Giống như việc con người đến thư viện mượn sách, loài chó ở Saskatchewan, Canada cũng có một “thư viện” dành riêng cho mình. Chỉ có điều thay vì là sách, thì các con vật sẽ đến mượn gậy và trả lại sau khi sử dụng. Đây chính là ý tưởng của 2 bố con David Carter cùng cậu con trai 10 tuổi Jerremiah, họ đã cùng nhau tạo nên “thư viện gậy” cho chú chó cưng giống Goldendoodle 2 tuổi có tên là Nala và chia sẻ cho những chú chó khác trong khu phố.
Trên thực tế, đây không phải là thư viện gậy đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2019, một thợ mộc người New Zealand tên là Andrew Taylor cũng đã từng tạo ra một thư viện gậy cho những chú chó trong công viên địa phương. Chính dự án này đã truyền cảm hứng cho David cùng cậu con trai. Tuy thư viện này chỉ là một thùng gỗ đơn giản chứa nhiều cành cây, nhưng cả 2 đã phải thảo luận rất nhiều để tìm ra kích thước phù hợp với hầu hết các thanh củi. Bên cạnh đó, chất lượng của chiếc thùng cũng cần phải đủ chắc để có thể đứng vững trong công viên dành cho thú cưng, nơi những “vị khách” của họ rất nghịch ngợm và thường xuyên chạy nhảy.
David cho biết: “Đối với chúng tôi, mỗi công viên thú cưng là một chi nhánh của thư viện.” Hiện đang có 2 chi nhánh hoạt động tại Saskatchewan và vẫn đang trong kế hoạch mở thêm nhiều thư viện hơn nữa. Họ thậm chí đang xem xét đến việc mở một thư viện gậy hiện đại hơn với các dụng cụ tìm kiếm vật phẩm thất lạc và cho mượn thêm bóng.
Điều tuyệt nhất của dự án này là phản ứng tích cực của những chú chó, thật thú vị là phần lớn chúng đều chạy đến và lấy ngay một cây gậy khi vừa vào công viên. Tuy nhiên không giống như con người, thư viện gậy không có chính sách hoàn trả nghiêm ngặt, tất cả đều dựa trên tinh thần tự giác và hỗ trợ của các vị chủ.
Theo Mymodernmet
Trên thực tế, đây không phải là thư viện gậy đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2019, một thợ mộc người New Zealand tên là Andrew Taylor cũng đã từng tạo ra một thư viện gậy cho những chú chó trong công viên địa phương. Chính dự án này đã truyền cảm hứng cho David cùng cậu con trai. Tuy thư viện này chỉ là một thùng gỗ đơn giản chứa nhiều cành cây, nhưng cả 2 đã phải thảo luận rất nhiều để tìm ra kích thước phù hợp với hầu hết các thanh củi. Bên cạnh đó, chất lượng của chiếc thùng cũng cần phải đủ chắc để có thể đứng vững trong công viên dành cho thú cưng, nơi những “vị khách” của họ rất nghịch ngợm và thường xuyên chạy nhảy.
David cho biết: “Đối với chúng tôi, mỗi công viên thú cưng là một chi nhánh của thư viện.” Hiện đang có 2 chi nhánh hoạt động tại Saskatchewan và vẫn đang trong kế hoạch mở thêm nhiều thư viện hơn nữa. Họ thậm chí đang xem xét đến việc mở một thư viện gậy hiện đại hơn với các dụng cụ tìm kiếm vật phẩm thất lạc và cho mượn thêm bóng.
Điều tuyệt nhất của dự án này là phản ứng tích cực của những chú chó, thật thú vị là phần lớn chúng đều chạy đến và lấy ngay một cây gậy khi vừa vào công viên. Tuy nhiên không giống như con người, thư viện gậy không có chính sách hoàn trả nghiêm ngặt, tất cả đều dựa trên tinh thần tự giác và hỗ trợ của các vị chủ.
Theo Mymodernmet