặn ốc, nhựa há hoác toác mồm 😁 thảo nào mà đi nó kêu phè phè tiếng CỌ XÁT!
Quảng cáo
Mình vứt luôn xe một xó, đi cái xe này cảm giác tức nên khỏi đi. Liền lấy chiếc SH biển đẹp ra đi, đẹp trai lắm tiền mà :D
Sau 1 tuần vứt xó, hôm nay tôi mới có dịp phi xe ra Yamaha Town Nguyễn Chí Thanh để sửa toàn bộ lại.
"Lắp hết lại nhựa cho anh, kiểm tra lỗi và thay được cái gì thì thay.
Sau 1 tiếng hai ông thợ thò tay mân mê mát xa cho chiếc xe của mình, thợ báo lại đã đọc lỗi, một mả lỗi cảm biến, lỗi kim phun, lỗi công tơ mét. Họ đã làm sạch và chỉnh lại hệ thống FI, cũng lắp lại giàn nhựa và bổ sung 3 con ốc mà thợ lề đường đói quá chót mang ra khều rồi!
Khi ra thanh toán, tôi cảm thấy cực kỳ bất ngờ, eo ôi bất ngờ cái Bill của Yamaha Town luôn:
Quảng cáo