Hồi nhỏ mình đi cắt bao qui đầu ở Bình Dân... Đưa bs thực tập làm hay sao mà về nhà mình bị sưng mủ và phải quay lại bệnh viện để chỉnh lại... Rút cuộc thằng em mình giờ nhìn méo méo... Sợ tới già!
@Snafu Nguyễn
Tội nghiệp bác, đời người đàn ông có mỗi cây súng chinh chiến xa trường mà nó lại ko hoàn mỹ, tại sao bác sỹ chính ko trông coi bác sỹ thực tập nhỉ? Vì ảnh hưởng của tiểu phẫu đi theo bệnh nhân tới cuối đời
đã bị đau do dãn tĩnh mạch tinh hoàn (nam giới luôn dãn bên trái) đau từ bẹn tới hố bụng trái kéo (như bị ngã xoạc háng đau như vậy) âm ỉ vài ngài, đau quá đi vào bệnh viên khám, đoạn này mới vui nè: chỉ định siêu âm tinh hoàn và thoát vị bẹn vào phòng siêu âm toàn nữ ngại ngượng, mà đau quá sĩ diện gì tầm này thế là bắt tụt quần nằm lên giường 1 tay chụp lấy cái dương vật còn lại là bác sĩ cầm máy soi di đi di lại cái cái háng xuống tinh hoàn, xong rồi về phòng ngoại nhận kết quả. Hahaha đó là verzion thứ 2 sau lần mổ ruột thừa. Túm quần lại là đau thì đi chữa còn liên quan đến con cái hoặc mạng sống sĩ diện gì nữa, không phải ngại ngành y họ lạ gì đâu. À nếu đau từ bẹn (sẽ nghi ngờ sau: thoát vị bẹn, viêm tiết niệu, thừng tinh, dãn tĩnh mạch tinh hoàn, xoắn thừng tinh, đĩa đệm, nếu có thể bị trĩ......hahahahah) và mặc lót thoả mái đừng có chật rồi nên đi khám cho biết đừng ủ DẠI. Thế nhé
Mình cũng chia sẻ bệnh này ko rõ nguyên nhân nhưng nếu phát hiện sớm có tự chữa bằng cách khi sờ thấy 1 bên tinh hoàn to lên bất thường thì dùng 2/3 ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng khoảng vài phút là tự hết. Giống như các bạn đang coa các mạch máu để nó tháo xoắn cho đường máu lưu thông. Do mâu ko lưu thông được khi bị xoắn nên sẽ xưng to, để lâu sẽ rất nguy hiểm như bsy đã nói (1 người đã từng bị và phải vào viện xin chia sẽ cho ae)
Nguyên nhân là bị giãn tĩnh mạch thừng, dân gian trc đây (miền Bắc) gọi là sa đì, tục thì gọi là xệ da'i 🤣🤣
Ông nào ko mặc underwear dễ bị, nhưng ko phải ko mặc là bị.
Bác sĩ viết bài ko chia sẻ nguyên nhân và phòng tránh ah.