Khi chụp ảnh, mình luôn muốn bức ảnh đạt được sau cùng có được hiệu quả cao nhất, ở đây là gồm chất lượng của hình ảnh và là bức ảnh tốt nhất có thể được chụp trong bối cảnh ấy. Cũng vì lý do đó mà trong lúc chụp, mình chụp rất nhiều ảnh ( có lần cả trăm ảnh ) cho một bối cảnh, nhân vật, sự việc.. chụp đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi. 😁
Dĩ nhiên, chụp nhiều thì tốn bộ nhớ, tốn nhiều thời gian do phải thử nhiều góc chụp nhiều tiêu cự, nhiều cách thể hiện hình thức và nội dung nhất có thể. Nhưng nhờ việc dành nhiều thời gian cho nhân vật hơn mà những câu chuyện, những tình huống hấp dẫn đôi khi cứ thế xuất hiện như là phần thưởng cho kẻ biết chờ đợi vậy.
Trong một số tình huống chụp mẫu ( chẳng hạn như mình chụp mẹ), mẹ thích mình chụp nhiều ảnh, nhiều góc để sau đó mẹ tự chọn, nên mỗi lần lười - chụp ít là mẹ la.
Nhớ lại cách đây ít năm, có giai đoạn mình và nhiều bạn chụp phố thích phong cách chụp theo kiểu snapshot nhanh, chỉ chụp lướt qua 1-2 tấm rồi đi. Lợi ích của kiểu này chụp nằm ở chỗ nó này đòi hỏi ở bạn nhiều kỹ năng và phản xạ với bối cảnh thì mới có ảnh tốt, khoảnh khắc hay trong thời gian ngắn được, lên tay nhanh lắm. Tuy nhiên, kiểu chụp này lại "ăn" bớt đi thời gian của bạn với bối cảnh, môi trường xung quanh, nên càng về sau mình càng thấy nó hơi hời hợt nên quyết định chuyển qua chụp kỹ hơn, lúc nào cần thì mới chụp nhanh thôi :D.
Dĩ nhiên, chụp nhiều thì tốn bộ nhớ, tốn nhiều thời gian do phải thử nhiều góc chụp nhiều tiêu cự, nhiều cách thể hiện hình thức và nội dung nhất có thể. Nhưng nhờ việc dành nhiều thời gian cho nhân vật hơn mà những câu chuyện, những tình huống hấp dẫn đôi khi cứ thế xuất hiện như là phần thưởng cho kẻ biết chờ đợi vậy.
Trong một số tình huống chụp mẫu ( chẳng hạn như mình chụp mẹ), mẹ thích mình chụp nhiều ảnh, nhiều góc để sau đó mẹ tự chọn, nên mỗi lần lười - chụp ít là mẹ la.
Nhớ lại cách đây ít năm, có giai đoạn mình và nhiều bạn chụp phố thích phong cách chụp theo kiểu snapshot nhanh, chỉ chụp lướt qua 1-2 tấm rồi đi. Lợi ích của kiểu này chụp nằm ở chỗ nó này đòi hỏi ở bạn nhiều kỹ năng và phản xạ với bối cảnh thì mới có ảnh tốt, khoảnh khắc hay trong thời gian ngắn được, lên tay nhanh lắm. Tuy nhiên, kiểu chụp này lại "ăn" bớt đi thời gian của bạn với bối cảnh, môi trường xung quanh, nên càng về sau mình càng thấy nó hơi hời hợt nên quyết định chuyển qua chụp kỹ hơn, lúc nào cần thì mới chụp nhanh thôi :D.
Còn anh em, anh em đang chụp theo kiểu nào ?