Đây là hình chụp loanh quanh buổi đêm Valentine và buổi sáng sớm Sài Gòn rất vắng. Không phải là bài đánh giá cụm camera của chiếc Galaxy S20+ này, mình sẽ có bài đánh giá Camera sau. Chụp thử nhanh và nhận là xứng đáng được khen ngợi. Chụp đêm với chế độ bình thường hay chế độ đêm đều xử lý nhanh, cải thiện chất lượng ảnh đêm nhiều; chụp ngày cảnh tĩnh hay đời thường sinh hoạt bấm nhanh đều không trượt. Cảm giác yên tâm trong nhiều tình huống chớp nhoáng. Galaxy S20+ có ống kính góc rộng 0.5x và tele dài nhất là 30x kỹ thuật số, các tính năng chụp bằng thuật toán và tính năng nhận diện thể loại ảnh hoạt động nhanh và đúng hơn.
Ảnh buổi tối
Vì là đêm các bạn trẻ đi chơi lễ tình yêu cặp cặp, đến mấy bờ sông tối tối, nhiều thứ để chụp. Mình muốn có cảnh có người, có sáng có tối, và cả màu sắc, nên ra bờ sông cầu Sài Gòn và bờ Thủ Thiêm. Đứng chụp mà lòng cũng xôn xao lắm.
Ảnh buổi tối
Vì là đêm các bạn trẻ đi chơi lễ tình yêu cặp cặp, đến mấy bờ sông tối tối, nhiều thứ để chụp. Mình muốn có cảnh có người, có sáng có tối, và cả màu sắc, nên ra bờ sông cầu Sài Gòn và bờ Thủ Thiêm. Đứng chụp mà lòng cũng xôn xao lắm.













Nhìn từ sảnh Metropolitan
Bình thường trẻ con đi học thì mình ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, các con phố đã đông đúc. Những ngày này, 8 giờ thì các con phố vẫn vắng hoe. Khi đường ít xe cộ, dễ thấy được ánh sáng mặt trời hơn. Thi thoảng có chiếc xe hay ai đó băng qua vội vã... Ảnh trong bài chụp bằng nhiều ống kính khác nhau, bật HDR tự động, giơ lên bấm chụp thôi.

Con đường quen thuộc mỗi sáng của mình, nhưng rất hiếm khi thấy trong lành thế.














Anh ấy giơ tay chào, mình mới đưa máy lên mà không kịp lúc ấy



Morning...



Hello




Chú bảo vệ đang sửa lồng chim

Selfie
Đây là thử các ống kính tại cùng cảnh







Cảm ơn anh em!
