Đau lòng lắm các bác...em chạy Grab...ế khách lắm mới chui vô sân bay, vào đúng cái ngày TSN bắt lên tầng 3-4-5 để chờ khách...lên đó mới thấy 1 số anh đồng nghiệp dỡ khóc dỡ cười:
A: "Khách tôi là người nước ngoài (phi công), k biết hướng dẫn ổng lên tầng 5 bằng cách nào"
B: "Lên đây phí 25k, nếu khách k chịu trả (bt có 10k), mà đôi co có khi ăn 1 sao như chơi"
C: "Số tui khổ như gì? kiếm chút cơm mà nhà nước còn bắt leo tận lầu 5...h chờ thang máy xuống vác đồ từ dưới lên..."
D: "lần sao chắc cạch khách sân bay?"
E: "Chắc mấy tay Vina, Mai Linh...chiêu trò rồi. haiz"
.....
Khách thì:
1: "Lần đầu a mới biết pải lên tận trên này để về"
2: "Tài xế xe 72222 đang đâu ạ?" (khách em đang tìm e, như tìm trẻ lạc vậy...) "Mất tận 25k lặng ah, mấy ông sân bay khéo kiếm tiền vậy, đi Grab phải bo thêm cho sân bay 15k ah?"
3: ông tây khách anh A thì giơ tấm hình ông A chụp để đối chiếu coi đúng xe hok...cũng thông minh nhĩ?
.....
chưa hết đâu quý dị: Xuống lầu chỉ có 1 trạm thu phí dành cho Grab/Be...nguyên 1 hàng chờ từ lầu 4 xếp hàng xuống,...Chưa hết, sau khi trả tiền 25k xong, ra thêm 3m là trạm thu phí truyền thống của sân bay, ae đưa vé vừa mua để đối chiếu...mất thêm 1 lần thời gian nữa....thay vì dừng 1 lần như các xe khác...
-----Câu chuyện ngày 14/11/2020, nhằm ngày 29/09 âm lịch đúng ngày ăn chay, nhưng chắc k ai độ...
Túm váy:
-Khách từ ngoài vào sân bay thì như bt.
Khách từ sân bay nếu đi Grab sẽ dc bonus 1 đoạn thể dục đi bộ thử cảm giác mạnh băng qua dòng xe k dừng quá 3phut, ngoài ra dc bonus thêm sự rèn luyện cách chờ và kỹ năng tìm đúng người, khách được trải nghiệm như Việt kiều về nước. Tất cả những trả nghiệm trên quý khách chỉ phải trả thêm cho Sân bay 15k so với đi Taxi, Taxi dù...
Thanh niên trẻ khỏe hay đi lại thì không sao, nhưng với gia đình hay người lạ là cả một vấn đề. Vì ngại nhất là ra kêu taxi tx toàn hỏi đi về đâu trước , ông nào mà nói đi gần thì biết cảnh... Chẳng hiểu sao với việc đưa đón ở ga nội địa mà cứ loay hoay sắp xếp miết.
Nếu muốn thu tiền thì làm đại bà cái ETC cổng vô, và ETC Auto cổng ra, ai trên 5p thì cứ charge tiền. Khách hàng thì cứ không chịu phí charge tiền thì grab tự không đậu sân bay thôi. Mà mấy ông sân bay ăn chia quá đáng 😁
Mình chưa đi bay từ khi có quy định này. Mình có thắc mắc: làm sao sân bay phân biệt được Grab/Be và xe nhà? VD như tài xế Grab/Be đi đón người thân thì có được đón khách ở làn B, C ko?
@ring
Thân quen gì ko biết, giống như taxi đón người thân vẫn vô làn D thôi. Hình như lúc đầu vẫn vài xe trốn vô làn B, C được, mà bị bắt cũng mệt lắm.