Tui là thánh ba phải, tui bật đèn khi chạy cả ngày lận đêm nhưng luôn hạ cos . Khi trời tối chui vào hẻm tui tắt đèn hoặc cố gắng không rọi vào người khác vì tui không muốn nghe chửi, ăn chai lọ gạch đá các kiểu. Nói chung ở VN phải linh hoạt, ý tui là vậy
an toàn hơn hay không thì mình cũng chưa thấy rõ
nhưng mà cái thấy rõ là mọi người kêu tắt đèn, ninja lead rọi pha ban ngày...
lợi thì chưa thấy đâu, nhưng mà hại thì thấy rõ nhiều quá
không biết các cụ biết lý do vì sao đèn bật ban ngày khiến người Việt dị ứng không?
Lý do là hồi xưa ít xe máy, ít giao lưu, hay ngủ sớm , quan niệm đi chơi đêm là hư hỏng, trác táng. Nên cách phát hiện con cái đi chơi đêm là gì: coi đèn xe. Sáng ra thấy xe chưa tắt đèn là y chang tối qua mày đi chơi qua đêm , trác táng.
xe sao thì mình cứ để thế , mình đang đi winner X , đèn sáng liên tục thì cũng kệ nó , thực sự không ảnh hưởng mấy 😁 , thứ duy nhất mình gắn là cái chụp pô để bảo vệ bộ hàm khi đậu đèn đỏ thôi :V :v
Theo như mình có đọc ở các forum nước ngoài , thì khi sạc đầy bình, cục sạc cần nơi để xả để bảo vệ bình . K biết có đúng k ? Bạn nào rành giải thích giùm mình vụ này với