Bình minh tại cầu Nhật Lệ - Quảng Bình: thời sinh viên, mùa hè với mình là mùa của những chuyến đi. Mỗi chuyến đi là một miền đất mới, một trải nghiệm mới. Hè năm thứ 2, lần đầu tiên mình đặt chân đến miền Trung với một tour từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Ảnh được chụp từ chiếc compact Canon Powershot SD1000.
Câu chuyện bình minh: đợt dịch tháng 4 nghỉ dịch về quê Dăk Nông, mỗi sáng 5h sáng dậy chạy bộ ra cánh đồng gần nhà. Đúng là có những khoảnh khắc, những thời điểm mà nếu chúng ta không dậy sớm sẽ không bao giờ thấy được. Được ngắm mặt trời ló dạng sau núi và từ từ mọc lên cao, tâm hồn nhẹ nhàng bình yên đến lạ.
Những tấm hình này mình chụp bằng con Galaxy note10 lite, với bút spen tự chụp cho mình luôn.
Bình minh tại Đồng Cao, Bắc Giang: Đây là chuyến đi cắm trại đầu tiên và duy nhất đến lúc này của mình 😁 Sau một đêm ngắm sao thì sáng hôm sau ta lại được ngắm mặt trời 😃
@tuanlionsg
Đợt em đi là cuối tháng 12 bác ạ, lúc đấy vừa có hoa mận, vừa có sương, nhưng hơi hên xui bác ạ, hôm đầu toàn sương mù, hôm sau may mắn mới đẹp.