Mình không có khả năng viết lách, nên cũng không biết viết gì cho bài viết, chỉ biết có chút hình ảnh chia sẻ cùng anh em trong chuyến lang thang ở Lagi vào những ngày cuối tuần. Mình đi từ hồi tháng 6, nhưng đến giờ mới rảnh để chia sẻ cùng anh em.
Thiết bị chụp: Samsung S10 Plus
Hậu kỳ: Lightroom
==========
Bắt đầu từ SG, khởi hành từ tờ mờ sáng, di chuyển dọc theo QL1A đến địa phận Bình Thuận thì dừng đổ xăng, lúc này thì ráng đỏ của bình minh xuất hiện.
Thiết bị chụp: Samsung S10 Plus
Hậu kỳ: Lightroom
==========
Bắt đầu từ SG, khởi hành từ tờ mờ sáng, di chuyển dọc theo QL1A đến địa phận Bình Thuận thì dừng đổ xăng, lúc này thì ráng đỏ của bình minh xuất hiện.
Chạy thêm chút, trời bắt đầu sáng dần, mình ghi lại cảnh vật trên đường đi
Điểm đến đầu tiên của mình là Dinh Thầy Thím
Di chuyển về nhà nghỉ ở thị xã, lúc này cũng quá trưa, nên nghỉ ngơi, chiều lại mon men ra bãi biển Cam Bình
Quảng cáo
Mình cứ đi lang thang trên biển, thấy gì, chụp nấy, cho đến khi chời sụp tối hẳn thì về
Sáng hôm say, do mệt nên ngủ nướng tí, ra đến cảng cá Lagi thì mặt trời cũng lên cao rồi.
Quảng cáo
Lúc này đã gần trưa, mình về lại nhà nghỉ, trả phòng, rồi khởi hành về lại SG.
Nếu có dịp, các bạn nên ghé Lagi, không ồn ào, không vội vã, cũng rất hay để lang thang đâu đó dịp cuối tuần