Chia sẻ trước với anh em những cảm nhận ban đầu của mình với Galaxy Note 20 Ultra, và chiếc mình đang cầm ở đây là Note 20 Ultra màu trắng. Cơ bản thì mình rất thích Note 20 Ultra về những gì nó thể hiện, có điều pin thấy chưa được như kỳ vọng.
Không có gì để phàn nàn nhiều về ngoại hình của con Note 20 Ultra cả. Cảm giác tương lai, quyến rũ như khi lần đầu mình thấy Note 10 năm ngoái vẫn hiện diện đầy đủ trên con Note 20 Ultra: viền màn hình rất mỏng, gần như hai viền trái phải biến mất, và nó to như một miếng kính đẹp đẽ nằm trên tay bạn.
Để có được điều này, Samsung sử dụng màn hình cong 2 bên (mình không thích màn hình cong lắm trừ việc nó đẹp) và thiết kế camera trước khoét lỗ. Cạnh trên và dưới của Note 20 Ultra cũng khá đều nhau, không bị lệch quá khiến tổng thể cái máy rất ok. Lại thêm cái viền kim loại bao xung quanh nữa chứ.
Cảnh báo trước là Note 20 Ultra rất to, nó sử dụng màn hình 6,9" lận nhé. Với những người thích điện thoại màn hình to như mình thì rất sướng, nhưng có thể là trở ngại với những ai ngại cầm máy to hoặc có túi quần nhỏ.
Cụm camera rất dày của Note 20 Ultra không làm mình cảm thấy khó chịu, chỉ là nó lạ lạ 😁 Mình thấy nó cũng không xấu, chỉ lạ thôi. Mà công nhận Samsung làm dày ghê, mình có thể chấp nhận không cần zoom 30x, 50x để đổi lấy một cụm camera mỏng hơn đấy.
Có lẽ không cần phải nói nhiều về khả năng chụp ảnh của Galaxy Note vì đó giờ nó đã tốt rồi. Mình thấy rằng Note 20 Ultra chụp ngày, chụp đêm gì cũng rất xuất sắc. Mọi năm ảnh Samsung chụp ra nó hơi xanh xanh, còn năm nay mình thấy Note 20 Ultra chơi theo tông ấm, đúng với sở thích của mình nên càng ấn tượng hơn. Mình để loạt hình bên dưới, anh em xem nhé.
Mình sẽ nói kĩ hơn về vụ chụp ảnh của Note 20 Ultra trong bài review của mình, anh em chờ xem nha. Sau bài này là mình đã bắt đầu viết bài review liền rồi.
Màn hình của Note 20 Ultra rất ổn, nó vẫn có cái màu xanh đặc trưng của Samsung như đó giờ (thật ra mình thích tông vàng hơn), và trải nghiệm màn hình 120Hz rất mượt mà, cuộn cái gì cũng mượt cả.
Quảng cáo
Trong lúc mình dùng Note 20 Ultra thì máy chạy ổn, không có giật hay gì cả, trừ lúc chụp hình 108MP (không thường xuyên, độ trễ cũng chỉ khoảng 0,5 giây). Chiếc mình cầm sử dụng chip Exynos 990 và RAM 8GB. Cấu hình này mà còn chậm nữa thôi luôn :D Mình không chơi game nhiều, không dùng nhiều thứ sử dụng GPU nặng nên không thấy Exynos 990 ảnh hưởng tiêu cực gì tới trải nghiệm của mình. Anh em nào có thấy điểm gì lấn cấn thì hãy comment vào nhé.
Mình không dùng bút S Pen nhiều, chủ yếu khi mình ghi chú thì mình ghi thẳng vào Evernote luôn cho tiện. Ngoài ra tính năng của S Pen năm nay cũng không có nhiều cái mới để mà thử nghiệm, nên gần như từ lúc mượn về tới giờ cây S Pen của Note 20 Ultra nằm gọn trong thân máy.
Thời lượng pin là cái mình thấy chưa được như kỳ vọng. Với một ngày bình thường của mình, mình thường rút sạc vào 6h-7h sáng để đi làm, có một vài hôm đi ngoài đường nhiều thì dùng 4G là chủ yếu, một vài hôm ngồi văn phòng thì có Wi-Fi, và mình chủ yếu dùng các ứng dụng Internet thôi chứ không xem phim mấy (đó là không xem Netflix, YouTube nhiều đấy nhé). Mà thời gian dùng pin của Note 20 Ultra thường chỉ được đến tầm 9h tối là còn 8% thôi.
Mình kỳ vọng nhiều hơn thế ở một con smartphone cao cấp. Không tệ, nhưng mình muốn nhiều hơn. Hình bên dưới mình chụp lại mức sử dụng pin của máy, lúc đó nó còn khoảng 8% pin.
Quảng cáo
Vài dòng chia sẻ trước với anh em về những cảm nhận ban đầu của mình, mình sẽ có bài review sau.