Cuối tháng 11, Quân có dành ra 2 ngày giữa tuần để tranh thủ đi Đà Lạt một chuyến, một là để đổi gió, đổi thời tiết, mặc khác mình muốn kiếm ít tấm hình cho bộ sưu tập riêng. Gu của mình là thích ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và các hoạt động thường ngày, sau đó, biến nó thành tư liệu cho chính mình sau này. Lần trước là bộ ảnh về một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh, sau là ảnh một phần Bắc Bộ thì nay mình muốn chia sẻ với anh em diễn đàn mình một chuyến đi ngắn ngủi trong 2 ngày nghỉ phép để lên vùng cao nguyên Lâm Viên tìm kiếm những khoảnh khắc thú vị. Vì đi ngắn ngày nên thiết bị cũng không có gì nhiều, anh em cũng thưởng thức những góc nhìn của mình trong chuyến đi vỏn vẹn 2 ngày này nhé.

Bắt đầu chuyến hành trình với một con đường trống trải với không khí thật trong lành của những ngày giữa tuần

Vườn atisô - cây thuốc quý du nhập vào Việt Nam đầu thể kỷ XIX

Hoa này mình không biết tên - Quân chụp được nó trong Thiền Viện Trúc Lâm

Bún đậu mắm tôm phiên bản Đà Lạt

Chợ rau củ tại trung tâm

Làm tí café trước khi tham quan buổi chiều
Quảng cáo

Xắp xắp - nó tương tự gỏi khô bò trong miền Nam nhưng vị khác và rất đặc trưng

Hoa đào một buổi chiều mây

Ngả nghiêng vì vẻ đẹp của Hồ Xuân Hương - "hương của mùa xuân"
Quảng cáo

Điềm đạm ăn cỏ lúc hoàng hôn
Kết thúc ngày I - Bắt đầu ngày II

Sáng sớm lên rẫy café, cách Đà Lạt 20km về hướng Đông Bắc

Ai hái thì hái, mình thì vừa chụp ảnh vừa tạo niềm vui

Sau khi Quân tìm hiểu thì biết đây là trái cà pháo chín... hic

Nói chứ anh em hái thì Quân cũng nhào vô phụ tí...

Một cây Hồng lẻ loi trên rẫy café

Bữa cơm trưa đủ màu sắc

Và đây là kết quả của 3 người rưỡi trong một buổi sáng - hai anh chị hái được gấp đôi

Sau khi sơ chế thì em nó được lên sàn - IPO

Tới công đoạn, phân chia phơi hàng loạt để tiến tới thành phẩm

Và thành phẩm cuối cùng - café được pha bằng phương pháp Drip Coffee
Trở về lại Đà Lạt trong một buổi chiều đầy nắng

Hồ Tuyền Lâm hôm qua trời sắp mưa nên hình rất buồn, hôm nay nắng lên ngon...

Tuy nhiên nắng mây nơi đây chuyển rất nhanh...

Đại học Đà Lạt

Món bánh tráng nướng trứ danh

Một quán café đẹp trên đường Phù Đổng Thiên Vương - trời tối lạnh 15 độ C

Decor ấm cúng nhưng vẫn teo...
Đâu đó ở ngoài kia chắc chắn rằng sẽ có ai đó nói "trên Đà Lạt thì có gì lạ đâu mà đi lắm thế" thì theo Quân nghĩ... "Mỗi một thời gian mà chúng ta đứng lại tại một nơi, dù cảnh vật có không thay đổi đi chăng nữa thì đó vẫn là một khoảnh khắc mà mình cũng nên dừng lại để cảm nhận chính mình và cảm nhận thiên nhiên xung quanh, chúng ta còn sống, chúng ta còn sự tích cực xung quanh và chúng ta còn nhiều cái đẹp cần mình trải nghiệm,... Điều đó thật tuyệt vời..."

Mâm cỗ cuối cùng của chuyến đi...
Xem thêm: Ảnh: "Một chuyến tham quan Bắc Bộ"