Cá nhân mình thấy phim không được hay, cảm xúc của nhân vật không được chân thật lắm. Các nhân vật Avenger trong phim cảm giá xa lạ quá ko đc thân thiện chân thưc như các tập trước.
Không biết nói thế này có thành Spoil không nhưng mà cái cảnh ở tiêu đề bài viết mọi người chạy cùng nhau không có trong phim, hay cảnh Loki đưa khối Tesseract cho Thanos, trong trailer cũng là phải ngước mặt lên, trong phim lại là góc quay khác. Thêm 1 cảnh nữa là đoạn cuối trailer 2, đoạn mà ''Nhân tiện cháu là Peter... doctor strange'' thì trong phim cũng khác, góc quay khác và nói cũng nhanh hơn
bây h toàn kỹ xảo chứ không có gì đặc sắc, ngày xưa đề cao cốt truyện xem vẫn sướng hơn, nhớ cái cảm giác hồi năm 2008 xem ironman 1 xong năm 2010 lùng bằng đc ironman 2 để xem, còn bây h chỉ hóng cameo của stan lee o_Oo_O
Cảnh cuối sau khi Thanos diệt 1/2 dân số xong, ngồi trong nhà sàn bên dưới ruộng bậc thang nhìn giống cảnh Sapa quá, ko biết có phải quay cảnh ở Sapa ko nhỉ