Là một người yêu công nghệ thì mình lại thấy phiền với tiếng quạt gió của laptop gầm rú hơn là tiếng pô xe độ. Tại vì để độ xe thì người ta cũng phải có hiểu biết về máy móc, cơ khí mới làm được.
@Tomioka_5268
bạn tính đi pô kiểu nào, nếu lon dài thì tiếng chỉ hơn zin xíu, đi gặp cũng nhẹ nhàng tình cảm cho qua.
Còn mấy lon ngắn hú la ồn ào thì dính chắc.
Lúc trước mình đi arrow dừng ngay khúc ngã tư đèn đỏ lên cao tốc có chốt mấy anh đứng đó nhưng họ chỉ nhìn thôi chứ không ngoắc vào.
Đám trẻ trâu, du côn. Nếu thích nghe tiếng pô độ quá lớn thì về nhà đóng cửa ép ga lên mà nghe, mắc cái gì chạy ra đường bắt người ta nghe cái thứ âm thanh trẻ trâu khủng bố của mình. Cũng bệnh hoạn như kiểu thích thủ râm, không tự làm ở nhà mà chạy ra đường vừa thủ râm vừa bắt người khác nhìn mình thủ râm. Sở thích ai cũng có, nhưng đừng sống ch.ó bắt người khác chịu đựng sở thích bệnh hoạn của mình. Không phải ai cũng thích nghe tiếng pô lớn và thủ râm trước mặt người ta
Dù hồi trẻ mình từng đi đèn vuông dd 70cc độ pô nhưng giờ mình già rồi mình rất phiền và mong tất cả những thanh niên độ pô được nhận cái kết như 2 đứa đi BMW vừa rồi.
Đọc tên bài viết là phải bay vào comment ngay: Cực kỳ ghét những thằng chạy xe có tiếng ống xả quá lớn. Với tôi, chúng là 1 lũ mất dạy (dù trẻ hay già). Hẻm nhỏ, trẻ em đông mà AB, Ex, Winner, PKL cứ nẹt pô gầm rú như 1 lũ ngáo đá. Lắm lúc nghĩ không lẽ tao thà đi tù: vác cây ra, canh thằng nào gầm rú động cơ là phang cho 1 cái cho nó chết luôn đi. Hoặc căng sẵn dây ngang đường, nó chạy qua là mình căng dây. Hoặc bay ra song phi cho nó 1 cái. Thiệt rất muốn chửi tục cái bọn không coi người khác ra gì như thế này.