trc thì cũng nghĩ 2k trên 27inch là đủ đến lúc lên 4k thì về 2k là khó chịu ngay .rồi màn 27inch cảm giác đủ xong lên 32inch lại k bao giờ muốn về lại màn nhỏ. cá nhân mình chấp nhận lấy con màn trên 4k 60hz hơn là màn full hd 240hz
Một tí chia sẻ cá nhân, mình biết nếu xài 4k sẽ rất phê. Nhưng quan điểm cá nhân có vài lý do để tạm xài 2k mà k lên 4k:
_ Thứ nhất, ở công ty có màn Full HD công ty cấp, nếu sắm 4k ở nhà xong mỗi lần lên cty làm việc ngáo chết
_ Thứ hai, mình chưa đạt được bùng nổ gì trong công việc, nên không muốn thưởng bản thân quá nhiều
_ Thứ 3 con sắp tới tuổi đi học =))
xem 4k với 1080 p trên kodi bằng con tivi oled 65 inh nhà mình thấy chất lượng hình ảnh như nhau.. trong khi 1080 chạy mượt thì 4k chạy dc 1 lúc quay quay do mạng 60mp kéo ko nổi.. kết luận là 4k là ko cần thiết lắm
tùy vào nhu cầu, nhưng tính cách suy nghĩ cũng ảnh hưởng đến 1 phần quyết định, mình thuộc dạng mắt toét lỗ tai trâu, mình có thể khẳng định nhu cầu của mình ko nhiều đến mức phải mua những món vượt quá nhu cầu sử dụng, nhưng mình vẫn muốn sắm những món vượt quá nhu cầu của mình. Vì mình sợ rằng 1 lúc nào đó sẽ tiếc sao lúc đó ko ráng thêm 1 chút nữa để mua cái tốt hơn khi mình có thể