Hehe, lâu rồi ko có con camera phone nào mà mình có cảm hứng cầm đi chụp, đợt trước mua iphone 14 Pro xài rất chán, nên mua thêm con 12S Ultra này. Cảm xúc thì rất nhiều thứ bất ngờ. Từ camera 1x cảm biến 1-inch và camera 5x (tương đương tiêu cự 120mm) có cái lens flare ra tia rất nghệ, y như cinematic lens bên máy ảnh.
Mình đang xài Fuji XT4, trước đó xài Fuji XE2s, rồi đt thì xài Pixel 4XL. Lý do thích chụp điện thoại vì nó nhanh gọn, cầm con Fuji rất bất tiện vì lúc nào cũng cồng kềnh. Nên bản thân mình luôn mong đợi có 1 con điện thoại có thể tạm thay con Fuji những lúc lười. Giờ có con 12S Ultra này ưng quá. Sorry anh em, do nhiều ảnh nên bài có thể hơi cướp băng thông internet, ae đừng giận.: ))
Nhận xét chung: Con 12S Ultra này nó có chất ảnh rất thuần, không can thiệp quá nhiều vào chuyện xử lý hậu kì như bọn iPhone và Pixel nên ảnh của chụp ra rất mượt mà, ảnh nét mịn màng và có độ no, độ sâu chứ không phải kiểu tăng quá đà sharpen và clarity như Pixel và iPhone, đây là điều mình rất thích, người xem ảnh không biết đây là ảnh chụp từ điện thoại nếu không nói.
Camera 5x có tiêu cự tương đương 120mm trên máy ảnh, khẩu độ f4.1 là hết cỡ, nên sẽ chụp đẹp nhất trong hoàn cảnh đủ sáng, thiếu sáng thì phải giữ cân bằng máy xíu mới ra ảnh đẹp được. Toàn bộ ảnh đa số là ảnh gốc, do máy có filter LEICA Vibrant đẹp sẵn rồi nên mình cũng ko cần chỉnh màu làm gì.
Cái camera 5x này là cái làm mình mê ở con Mi 12S Ultra này chứ ko phải cái cảm biến 1 inch. Chụp đặc tả rất là sướng.
Mình đang xài Fuji XT4, trước đó xài Fuji XE2s, rồi đt thì xài Pixel 4XL. Lý do thích chụp điện thoại vì nó nhanh gọn, cầm con Fuji rất bất tiện vì lúc nào cũng cồng kềnh. Nên bản thân mình luôn mong đợi có 1 con điện thoại có thể tạm thay con Fuji những lúc lười. Giờ có con 12S Ultra này ưng quá. Sorry anh em, do nhiều ảnh nên bài có thể hơi cướp băng thông internet, ae đừng giận.: ))
Nhận xét chung: Con 12S Ultra này nó có chất ảnh rất thuần, không can thiệp quá nhiều vào chuyện xử lý hậu kì như bọn iPhone và Pixel nên ảnh của chụp ra rất mượt mà, ảnh nét mịn màng và có độ no, độ sâu chứ không phải kiểu tăng quá đà sharpen và clarity như Pixel và iPhone, đây là điều mình rất thích, người xem ảnh không biết đây là ảnh chụp từ điện thoại nếu không nói.
Phần 1: Camera 5x - Ống kính cinematic
Đầu tiên chắc mình sẽ show vài ảnh từ camera 5x, vì nó có cái lens flare giống như những ống kính cinematic của máy ảnh mà hiếm có điện thoại nào có được.Camera 5x có tiêu cự tương đương 120mm trên máy ảnh, khẩu độ f4.1 là hết cỡ, nên sẽ chụp đẹp nhất trong hoàn cảnh đủ sáng, thiếu sáng thì phải giữ cân bằng máy xíu mới ra ảnh đẹp được. Toàn bộ ảnh đa số là ảnh gốc, do máy có filter LEICA Vibrant đẹp sẵn rồi nên mình cũng ko cần chỉnh màu làm gì.
Cái camera 5x này là cái làm mình mê ở con Mi 12S Ultra này chứ ko phải cái cảm biến 1 inch. Chụp đặc tả rất là sướng.
Quảng cáo
2 tấm này chụp lúc 5h sáng, dậy đi lễ, cái lens flare kia do khá xa nên hơi nhỏ, nhưng hiệu ứng thì rất đẹp.














Quảng cáo

Phần 2: Camera 1x - Cảm biến 1-inch
Về cảm biến 1-inch thì nó rất no màu và có độ sâu, ảnh chụp ra chi tiết nó mượt mà chứ ko bị gai gai như đám Pixel và iPhone, đây là điều mình rất thích, nhìn nó rất là native chứ không phải kiểu cố tình để tạo hiệu ứng nét và cố tình tạo hiệu ứng có độ sâu như các camera phone bây giờ.





Quảng cáo






















Phần 3: So sánh Mi 12S Ultra với iPhone 14 Pro
Vì là cảm biến 1 inch nên dù chụp xe ở khoảng cách rất xa nhưng độ nổi khối, xoá phông của xiaomi nó vượt bậc hẳn so với iPhone.


Đa phần ảnh con 12S Ultra sẽ hơi ngả sang tone xanh, còn iPhone thì ám vàng đặc trưng rồi.

Tấm này thấy rõ lợi thế của cảm biến 1inch, con iPhone dí sát luôn vẫn ko xoá phông nổi đẹp như con Xiaomi.

Cá nhân mình thích độ no, độ trong trong ảnh của Mi 12S Ultra, thích cách xử lí vùng tối của Xiaomi hơn là đẩy vùng tối sáng rực lên như iPhone, nhìn cái ảnh của Xiaomi nó đầy đủ tương phản ở 3 tone: sáng - trung - tối rất rõ ràng. Nhìn rõ và ngay cái bóng tối của cây, chứ ko phải nắng chang chang sáng đều như tấm hình của iphone.






