[B.A.T Tour 47] Tà Năng- Yaly- Phan Dũng : Cung đường đạp xe đẹp và kinh dị nhất VN

teentozero
21/6/2017 5:20Phản hồi: 4
[B.A.T Tour 47] Tà Năng- Yaly- Phan Dũng : Cung đường đạp xe đẹp và kinh dị nhất VN
Mình ấp ủ cung Tà Năng - Phan Dũng này lâu rồi, nhưng muốn đi bằng xe đạp chứ ko thích đi trekking, vì mình chưa đi trekking bao giờ, với ghét đi bộ lắm. Mà hỏi mấy người đi rồi thì ai cũng bảo khùng mới đi xe đạp vô đó 😔. Nhưng mà máu rồi thì kệ, cứ đi đại coi sao.

Lên group thả thính thì cũng tuyển thêm dc 7 đứa khùng giống mình, tổng cộng là 8 mạng, quyết tâm vác xe đạp và Tà Năng - Phan Dũng coi sao .

Bạn nào thích đạp xe đi bụi có thể join group : https://www.facebook.com/groups/battour/ để tham gia cùng nhé .

BAT tour | Facebook

tour Đạp xe, ăn ko nhậu do các thành viên B.A.T tổ chức hàng tuần . Lưu ý : 1. Nhóm đi với chủ trương đi tà tà ko chạy nhanh, tốc độ trung bình 15-20 kmh 2. Nhóm chỉ ăn, ko nhậu . Uống tối đa 2 chai...
facebook.com


Đây là 1 trong những cung đường nghe nói là kinh dị nhất VN, chỉ hợp cho trekking, may sao nhóm mình có 1 bạn là Hòa đã đạp xe vào đây rồi, nói là có thể đi dc, nên cũng yên tâm mà đi .

Trước chuyến đi mình cũng lên mạng tìm track, tọa độ, xin track, cũng xin dc mấy track nhưng sau khi đi thực tế thì thấy ko có track nào là chính xác, 1 phần vì là track vẽ theo google map, mà đường trong Tà Năng - Phan Dũng của google map ko chính xác, chỗ trên map nó hiện đường thì thực tế ko có, chỗ thực tế có đường thì map lại ko có. Có 1 số đường trên map có thì đã là đường cũ ko ai đi nữa nên cây cối lấp dần đi mất đường vvv...


Chính xác nhất là các bạn nên sử dụng tọa độ của các điểm quan trọng ( POI - Point of Interested ) và track cập nhật mới nhất, và quan trọng nhất là track thực tế ( đi rồi Garmin vẽ lưu lại ) chứ đừng lấy track vẽ theo google map .

Capture by Nam Nguyen, on Flickr

Dưới đây là track mình cập nhật theo đúng thực tế con đường nhóm mình đã đi bằng xe đạp : https://ridewithgps.com/trips/15395514 . Thời điểm là 15/6/2017
[B.A.T 47] TA NANG YALY PHAN DUNG 6-2017 · Ride with GPS
ridewithgps.com


Trong bài viết mình cũng sẽ cập nhật tọa độ các vị trí quan trọng ( các con suối có thể lấy nước, điểm cắm trại, ngã 3, thác Yaly, nhà chú Lê vvvv ) trong bài viết. Bạn nào có sử dụng Garmin có thể liên hệ mình mình sẽ send track có POI trong đó, up lên Ridewithgps do ko có premium acc nên ko cập nhật POI dc .

Mình sẽ cố gắng rv thật chi tiết chuyến đi vì đi rồi thì mình thấy thật sự TN-PD cũng ko khó đi, chỉ cần có sức khỏe tốt và 1 số kỹ năng cơ bản thì hoàn toàn có thể đi dc, quan trọng là đừng lạc đường trong đó thôi

Như đã nói ở trên, sau khi lên B.A.T groups ( 1 số kẻ xấu miệng hay gọi là Bò and Trâu groups vì nhóm này toàn mấy thằng trâu bò quái vật thích đi mấy cái đường ko giống ai ) rủ rê thì mình tập hợp dc 1 team 8 xe bao gồm :

- Mình : Leader đẹp trai vô đối, dẫn đoàn cầm Garmin nhưng toàn đi chót + thỉnh thoảng có đi lạc, kiêm camera man chính :sexy:
- Phong trai : gọi vậy vì nó đẹp trai, và để phân biệt với thằng Phong gái xấu wắc, nó cũng kiêm nhiệm vụ kỹ thuật, sửa xe, khắc phục sự cố liên quan đến xe
- anh Hưng xe đầu kéo : lớn tuổi nhất và trâu nhất nhóm

Quảng cáo


- Hưng Lagi : second in command camera man
- Hòa : anh nuôi của nhóm, chuyên lo bếp núc, lương thực cho cả nhóm, Hòa cũng đã đạp xe từ Tà Năng qua Phan Dũng nhưng chưa xuống thác Yaly
- anh Đăng đao hiu, vì ông này chuyên chơi down hill + nói chuyện tưng tửng nhảm nhảm
- anh Lợi : trâu hạng nặng, chung mâm với anh Hưng xe đầu kéo
- Ku Tài, nhỏ nhất đám, và là thằng hay bị lôi ra chửi vì bất cứ lí do gì để xả trét, vì nó nhỏ nhất nên nó ko dám bật lại :canny:

20170608_201956 by Nam Nguyen, on Flickr

Thứ 5 trước đó 1 tuần anh em off nước mía để thảo luận và đóng quỹ 200k mua vé xe đò từ SG đi Di Linh, riêng Hưng lagi thì đạp từ Lagi lên đèo Lương Sơn Đại Minh rồi sẽ gặp nhóm ở đó

Lịch trình dự kiến của nhóm mình :

Quảng cáo


- Tối thứ 5, 9pm, ngồi xe đò từ SG đi Di Linh, ngủ tại nhà anh Hùng
- Sáng thứ 6: 5g sáng đề pa từ Di Linh, offroad vào Tà Năng, cắm trại tại đồi cỏ
- Thứ 7 : Từ đồi cỏ Tà Năng vào thác Yaly, tùy tình hình có thể ngủ trong thác hoặc còn sớm thì ra Phan Dũng
- CN : ngày backup

Để đi cung này, mình bấm bụng mua 1 cái xe khác vì con Motobecane mình hay đi thì rất ngon nhưng mấy cung lầy lội vầy ko hợp lắm vì bánh nó hơi nhỏ, mà thật ra cũng chỉ là cái cớ mua xe mới thôi vì trong nhóm có mấy người đi xe bánh nhỏ hơn mình vẫn đi ầm ầm trong khi mình lẹt đẹt sau chót

20170610_143002 by Nam Nguyen, on Flickr

Rước em Tutubi này về, em này chuyên chơi bikepacking : Sườn thép ,phuộc thép, bánh 27.5 x 2.9, tuy chưa đến mức Fatbike nhưng vẫn đi ngon mấy cung lầy lội vầy, đi vững tay hơn hẳn em Motobecane 26 x 2.0

Mình cũng nói thêm về cách setup xe và các vât dụng mình đem theo :

1. Túi này mình để máy ảnh, chống nước tuyệt đối
2. Túi này mình để 3 cái áo và 3 cái quần, trong đó có 2 áo tay dài và 1 quần dài
3. Túi này có 3 ngăn, 1 ngăn mình để xà bông, 1 ngăn để lăn nách, kem đánh răng, bàn chải, ngăn kia để chai nhớt châm sên
4. Túi này có 2 ngăn và chống nước tuyệt đối, mình để pin, xạc dự phòng, cục xạc, dây xạc
5. Túi này mình để tool sửa xe, nạy vỏ, dây dù backup
6. Túi này mình để lương thực gồm : 2 hộp đồ hộp, 4 cây snicker, 2 cây lương khô, 1 gói mì tôm, 1 bịch xúc xích 10 cây, 1 gói kẹo đậu phọng
7. Này là tấm lót lều
8. Lều

Ngoài ra mình còn 1 túi nhỏ buộc lên baga sau để 1 đôi giày backup và 1 cái ruột, và thêm 1 cái túi ràng trên ghidong để 1 túi nước 2.5l và 1 chai nước 1.5l

Và mình đeo 1 balo, trong đó để 4 gói mì, áo mưa,1 cây lọc nước, 1 số đồ dùng cá nhân vvv, đèn pin 2 cái

Nước thì mình đem theo tổng cộng 6.2l bao gồm :
- 1 chai nước 1.5l để ở gọng sườn
- 1 chai 1.5l + 1 túi nước 2.5l ràng ở ghidong
- 1 chai nước 750ml mình bỏ ở túi áo sau

Cách setup như vậy rất tiện vì những đồ đạc quan trọng mình cần lấy nó đều nằm ở từng túi riêng biệt và ngay bên ngoài, cần là mở ra lấy, ko cần lục lọi

20170610_184447 by Nam Nguyen, on Flickr

lương thực đem theo

20170615_100219 by Nam Nguyen, on Flickr

với bản tính lo xa, mình mượn anh Hoa thêm 1 con Garmin 64s, rồi mượn anh Toàn thêm con Gopro Black để quay clip 😁, ngoài ra Hưng lagi còn đem theo 3 cái bộ đàm để tiện liên lạc

Sáng thứ 2 thì mình ra nhà xe Hùng Phúc mua 7 vé SG đi Di Linh, giá vé người là 130k, xe đạp 70k, nhà xe này mình đi nhiều lần rồi khá ok

Đúng 8g30 tối thứ 6 thì anh em tập trung tại ngã 4 Nguyễn Oanh - Nguyên Huy Lượng rồi đạp ra nhà xe Hùng Phúc lên xe đi

20170615_204616 by Nam Nguyen, on Flickr

xe downhill của anh Đăng h thành 1 chiếc bikepacking quái dị

20170615_204622 by Nam Nguyen, on Flickr

xe ai cũng lỉnh kỉnh bình nước vì mình yêu cầu mỗi xe tối thiểu 6lít nước, nhưng mà đi thực tế thì ko cần nhiều đến vậy, 3-4l là đủ vì mùa này trong đó suối nước khá nhiều, chỉ cần đem theo lọc nước là dc

20170615_204631 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Phong trai chơi nguyên cái balo trekking, lúc đầu chửi nó khùng, nhưng về sau thì thấy vậy lại lợi vì những lúc đẩy xe lên dốc hay xuống dốc thì cái xe nó đều nhẹ, dễ đẩy hơn

20170615_213221 by Nam Nguyen, on Flickr

tháo bánh, quăng xe vô hầm, còn người thì lên chuồng ngủ 1 giấc đến 2g hơn thì đến Di Linh, nói nhà xe cho xuống rồi đạp vào nhà anh Hùng

20170616_023859 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hùng đã chu đáo để sẵn chăn gối đón nguyên đám, mà lên cũng chả ngủ gì mấy, càfe nói chuyện, sửa soạn 1 lúc thì trời cũng bắt đầu sáng

20170616_024423 by Nam Nguyen, on Flickr

mình có nhờ anh Hùng đặt sẵn dùm nồi cơm, lên Hòa nắm thành cơm nắm để đem theo vào Tà Năng tối có cơm ăn
4 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
5g anh em dậy soạn đồ, đánh răng rửa mặt rồi chia tay anh Hùng và căn nhà màu tím, chốn thân quen của B.A.T team mỗi khi lên Di Linh

20170616_053935 by Nam Nguyen, on Flickr
20170616_053957 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_050559 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này trời vẫn còn mù sương

20170616_054157 by Nam Nguyen, on Flickr
20170616_054203 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_060244 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp ra tới QL20 thì ngừng ăn sáng cái

20170616_060251 by Nam Nguyen, on Flickr
20170616_060527 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô phở to đầy thịt bò tái chỉ có 20k, quá rẻ, ăn xong mình gặm thêm 1 ổ bánh mì thịt và mua thêm 1 ổ bánh mì nữa bỏ túi cho chắc

ăn xong thì đạp thẳng ra ngã 3 Đạ Loan ở QL28B để hội quân cùng Hưng lagi, ngã 3 Đạ Loan cũng là điểm bắt đầu của cuộc hành trình

Tọa độ ngã 3 Đạ Loan, hay đơn giản là search : Thác Bảo Đại : 11.577055, 108.339704

20170616_082406 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp Hưng lagi tại ngã 3 Đạ Loan, hôm qua Hưng cắm trại ngủ ở đây, nghe bảo là gió thổi bao lạnh luôn

20170616_083153 by Nam Nguyen, on Flickr

Vừa đến đây thì giày thằng Phong trai gặp sự cố, há mồm ngay khi chưa bắt đầu, do nó để lâu quá ko đi, bị khô keo

20170616_083238 by Nam Nguyen, on Flickr

nó mượn băng keo quấn tạm lại rồi coi vô trong Tà năng có chợ thì kiếm mua giày khác thay, đi mấy cung này phải chú ý giày dép hết sức, kì này rút kinh nghiệm mình mang 2 đôi giày lận

Từ ngã 3 Đạ Loan quẹo vào chạy thẳng 1 mạch sẽ tới thị xã Tà Năng, dọc đường có 1 cây cầu sắt dây treo khá đẹp nhưng bị hư rồi xe ko qua dc, đi bộ dc thôi, nên mình ghé chụp hình cái

DSC09823-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09824 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09825 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09828 by Nam Nguyen, on Flickr

chế Đăng tranh thủ xả nước

Khúc vào đến thị xã Tà Năng thì vẫn còn đường nhựa đẹp, nhưng qua thị xã thì bắt đầu offroad

DSC09829-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là bìa rừng Tà Năng

20170616_105231-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_110224-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_112706-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cảm giác thân quen hồi đi Dak Glun chợt ùa về 😁, nhưng may là hôm nay trời nắng ráo

DSC09831-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09832-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường khúc này thì vẫn đạp tốt

DSC09833-01 by Nam Nguyen, on Flickr

vùng này mùa lúa chín chắc rất đẹp, tiếc là mùa này chỉ mới bắt đầu sới ruộng lại

DSC09838 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09838 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 11g hơn thì tựi mình đến dc tiệm tạp hóa đầu bìa rừng Tà Năng, nghỉ ngơi ăn cơm rồi ngủ trưa tí

DSC09836 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đứa nhỏ mê ông Đăng dữ, thiếu điều leo lên xe ổng chở vô rừng luôn

DSC09835 by Nam Nguyen, on Flickr

tiệm tạp hóa nhưng ... ko có ly, phải xin 1 cục đá, mua 1 chai nước ngọt đổ vô cái thau, sau đó cắt 1 lon nước yên ra làm ly uống 😔

vô nhờ chị chủ nhà làm cơm dùm cho cả đám

DSC09837-01 by Nam Nguyen, on Flickr

trong lúc chờ cơm lang thang lượm dc trái thông này đẹp ghê, mà tiếc là ko chở về SG dc

DSC09839 by Nam Nguyen, on Flickr

chờ khoảng 30p thì có cơm, mâm cơm đơn giản nhưng rất ngon, gồm có thịt heo chiên xả, trứng chiên, bắp cải xào và dưa chua

DSC09840 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_124211 by Nam Nguyen, on Flickr
20170616_124203 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm thôi, ăn cho no rồi vô rừng là chỉ có gặm mì gói thôi

ăn cơm xong thì hỏi chỗ ngủ trưa, dc anh chị chủ nhà chỉ ra cái nhà sàn cách đó chục mét, cả đám lên đó nằm ngủ 30, đến 1g thì bắt đầu soạn đồ lên đường, hỏi tính tiền thì chị chủ nhà chỉ lấy 20k/ mạng là 160k cho mâm cơm, quá rẻ và ngon, anh em cũng đổ đầy nước để bắt đầu chui vào rừng vì kể từ h là ko còn nhà cửa gì hết
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
DSC09841-01 by Nam Nguyen, on Flickr

và con đường đau khổ bắt đầu từ đây

DSC09842-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09843-01 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng bên Tà Năng chủ yếu là rừng thông, trời tuy nắng xanh trong nhưng lại rất mát và dễ chịu, thời tiết hôm nay tuyệt đẹp

DSC09844-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09845-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là căn nhà khi nãy nhóm mình ăn cơm, kể từ nay là xa con người

DSC09846-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Tà Năng thẳng tiến

đạp dc 1 khúc thì thấy 1 đoàn xe chở gỗ trong rừng ra, xe nào xe nấy chở từng súc gỗ to bằng cả người, bởi vậy hỏi sao rừng VN ngày càng trụi lủi



xe trong này toàn tháo bỏ hết chân chống, gác chân, bánh thì quấn xích, nhông sẽn dĩa độ lại hết mới đi nổi, và có những đoạn thật sự mình ko hiểu sao xe máy có thể đi dc, mà lại còn chở theo cả mấy súc gỗ

DSC09847 by Nam Nguyen, on Flickr

Hưng lagi và ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên 😁

DSC09848-01 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt dắt và dắt

20170616_141710 by Nam Nguyen, on Flickr

đến con suối đầu tiên, chỗ này vừa có suối, vừa bằng phẳng, khá thích hợp để cắm trại

Tọa độ con suối này : 11'31'710 - 108'32'429

Vui nhất là con suối này có 2 đường qua, 1 đường thì cheo leo thấy ghê, đi qua 1 tấm ván nhỏ, mà lại còn phải khiêng lên dốc, mình với mấy người kia đi qua đường này hết, có anh Đăng và thằng Phong trai thì lại tìm dc 1 cái đường cách đó hơn chục mét mà dc miêu tả là " rộng như cái cầu Mỹ Thuận ", mà đi qua rồi mới biết, thôi đành tự an ủi là chỉ có tụi cùi bắp mới chọn việc dễ dàng mà làm 😔



clip dắt xe qua suối đầu tiên

20170616_144640 by Nam Nguyen, on Flickr

đi 1 đoạn nữa sẽ đến dc suối Cọp, nghe nói chỗ này xưa cọp hay ra đây quẩy, pool party nên gọi là suối Cọp, suối này khá lớn, nước sạch và trong

Tọa độ suối Cọp :11'31'539 - 108'32'745

20170616_143016 by Nam Nguyen, on Flickr

tour này đúng nghĩa là bikepusing, chỉ có dắt và dắt

DSC09851-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09852 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên nhóm 8 đứa khùng hôm nay

DSC09854-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09856-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09857-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này cắm trại khá đẹp vì bằng phẳng, gần suối, nhưng mục tiêu hôm nay là đồi cỏ Tà Năng

DSC09860-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09862-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng có những đoạn bằng phẳng đạp dc

DSC09861-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09863 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc tí lại dắt

DSC09865-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09864-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09868-01 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là bắt đầu combo 5 con dốc khủng nhất bên phía Tà Năng

DSC09869-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09870-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là con dốc đầu tiên, con này vẫn dắt dc



Clip dắt xe leo dốc Tà Năng, trong lúc tụi mình đang hì hụi dắt xe lên dốc thì gặp 2 bạn phượt thủ chân chính ( mặc áo cờ đỏ sao vàng, khăn rằn, cầm gậy tự sướng, mà lạ cái là đi người không ko mang balo hay gì hết ), 2 bạn ấy nhìn mình dắt xe lên dốc rồi bảo : Mình thấy mấy bạn yếu vậy thì đi không nổi đâu, chỉ có nước quăng xe trong này đi bộ ra thôi

Mình đang thở ko ra hơi nhưng cũng điên máu chửi : Chuyện đó ko cần mấy anh lo, người ta đi dc mới đi, đường nói chuyện kiểu đó

Bạn ấy cười cười kiểu - để coi mày đi thế nào - rồi bảo thế thì ráng lên các bạn trẻ xong đi tiếp .

Sau vào Tà Năng hỏi mấy nhóm trong đó thì mới biết 2 thằng đó chỉ đi vào đồi cỏ rồi đi ngược ra, mà thuê porter chở đồ hết nên đi người không, trong khi cái khúc kinh khủng nhất là từ núi Lở vào Yaly nó còn chưa đi mà nói chuyện kiểu đó .



khúc này chế Đăng đuối, với phần ổng mang giày can đi ko bám đường nên thằng Phong Trai phải chạy xuống cầm dây kéo phụ ổng lên dốc

20170616_151125 by Nam Nguyen, on Flickr

trong những hoàn cảnh như thế này thì ta mới nhận ra dc, ai thật sự là người yêu ta thật lòng 😆

20170616_151634 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_153103 by Nam Nguyen, on Flickr

những con dốc vẫn kéo dài vô tận, cứ dắt hết con dốc này thì lại thấy con dốc khác sừng sững trước mặt

20170616_155143-01 by Nam Nguyen, on Flickr

con dốc này phải 3 đứa dắt 1 cái xe : 1 đứa đi trước cầm dây kéo, 1 đứa dắt xe, 1 đứa đứng phía sau đẩy mới lên nổi cái dốc

DSC09872-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09873-01 by Nam Nguyen, on Flickr

những cái rãnh sâu hoắm do xe chở gỗ chạy khiến cho không thể đứng mà dắt dc mà phải ngồi trên xe dùng 2 chân đẩy xe ........



nhưng tất cả vẫn không khủng bằng cái dốc này : ko thể dắt lên dc vì nó gần như đứng, phải đi ngang kéo ngang xe lên, kéo cái đầu xe 1 cái, xong kéo cái đuôi xe 1 cái, cứ như vậy cho đến đỉnh dốc

20170616_163100-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cứ đi dc vài bước là lại phải ngồi nghỉ thở

DSC09874-01 by Nam Nguyen, on Flickr

qua 5 cái dốc như vậy thì cuối cùng cũng đến dc đồi cỏ Tà Năng, và phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với từng giọt mồ hôi đổ ra

DSC09875-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đồi cỏ Tà Năng hiện ra trước mắt, tuyệt đẹp, tụi mình đến đúng lúc thời điểm đẹp nhất, khoảng 4g30, nắng chiều vàng như mật ong, đồi cỏ thì xanh mướt ngút ngàn, tiếc là ống kính quá hẹp ko thể lấy dc toàn cảnh

DSC09876-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09880-01 by Nam Nguyen, on Flickr

phía dưới con đường xa xa có 1 con suối nhỏ có thể lấy nước và tắm

DSC09877-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_170248-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_170320-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09878-01 by Nam Nguyen, on Flickr

em Tutubi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày thứ 1

DSC09879-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09881-01 by Nam Nguyen, on Flickr

B.A.T team cùng đồi cỏ Tà Năng

DSC09882-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09883 by Nam Nguyen, on Flickr

20170616_172519-01 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ hạ trại, view trại tuyệt đẹp để đón hoàng hôn và bình minh ngày mai

anh em chia nhau ra hạ trại rồi tranh thủ xuống suối tắm, mình thì lười với thấy hơi lạnh nên lấy chai nước suối ra dội người cho sạch rồi thay đồ mới thôi chứ ko đi tắm



clip toàn cảnh đồi cỏ Tà Năng

Tọa độ đồi cỏ : 11'31'067 - 108'33'466 .

Đây chưa phải ngọn đồi cao nhất, đồi cao nhất là cái đồi mình chụp phía trước mặt đó, nhưng theo mình thì cắm ở đây đẹp hơn, vì đồi cao kia sương mù rất nhiều và gió, chỗ đồi tụi mình cắm phía sau là rừng nên vừa dễ tìm củi, vừa dc che chắn gió 1 phần, với khi tụi mình đang hạ trại thì đồi phía trước mặt đã bị sương mù bao kín hết rồi
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
DSC09884-01 by Nam Nguyen, on Flickr

bà con bắt đầu hạ trại, riêng bộ 3 anh Đăng, thằng Phong Trai, ku Tài lại khiêng lều ra phía xa xa dựng, lúc đi mọi người đã xì xầm vụ thằng Tài tối ngủ chung lều với thằng Phong, h tụi nó ra xa dựng lều bà con lại càng xì xầm hơn, dù theo lời tụi nó là dựng ở đó đỡ bị gió thổi bay lều, nhưng thật sự là chả có gió gì hết :|

DSC09885-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Sương đã bắt đầu phủ kín ngọn đồi trước mặt

DSC09886 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu dọn bữa tối, ai có gì góp vào, bữa tối có cơm nắm ở nhà anh Hùng, Hòa đem theo thịt khô, cá khô, mình góp vào 2 lon đồ hộp, anh Hưng thì có cá cơm khô, rong biển sấy vvv... ai thích ăn nóng thì nấu mì gói, bữa tối đơn giản nhưng rất ngon và vui.

DSC09887 by Nam Nguyen, on Flickr

nhóm đống lửa để sưởi ấm và hong đồ vì trời bắt đầu lạnh, đây là ngay bìa rừng nên kiếm củi khá dễ

ăn xong thì mới 7g hơn, anh em ngồi chơi nói chuyện, mình thì đuối với trong này ko có 3g nên chui vô lều ngủ trước, mới có 8g mà thăng rồi. Lúc đầu ko thấy lạnh, nhưng đến lúc 1g30 dậy chui ra đi tè thì lạnh run luôn, run cầm cập dù mình chịu lạnh khá tốt. Tè xong chui vô mặc thêm 1 cái áo thun tay dài, mặc thêm cái quần dài, mang vớ, mặc thêm cái áo mưa bộ nữa mà nằm trong lều vẫn run, ko đem túi ngủ đúng là sai lầm. Mà may là ko mưa, mưa là ko biết sao chịu nổi luôn

Nằm co ro trong lều nhưng lát lại ngủ tiếp dc, ngủ 1 mạch đến 5g sáng thì lục đục dậy

DSC09889-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09890-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09891-01 by Nam Nguyen, on Flickr

bình minh trên đỉnh đồi Tà Năng

DSC09894 by Nam Nguyen, on Flickr

phát hiện có con gì ngủ trên lều mình cả đêm hôm qua

DSC09892 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09895 by Nam Nguyen, on Flickr

nhóm lửa, pha cafe, ăn sáng

cafe ăn sáng xong thì bắt đầu thu dọn lều trại, gom rác đốt bỏ rồi tiếp tục lên đường, mục tiêu hôm nay là đến dc xã Phan Dũng

DSC09896-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170617_070326-01 by Nam Nguyen, on Flickr

vẫn tiếp tục tư thế đạp quen thuộc : ngồi trên yên xe lấy 2 chân đẩy xe

20170617_072109-01 by Nam Nguyen, on Flickr

dưới chân đồi có 1 con suối nhỏ, tụi mình tranh thủ lấy nước cho đầy rồi đi tiếp

Đến đây mới thấy sự lợi hại và tiện dụng của cái lọc nước, nước suối hơi đục đục nhưng lọc qua thì trong vắt và uống dc cảm giác ko khác gì nước đóng chai. Đi rừng thì mình thấy cái lọc nước này rất quan trọng, vì đói thì có thể nhịn dc chứ khát là thua



clip lọc nước

Tọa độ con suối dưới chân đồi cỏ : 11'31'036 - 108'35'660

lấy đầy nước xong thì tiếp tục lên đường với con đường mòn tuyệt đẹp chạy giữa những đồi cỏ trập trùng

DSC09897-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Tà Năng mùa này là đẹp nhất vì cỏ xanh mướt

DSC09898-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09901-01 by Nam Nguyen, on Flickr

các thanh niên sống ảo tranh thủ chụp hình để dành up fb

DSC09900-01 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thì thích chụp xe mình thui

DSC09902-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09903-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đoạn này thì gặp khá nhiều nhóm đi trekking, có 1 số nhóm đi cùng với tụi mình xuống thác Yaly luôn

DSC09904-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09905-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09906-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09907-01 by Nam Nguyen, on Flickr

vẫn tiếp tục tư thế đạp xe quen thuộc, kiểu này về hàng họ hư hết luôn

DSC09908-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đi đến 1 đoạn sẽ đến 1 cái ngã 3, gọi là ngã 3 Núi Lở, đi thằng sẽ ra Phan Dũng luôn, còn quẹo trái sẽ xuống thác Yaly. Tụi mình chọn quẹo trái để xuống Yaly xem sao, tuy nhiên nếu bạn nào đi xe thì mình khuyên thật sự ko nên đi, vì rất nguy hiểm, mà cái thác Yaly thì cũng ko phải là quá đẹp xuất sắc để liều mạng như vậy, còn đi bộ thì đi vô tư

Tọa độ ngã 3 Núi Lở : 11'51'101 - 108'56'245

20170617_075022-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170617_095702-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường xuống thác Yaly cực cực kì dốc, chắc phải hơn 60 độ, dốc đến mức 1 số đoạn dắt xe xuống dù đã bóp cứng cả 2 thắng xe mà cái xe vẫn chuối đầu nhỏng đít, nên phải leo ra phía trước lấy thân mình chèn cái xe mà đi ngược từ từ xuống



clip dắt xe xuống dốc Núi Lỡ, 1 số đoạn mình phải dùng cả 5 cái thắng là thắng xe trước sau, thắng bằng chân trái / phải, và thêm 1 cái mông đít, ngồi mọp xuống chà nguyên cái đít xuống đất để giữ cái xe lại

20170617_103743 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp khá nhiều bạn đi trekking cùng xuống thác Yaly, có khúc mình bị nhỏng đít xe, tưởng bay luôn xuống vực thì may dc 1 bạn đi kế bên chụp kịp cái đuôi xe kéo lại

DSC09909 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09910 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09912 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 nhóm có thuê 2 con ngựa làm porter, nhìn nó đi mà phát thèm, đi phăm phăm trong khi tải trên người chắc cả trăm kí đồ
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
DSC09911-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09913-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09917-01 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu con dốc kinh dị xuống thác Yaly

20170617_112531 by Nam Nguyen, on Flickr

lê lết mãi cũng xuống dc con suối dưới chân thác, đi đến đây là coi như mình đuối quá rồi, chỉ biết căng người ra mà dắt xe nên cũng chả còn chụp gì nữa

20170617_112536-01 by Nam Nguyen, on Flickr

2 con ngựa cũng dc nghỉ ngơi tí

tọa độ con suối chân thác : 11'30'856 - 108'36'904

Các bạn lưu ý đường xuống thác Yaly chỉ có 1 đường thẳng theo như track mình đi, trên google có 1 con đường rẽ trái xuống thác nhưng đường đó là đường sai, rất nhiều nhóm đã đi lạc đường đó và xuống đường cụt, phải quay ngược lên lại

20170617_124106-01 by Nam Nguyen, on Flickr

sau khi xuống dc con suối đó thì lại leo ngược lên dốc, mà dốc nào cũng khủng ko kém dốc xuống

20170617_124106-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này dốc khủng khiếp, phải dùng dây kéo xe, và 2 thằng ở dưới đẩy xe lên mới lên dc



vậy mà mấy con ngựa nó leo ầm ầm

vui nhất là có đoạn tưởng đi lạc, nhưng trên đường thấy có cục shit ngựa, mừng muốn khóc vì biết là đi đúng đường 😁, đúng là shit ngựa soi sáng đường em đi

đường bên phía Phan Dũng ngã rẽ rất nhiều, nhưng nếu ngã nào thấy có cây chặn ngang thì tức là ngã đó là ngã cụt

20170617_145931 by Nam Nguyen, on Flickr

đi đến tầm 2 3g chiều thì mình xay sẩm mặt mày, ai cũng bảo nhìn mặt mình xanh lè xanh lét, phải xin Hưng lagi miếng muối ngậm, gần như cả ngày mình ko ăn gì, sáng ăn 1 miếng bánh chưng anh Hưng cho, tầm 10g thì gặm nửa khúc bánh mì với giò thủ, dọc đường gặm thêm 1 hộp thịt heo hộp mà mua trúng cái hộp gì ăn toàn bột ko à, với 1 cây xúc xích, 1 miếng phô mai, 1 cây snicker, nguyên ngày ăn có nhiêu đó

20170617_160113 by Nam Nguyen, on Flickr
20170617_160118 by Nam Nguyen, on Flickr
20170617_164126 by Nam Nguyen, on Flickr
20170617_164353 by Nam Nguyen, on Flickr
20170617_164119 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là con suối ngay chân thác Yaly, thác thì còn hơn 200m nữa mới tơi mà đường thì rất khó đi, lúc này mình thật sự kiệt sức, với phần là 2 bàn chân đã phồng rộp lên do mang vớ ướt nó cọ sát liên tục nên đi ko nổi nữa, đứng xa xa ngó cái thác cái rồi quay ra

lúc này mấy bạn trekking đã bắt đầu hạ trại, mình coi map thấy còn khoảng 17km nữa thì đến dc xã Phan Dũng, hỏi ý kiến anh em thì anh em quyết tâm đạp ra Phan Dũng luôn, còn ko đến dc thì đến nhà chú Lê nghỉ cũng dc

may sao khúc từ thác Yaly về PHan Dũng thì đường có thể đạp dc, mà đường xung quanh toàn cây gì như cây riềng mọc mênh mông đẹp lắm



clip đạp từ thác Yaly ra PHan Dũng

20170617_171302 by Nam Nguyen, on Flickr

cây gì đó mọc mênh mang bạt ngàn luôn

DSC09918 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 6g30 thì đến dc nhà chú Lê, hỏi chú thì chú bảo còn khoảng 12km nữa đến dc xã PHan Dũng nên anh em quyết tâm đạp luôn, chú Lê rất dễ thương và hiếu khách, tiếc là ko ở lại nhà chú chơi dc

tọa độ nhà chú Lê : 11'29'005 - 108'38'797 . Ai đi dc đến đây là coi như sống rồi đó, nếu đuối có thể ngủ lại nhà chú Lê, có chỗ ngủ, nước, đồ ăn đầy đủ

Rời nhà chú Lê, tụi mình đạp bon bon, cũng có khúc phải dắt nhưng nhìn chung là đạp dc, có điều còn cách xã Phan Dũng khoảng 7km thì 3 thằng đi chót là mình, anh Đăng và Hòa đi lạc, lí do lạc rất nhảm là Hòa nhớ nhầm có 1 cái ngã 3 quẹo vào xã Phan Dũng, mà google map thì nó cũng thể hiện có 1 cái ngã 3 đó, 3 đứa đi quẹo tới quẹo lui, quẹo vào 4 5 cái ngã 3 để tìm cái đường đó, vòng vòng cả tiếng hơn vẫn ko tìm dc, may sao thì có 2 ông dân địa phương chạy xe máy ngang qua, hỏi đường thì ổng kêu chỉ có 1 đường chạy thẳng thôi, thế là lại vòng ra chạy thẳng đến Phan Dũng

còn có 6km nhưng thật sự lúc đó đã kiệt sức, người thì chỗ nào cũng nhức, tay chân thì cứng đờ, phản xạ chậm đi hẳn vì đầu óc cũng đã mụ mị, thêm nữa thì trời thì tối mịt ko trăng ko sao, mà cai đèn mình gần hết pin nên ko dám bật sáng hết cỡ mà chỉ dám bật độ sáng thấp nhất vừa đủ soi dc 1 khoảng đường phía trước, nói chung là chưa bao giờ te tua thê thảm như hôm đó

Đến 9g30 thì 3 thằng mới lết dc tới PHan Dũng, trong khi đám kia đi trước ko lạc thì đến từ 8g rồi, mà ko có sóng nên cũng ko gọi cho nhau dc .

Đến dc Phan Dũng thì coi như sống rồi, tranh thủ tắm rửa, thay đồ sạch, cảm giác dc tắm sạch sau 2 ngày lăn lê trong rừng, người hôi như cú, nó đã gì đâu, mà tắm xong thì mình đuối quá nên cũng ko còn sức mà ăn nữa nên ra nhà anh Bình ( người quen của Hòa đợt trước đi gặp ) ngủ luôn

20170617_233335 by Nam Nguyen, on Flickr
20170617_233335 by Nam Nguyen, on Flickr

chăng lều ở sân nhà anh Bình


ko còn sức mà lôi cái lều ra nữa, với phần ở PHan Dũng ko hiểu sao ko có muỗi nên mình nằm luôn ở hiên nhà mà ngủ, còn đám kia còn sức nên còn đi nhậu 1 trận với anh Bình rồi mới về ngủ

Sáng hôm sau ngủ đến 6g dậy thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, anh Bình giữ lại kêu ở đến trưa chơi, ảnh đi kiếm ít đồ rừng về anh em lai rai, mà tụi mình muốn đi sớm về để còn đón xe về SG nên đành hẹn ảnh dịp khác, riêng Hòa thì ở lại đó chơi 2 ngày, nghe kể dc đãi heo rừng nướng, kì đà rừng làm đủ món, nghe mà thèm

bạn nào đi trekking đến Yaly mà lười có thể gọi số dth anh Bình : 01676231087 / 01688329031 , pass là bạn Hòa mập , mấy ảnh chạy vào chở ra đến Phan Dũng, có khoảng 10 xe tất cả

Ăn sáng tại Phan Dũng xong nhóm mình đạp từ PHan Dũng về ngã 3 Liên Hương để đón xe về, sau 2 ngày toàn dắt với dắt thì hôm nay dc đạp đường nhựa nó sướng gì đâu, dù có phải băng qua 2 con đèo

DSC09919-01 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 đoạn băng qua con đập tràn nước chảy khá siết, lúc mình đến hỏi đem xe đạp qua nhiêu thì mấy ổng hô 50k/ xe, trong khi mình thấy xe máy nặng chịch mấy ổng cũng lấy 50k, trả giá kì kèo 1 hồi thì dc còn 20k/ xe, thấy cũng dc nên thôi cho khiêng qua luôn, chứ thật ra tự khiêng thì cũng dc nhưng thôi ko đáng để mạo hiểm

DSC09921-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chảy siết lắm, trượt chân 1 cái là xong fim, chỗ này hình như có vụ 2 người đi xe máy bị cuốn trôi rồi

DSC09920 by Nam Nguyen, on Flickr



clip khiêng xe lội suối

thảm nhất là anh Lợi đi trước, mặt ngu ngơ, vừa xuống xe chưa kịp nói gì mấy ông đó đã khiêng xe qua kia rồi đòi 50k luôn :|

DSC09922-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường về khá đẹp, leo qua 2 cái đèo, phía dưới là hồ Lòng Sông trải dài

DSC09924-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09923-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09925-01 by Nam Nguyen, on Flickr



clip đổ đèo bao phê, bữa h mới có 1 hôm dc đổ với tốc độ 5x kmh, còn lại toàn lê lết lê lết :D

đến ngã 3 Liên Hương thì khoảng 11g, vừa hay có xe Quê Hương đậu ở đó, tụi mình lên xe về SG luôn, giá vé người là 130k, xe đạp là 100k, đến SG tầm 5pm, kết thúc chuyến đi tuyệt vời với vô số kỷ niệm đáng nhớ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019