Mới đây, sự xuất hiện của 2 cầu thủ bóng đá Messi và Cristiano Ronaldo trong bức ảnh thuộc chiến dịch quảng bá của thương hiệu Louis Vuitton đã gây sốt mạng xã hội, thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Nhiều người nhận xét đây là một khoảnh khắc đắt giá, thậm chí là bức ảnh huyền thoại. Không chỉ 2 nhân vật trong ảnh được chú ý mà cả người đứng sau bức ảnh cũng nhận được sự quan tâm không kém. Vậy nhiếp ảnh gia đó là ai?
Người đó chính là Annie Leibovitz, nữ nhiếp ảnh gia sinh ngày 2/10/1949 (73 tuổi) tại Waterbury, Connecticut, nước Mỹ. Leibovitz nổi tiếng với những bức ảnh chụp chân dung ấn tượng, kỳ quặc nhưng lại thể hiện rất tốt tính đặc trưng, biểu tượng của nhiều người nổi tiếng. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà cũng đã tạo ra rất nhiều tác phẩm để đời.
Cha của Leibovitz từng là 1 quân nhân trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, còn mẹ lại là giáo viên dạy khiêu vũ. Vào năm 1967, khi gia đình đang sinh sống tại Philippines, Leibovitz đã quyết định đăng ký vào học viện Nghệ thuật San Francisco với ý định trở thành hoạ sĩ. Tuy nhiên, đam mê của bà chuyển hướng sau khi tham gia một lớp học chụp ảnh ban đêm.

Người đó chính là Annie Leibovitz, nữ nhiếp ảnh gia sinh ngày 2/10/1949 (73 tuổi) tại Waterbury, Connecticut, nước Mỹ. Leibovitz nổi tiếng với những bức ảnh chụp chân dung ấn tượng, kỳ quặc nhưng lại thể hiện rất tốt tính đặc trưng, biểu tượng của nhiều người nổi tiếng. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà cũng đã tạo ra rất nhiều tác phẩm để đời.

Cha của Leibovitz từng là 1 quân nhân trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, còn mẹ lại là giáo viên dạy khiêu vũ. Vào năm 1967, khi gia đình đang sinh sống tại Philippines, Leibovitz đã quyết định đăng ký vào học viện Nghệ thuật San Francisco với ý định trở thành hoạ sĩ. Tuy nhiên, đam mê của bà chuyển hướng sau khi tham gia một lớp học chụp ảnh ban đêm.
Quảng cáo
Khởi đầu với công việc là nhiếp ảnh gia cho Rolling Stone, Leibovitz đã học hỏi được rất nhiều thứ, chính những điều này đã định hình phong cách cho bà sau này. Chỉ sau 2 năm làm việc, Leibovitz đã được thăng chức lên vị trí trưởng ban nhiếp ảnh tại Rolling Stone và bà đã giữ công việc này trong 10 năm. Kể từ đó, Leibovitz dần có cơ hội chứng tỏ mình trong giới nhiếp ảnh, khi có cơ hội làm việc với rất nhiều người nổi tiếng, chẳng hạn như nghệ sĩ guitar Keith Richards và ca sĩ chính Mick Jagger,…

Annie Leibovitz thừa nhận gặp khó khăn vào năm 1974 khi Rolling Stone bắt đầu in màu. Bà từng chia sẻ rằng: “Ở trường, tôi không được dạy bất cứ điều gì về ánh sáng, màu. Những gì tôi được học đều là ảnh trắng đen và tôi phải tự học về màu sắc.” Leibovitz đã thành công khi nhận được cơ hội trở thành tay chụp chính trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 1975 của ban nhạc The Rolling Stone. Chính dịp này, bà đã có bức ảnh để đời với 2 thành viên Keith Richards và Mick Jagger trên sân khấu.

Có thể nói tác phẩm nổi tiếng nhất trong thời kỳ này của Leibovitz là bức ảnh chụp John Lennon và vợ của ông - Yoko Ono vào năm 1980. Chỉ vài tiếng sau đó, John Lennon đã bị ám sát bên ngoài căn hộ Dakota ở khu Upper West Side tại Manhattan. Bởi thế đây còn được xem là bức ảnh cuối cùng của Lennon và dược đăng trên trang bìa của tạp chí Rolling Stone.
Trong bức ảnh, Lennon khoả thân và trông rất dễ bị tổn thương, đang trong tư thế ôm Yoko Ono. “Bức ảnh ấy dường như có thể tái hiện được 1 câu chuyện. Bạn quan sát nó và nghĩ rằng, đó có thể là nụ hôn cuối cùng của họ, và dường như họ đang từ biệt nhau.” Năm 2005, Hiệp hội Biên tập Tạp chí Hoa Kỳ đã bình chọn hình ảnh này là trang bìa tạp chí đẹp nhất trong 40 năm qua.

Không nhiều nhiếp ảnh gia có thể bước ra từ phía sau các tác phẩm của họ để trở nên nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng như những siêu sao mà họ đã chụp ảnh. Nhưng Annie Leibovitz là một trường hợp đặc biệt. Những bức ảnh chân dung thân mật, táo bạo của bà có thể tái hiện và truyền đạt rất nhiều mặt mà người thường không thể nhìn nhận thấy của nhân vật đó.
Quảng cáo
“Mọi người đều có quan điểm riêng, một số người sẽ gọi đó là phong cách, nhưng điều mà chúng ta thực sự đang nói đến là khí chất của một bức ảnh. Khi bạn tin tưởng vào quan điểm của mình, đó là lúc bạn bắt đầu chụp ảnh.”

Vào những năm 1980, phong cách ánh sáng mới của Leibovitz và cách sử dụng màu sắc đậm đã giúp Leibovitz cho 1 một vị trí trong tạp chí Vanity Fair. Bà đã tham dự chụp ảnh cho một chiến dịch quảng cáo quốc tế cho American Express và giành được giải thưởng Clio vào năm 1987.

Năm 1991, Leibovitz có cuộc triển lãm trong bảo tàng đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này đã giúp bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và là nhiếp ảnh gia còn sống thứ 2 có tác phẩm được trưng bày ở Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia ở Washington. Năm 2000, Leibovitz nằm trong nhóm người Mỹ đầu tiên được chỉ định là huyền thoại sống của Thư viện Quốc hội.
Quảng cáo

Annie Leibovitz còn là người đứng sau các bức ảnh trang bìa của nhiều tạp chí lớn như: Rolling Stone, Vanity Fair hay Vogue. Danh sách những siêu sao, người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng mà Leibovitz từng làm việc nhiều không đếm kể, bao gồm: Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, David Beckham, Angelina Jolie, Miley Cyrus…

Bà cũng đã có 2 lần nhận được lời mời chụp chân dung cho Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2007 và 2016. Leibovitz chính là nhiếp ảnh gia người Mỹ đầu tiên có được vinh dự đó. Có thể nói không có quá nhiều người nổi tiếng mà Leibovitz chưa chụp ảnh.

Đến nay khi đã 73 tuổi, Leibovitz vẫn đang làm việc và sáng tạo như thời còn trẻ. Tác phẩm mới đây nhất của bà là bức ảnh “Chiến thắng chỉ là 1 trạng thái của tâm trí” với sự góp mặt của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu Louis Vuitton.

Chiến dịch lần này diễn ra trùng với World Cup 2022, đây không phải là lần đầu tiên Louis Vuitton tỏ lòng tôn kính với di sản bóng đá. Trong quá khứ, Pelé, Maradona và Zidane cũng từng tham gia một chiến dịch quảng cáo của Louis Vuitton. Và chính Annie Leibovitz cũng đã từng chụp ảnh cho họ trước thềm World Cup 2010.
Theo (1), (2), (3)