Cuối tuần rồi mình tranh thủ chạy lên Bảo Lộc - Đà Lạt chơi hít tí cái lạnh của Đà Lạt. Trong chuyến đi này, mình mượn anh Hiệp Xiaomi 17 Ultra bản Leica để làm điện thoại chụp ảnh chuyến đi, cũng như trải nghiệm nhanh chiếc máy này.
Về cảm nhận và trải nghiệm, anh em có thể đọc ở bài viết này, còn bài này chủ yếu mình chia sẻ chuyến đi và một số hình ảnh mình chụp được trong mấy ngày ngắn tại Lâm Đồng. Hình ảnh trong bài là hình ảnh chụp từ máy, mình không chỉnh sửa gì thêm và chỉ dùng Lightroom để giảm kích thước ảnh.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2026/01/8953481_xiaomi-17-ultra-photo-67.jpg)
Chuyến đi này, mình thuê chiếc Kia Sportage để đi chơi, đi xong thì mê luôn con xe này.
Về cảm nhận và trải nghiệm, anh em có thể đọc ở bài viết này, còn bài này chủ yếu mình chia sẻ chuyến đi và một số hình ảnh mình chụp được trong mấy ngày ngắn tại Lâm Đồng. Hình ảnh trong bài là hình ảnh chụp từ máy, mình không chỉnh sửa gì thêm và chỉ dùng Lightroom để giảm kích thước ảnh.
Trải nghiệm nhanh Xiaomi 17 Ultra: ngoại hình đẹp, vòng zoom cơ với trải nghiệm chụp ảnh thú vị
Cuối tuần trước mình đi chơi Đà Lạt nên tranh thủ mượn anh Hiệp Xiaomi 17 Ultra trải nghiệm nhanh. Bài viết này muốn chia sẻ với anh em trải nghiệm sử dụng Xiaomi 17 Ultra Leica Edition màu trắng.
Ngoại hình và cầm nắm
Ấn tượng đầu tiên của...
tinhte.vn
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2026/01/8953481_xiaomi-17-ultra-photo-67.jpg)
Chuyến đi này, mình thuê chiếc Kia Sportage để đi chơi, đi xong thì mê luôn con xe này.
Đến Bảo Lộc, mình ghé Olala Glamping để ở đây một đêm. Vì là ngày thứ 6 nên cũng không quá đông đúc. Khu Glamping này có không gian rộng và cách trang trí hơi hướng theo phong cách Nhật Bản.
Trời xanh mây trắng và Bảo Lộc tầm 3h với nắng làm thời tiết không quá lạnh
Một góc khu glamping nhìn ra bờ hồ
Phòng tắm trà xanh tại khu Glamping
Quảng cáo
Chiều hoàng hôn tại khu Glamping
Siêu trăng trên bầu trời Bảo Lộc
Buổi tối lạnh lạnh làm đồ nướng
Quảng cáo
Khu glamping vào ban đêm
Chú bảo vệ đang tranh thủ làm bát mì, ly cafe. Lúc này chú đang kể mình nghe trận banh giữa Việt Nam và Hàn Quốc tối hôm trước.
Một góc tại khu glamping. Bình minh tại Bảo Lộc, trời sáng khá trễ, tới gần 6h30 sáng nắng mới lên nhiều, thời tiết không quá lạnh, trời cao trong xanh.
Thanh niên mèo vằn vện, nhìn ngầu quá.
Ăn sáng xong, nhà mình rời khu glamping này và lên Đà Lạt, ăn trưa tại Suối Bình Yên rồi chơi ở Ga Đà Lạt. Lâu rồi không đi giờ mới biết họ đã bán vé mới vô được. Đây cũng là một cách thương mại hoá để ban quản lý có tiền tái đầu tư và cải tạo địa điểm du lịch này
Buổi tối tại quán nướng Thương Thương, đồ ăn ở đây ngon, có món bò với sốt trứng muối ngon lắm. Lần nào lên đây nhà mình cũng ghé chỗ này để ăn tối.
Bình minh Đà Lạt nhìn từ khách sạn
Gia đình mình ghé chơi Chợ Đà Lạt chơi một chút
Cá nhân mình thật sự thích tấm này, chế độ zoom trên Xiaomi 17 Ultra thật sư ổn khi cho ra bức ảnh chi tiết và sắc nét
Rồi ghé qua Hồ Xuân Hương thư thả, sau đó đánh xe về lại Sài Gòn thôi
Một số tấm ảnh hoàng hôn trên cao tốc
Còn đây là một số hình chụp tại buổi Year End mình tham gia, mình ngồi ở bàn cuối cùng nên zoom để quay và chụp thử Hà Nhi đang biểu diễn

