Hôm qua mình và anh bạn vừa mua Audeze LCD-X ngồi thảo luận và trao đổi về em này khi nghe rock, mà đặc biệt là heavy metal và death metal. Em của ảnh là phiên bản LCD-X 2021, 1 ngày tuổi, em của mình là phiên bản 2013 lúc mới bán ra.
Nghe cả 3 tiếng liền thì hai anh em đều công nhận LCD-X như sinh ra dành cho các fan Overkill, Death, Sepultura, Slayer, Korn, Baby Metal, nói chung là các thể loại cần nền âm đặc, tối, nhưng phải có độ động, độ khoẻ khoắn, tốc độ cao. Ra đời từ 2013, LCD-X là tai nghe đã định danh Audeze trên bản đồ tai nghe cao cấp lúc bấy giờ (vì bán nhiều nhất, nhiều hơn cả LCD-3 lúc đó đang là flagship và LCD-4 thì mãi tới 2016 mới ra đời).
Phiên bản mới năm 2021 của LCD-X có phần lưới lót bên trong bằng kim loại, headband ôm sát đầu và làm giảm độ nặng của tai nghe khi đeo.
Đây là LCD-X 2013 của mình, nghĩa là đã 8 năm tuổi 😁 Thời này cái headband vẫn còn dùng 1 miếng đệm
Tiếng của LCD-X có âm thanh thiên tối đặc trưng, bass dày, đầm, áp đảo. Âm trường không rộng, trung âm cũng không “tiến”, dày và ngọt như LCD-2 Classic, trung âm của LCD-X phẳng hơn, hơi lùi về sau và có phần hơi khô, tuy nhiên đấy là kiểu trung âm mà mình muốn nghe mỗi khi thèm metal. Chi tiết của trung âm cao không nhiều như LCD-XC, tuy nhiên nó mang một màu âm rất đặc sắc của Audeze: tối đen, nền âm tĩnh và dày, âm thanh tần số siêu trầm xuống rất sâu, không ù, mà lại tạo ra một không khí thẳm sâu cho các bản thu để nhạc cụ, giọng gào thét, bộ gõ hiện lên đôm đốp như pháo giao thừa. Bạn nào lúc nhỏ háo hức ngước nhìn trời đêm 30 chờ “bùm bùm” chắc sẽ dễ mường tượng hơn, chất tiếng này lạ một cái là nó chỉ xuất hiện ở LCD-X và LCD-4 chứ LCD-3, LCD-4z hay các em in-ear của Audeze đều không có.
Tai đẹp, trải nghiệm thú vị, trò chuyện vui vẻ nên post bài chia sẻ, anh em có thể hiểu là tụi mình đang khoe đồ cũng được.

Nghe cả 3 tiếng liền thì hai anh em đều công nhận LCD-X như sinh ra dành cho các fan Overkill, Death, Sepultura, Slayer, Korn, Baby Metal, nói chung là các thể loại cần nền âm đặc, tối, nhưng phải có độ động, độ khoẻ khoắn, tốc độ cao. Ra đời từ 2013, LCD-X là tai nghe đã định danh Audeze trên bản đồ tai nghe cao cấp lúc bấy giờ (vì bán nhiều nhất, nhiều hơn cả LCD-3 lúc đó đang là flagship và LCD-4 thì mãi tới 2016 mới ra đời).

Phiên bản mới năm 2021 của LCD-X có phần lưới lót bên trong bằng kim loại, headband ôm sát đầu và làm giảm độ nặng của tai nghe khi đeo.

Đây là LCD-X 2013 của mình, nghĩa là đã 8 năm tuổi 😁 Thời này cái headband vẫn còn dùng 1 miếng đệm
Tiếng của LCD-X có âm thanh thiên tối đặc trưng, bass dày, đầm, áp đảo. Âm trường không rộng, trung âm cũng không “tiến”, dày và ngọt như LCD-2 Classic, trung âm của LCD-X phẳng hơn, hơi lùi về sau và có phần hơi khô, tuy nhiên đấy là kiểu trung âm mà mình muốn nghe mỗi khi thèm metal. Chi tiết của trung âm cao không nhiều như LCD-XC, tuy nhiên nó mang một màu âm rất đặc sắc của Audeze: tối đen, nền âm tĩnh và dày, âm thanh tần số siêu trầm xuống rất sâu, không ù, mà lại tạo ra một không khí thẳm sâu cho các bản thu để nhạc cụ, giọng gào thét, bộ gõ hiện lên đôm đốp như pháo giao thừa. Bạn nào lúc nhỏ háo hức ngước nhìn trời đêm 30 chờ “bùm bùm” chắc sẽ dễ mường tượng hơn, chất tiếng này lạ một cái là nó chỉ xuất hiện ở LCD-X và LCD-4 chứ LCD-3, LCD-4z hay các em in-ear của Audeze đều không có.
Tai đẹp, trải nghiệm thú vị, trò chuyện vui vẻ nên post bài chia sẻ, anh em có thể hiểu là tụi mình đang khoe đồ cũng được.