Khó nói, mình xài DSLR song song với MRL. Người yêu mình khoái MRL hơn, nhưng chụp bằng MRL nhìn nó cứ ảo ảo mang hơi hướng nịnh mắt, mình thì khoái chân thực nên chỉ thích xài DSLR. 1 điều nữa là mỗi lần ngắm qua ống kính thì mọi thứ đều là thật cảm giác bấm máy vẫn yên tâm hơn là dòm qua cái ống kính điện tử hoặc màn hình hiển thị của MRL. Đối với mình thì chụp bằng MRL thà lấy iPhone chụp đại mẹ cho rồi, vì tụi nó đều là phần mềm, là điện tử.
Từ ngày đầu cầm con sony nex 5 với 1 lô lốc điểm lấy nét trong máy, mình đã thấy bọn crop ghẻ canon 500D 550D 600D 650D 700D, 40D, 50D, 60D lẫn FF 5Dii, 6D với 9 điểm lấy nét xào đi xào lại mỗi năm là cú lừa ăn tiền lùa gà của bọn hãng DSLR lâu nay rồi.
Không có Olympus/ Panasonic đi tiên phong để có ông Sony vua FF và chị Fuji vua crop như hôm nay chắc nhân loại năm 2022 vẫn còn phải chụp canon 850D, 90D với 9 điểm lấy nét