Từ cách đây hơn 30 năm Kodak đã bắt đầu xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trong một tầng hầm thuộc vùng Rochester, New York với 1,59 kg uranium đã được làm giàu. Đây chính là loại nguyên liệu giống với đầu đạn hạt nhân. Vấn đề ở đây là tại sao Kodak lại sở hữu một lò phản ứng hạt nhân trang bị sẵn uranium ở cấp độ vũ khí? Và làm thế nào một hãng vốn làm phim lại có quyền sở hữu uranium, lại còn đặt lò phản ứng ở một thành phố đông dân như vậy nữa chứ?
Trên thực tế, dự án này đã được phát triển từ lâu, quá trình xây dựng cũng hoàn tất nhưng mãi tới khi một cựu nhân viên của Kodak tiết lộ thông tin này thì người dân tại đây mới biết tới sự tồn tại của lò phản ứng này. Thậm chí nhiều cơ quan quản lý cũng rất mơ hồ về sự tồn tại của lò phản ứng này, chỉ có một số kỹ sư và nhân viên thuộc liên bang là thật sự biết về dự án. Do đó, khi thông tin bị tiết lộ thì rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại về nguồn gốc của lượng uranium nói trên.
Theo chuyên gia Miles Pomper thì "đây là một tình huống khá lạ bởi các công ty tư nhân không cần phải có loại vật liệu này. Mặc dù 1,59 kg uranium đã được làm giàu không đủ để chế tạo bom hạt nhân nhưng không loại trừ khả năng sẽ có những tổ chức thu mua sau đó bán ra thị trường chợ đen, do đó cần có chính sách quản lý chặt chẽ hơn loại vật liệu này. Đó là lý do vì sao Mỹ cũng không chấp nhận những nước khác chạm tay vào vấn đề hạt nhân mà không có lý do rõ ràng."
Về mục đích của lò phản ứng này thì Kodak cho biết họ dùng nó để kểm tra tạp chất trong các vật liệu, đồng thời tiến hành các thử nghiệm về chụp ảnh bằng nơ tron. Với tên gọi Californium Neutron Flux multiplier (CFX), lò phản ứng được Kodak mua vào năm 1974 và được trang bị 1,59 kg uranium đã được làm giàu. Hệ thống lò được lắp đặt bên trong một boongke vách bê tông dày 0,61 mét nằm bên dưới trụ sở của hãng. Và cho tới năm 2006, sau vụ khủng bố 11/9 xảy ra thì hãng đã quyết định tháo dỡ hoàn toàn lò phản ứng này.
Trên thực tế, dự án này đã được phát triển từ lâu, quá trình xây dựng cũng hoàn tất nhưng mãi tới khi một cựu nhân viên của Kodak tiết lộ thông tin này thì người dân tại đây mới biết tới sự tồn tại của lò phản ứng này. Thậm chí nhiều cơ quan quản lý cũng rất mơ hồ về sự tồn tại của lò phản ứng này, chỉ có một số kỹ sư và nhân viên thuộc liên bang là thật sự biết về dự án. Do đó, khi thông tin bị tiết lộ thì rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại về nguồn gốc của lượng uranium nói trên.
Theo chuyên gia Miles Pomper thì "đây là một tình huống khá lạ bởi các công ty tư nhân không cần phải có loại vật liệu này. Mặc dù 1,59 kg uranium đã được làm giàu không đủ để chế tạo bom hạt nhân nhưng không loại trừ khả năng sẽ có những tổ chức thu mua sau đó bán ra thị trường chợ đen, do đó cần có chính sách quản lý chặt chẽ hơn loại vật liệu này. Đó là lý do vì sao Mỹ cũng không chấp nhận những nước khác chạm tay vào vấn đề hạt nhân mà không có lý do rõ ràng."
Về mục đích của lò phản ứng này thì Kodak cho biết họ dùng nó để kểm tra tạp chất trong các vật liệu, đồng thời tiến hành các thử nghiệm về chụp ảnh bằng nơ tron. Với tên gọi Californium Neutron Flux multiplier (CFX), lò phản ứng được Kodak mua vào năm 1974 và được trang bị 1,59 kg uranium đã được làm giàu. Hệ thống lò được lắp đặt bên trong một boongke vách bê tông dày 0,61 mét nằm bên dưới trụ sở của hãng. Và cho tới năm 2006, sau vụ khủng bố 11/9 xảy ra thì hãng đã quyết định tháo dỡ hoàn toàn lò phản ứng này.