Chuẩn với cái tên; Nghề Bạc. Đã theo vài năm của tuổi trẻ nhưng chịu không nổi dù đam mê thực sự. Những người thợ bạc trời phú cho đôi bàn tay, khiếu thẩm mỹ, sự tưởng tượng nhưng như cái nghiệp bắt người ta phải chịu nhiều tổn thương thể xác.
Vì họ sống sau "cánh gà" chẳng ai biết tới, tiền cũng không kiếm được là bao. Họ là nô lê cho giới chủ cũng như khách hàng, đương đầu với đủ thứ hiểm nguy 😔
gần 90% các tiệm vàng bạc khu q5,10, TB...đều bán không đủ hàm lượng vàng (khoảng 80% là Au + chất khác), mỗi tiệm xài một loại hóa chất xi mạ riêng, theo lời người là sale của 1 cty chuyên bán loại vật tư chế tác nữ trang (Pt, Au, Ag...)
Nghề này ngày xưa còn ngon còn bây giờ chua xót lắm làm ra 1 sản phẩm phải qua nhiều công đoạn công cán hao hụt đủ thứ chua lắm các bạn ơi.Nhưng bù lại làm ra 1 sản phẩm đẹp khách hàng ưng ý vừa bụng thợ tui đây mệt nhọc đều tan biến hết.