“Snow Cone” (một món kiểu như đá bào) dường như là cái tên nội bộ mà nhân viên của Google đang dùng để nói về Android 12. Khi Google công bố mã nguồn của hệ điều hành Android mới, có nhiều mã bắt đầu bởi tiền tố "sc", rất có thể là viết tắt của “Snow Cone”. Cũng như năm ngoái, các dòng mã của Android 11 đều bắt đầu bởi "rvc", là viết tắt của “Red Velvet Cake”. Mặc dù có cái tên nghe rất thèm thuồng nhưng có lẽ “Snow Cone” sẽ chẳng bao giờ xuất hiện như một cái tên chính thức đi song song với Android 12. Google có nhiều năm dùng tên các loại bánh để đặt cho hệ điều hành Android của họ, nhưng Android 9 (Pie) có lẽ là phiên bản Android cuối cùng được đặt tên theo kiểu thế này.
Khi Android đặt theo tên các loại bánh kẹo đồ ngọt, thì Ubuntu cũng đặt tên theo các loại động vật (kèm với 1 tính từ).
Tuy nhiên thì cả 2 điều thuận theo 1 quy tắt chung đó là tuân theo thứ tự của bản chữ cái.
“Snow Cone” (một món kiểu như đá bào) dường như là cái tên nội bộ mà nhân viên của Google đang dùng để nói về Android 12. Khi Google công bố mã nguồn của hệ điều hành Android mới, có nhiều mã bắt đầu bởi tiền tố "sc", rất có thể là viết tắt của “Snow Cone”. Cũng như năm ngoái, các dòng mã của Android 11 đều bắt đầu bởi "rvc", là viết tắt của “Red Velvet Cake”. Mặc dù có cái tên nghe rất thèm thuồng nhưng có lẽ “Snow Cone” sẽ chẳng bao giờ xuất hiện như một cái tên chính thức đi song song với Android 12. Google có nhiều năm dùng tên các loại bánh để đặt cho hệ điều hành Android của họ, nhưng Android 9 (Pie) có lẽ là phiên bản Android cuối cùng được đặt tên theo kiểu thế này.
Nguồn: XDA
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
“Snow Cone” (một món kiểu như đá bào) dường như là cái tên nội bộ mà nhân viên của Google đang dùng để nói về Android 12. Khi Google công bố mã nguồn của hệ điều hành Android mới, có nhiều mã bắt đầu bởi tiền tố "sc", rất có thể là viết tắt của “Snow Cone”. Cũng như năm ngoái, các dòng mã của Android 11 đều bắt đầu bởi "rvc", là viết tắt của “Red Velvet Cake”. Mặc dù có cái tên nghe rất thèm thuồng nhưng có lẽ “Snow Cone” sẽ chẳng bao giờ xuất hiện như một cái tên chính thức đi song song với Android 12. Google có nhiều năm dùng tên các loại bánh để đặt cho hệ điều hành Android của họ, nhưng Android 9 (Pie) có lẽ là phiên bản Android cuối cùng được đặt tên theo kiểu thế này.
Khi Android đặt theo tên các loại bánh kẹo đồ ngọt, thì Ubuntu cũng đặt tên theo các loại động vật (kèm với 1 tính từ).
Tuy nhiên thì cả 2 điều thuận theo 1 quy tắt chung đó là tuân theo thứ tự của bản chữ cái.