Hôm nay đi ăn với đứa bạn. Nói chuyện một hồi xong nó bảo: "Tụi mình 30 rồi Du à." Nghe xong mình cũng thoáng giật mình.
Trước giờ mình cũng không nghĩ già đi mình sẽ như thế nào. Giờ tự nhiên có nhiều suy nghĩ xuất hiện. Kiểu sau này mình có còn vui vẻ không? Có còn gì phải lo lắng không? Có còn ai đồng hành cùng mình không?
Còn mọi người thì như thế nào? Cùng chia sẻ những suy nghĩ của mình khi về già nhé.
Trước giờ mình cũng không nghĩ già đi mình sẽ như thế nào. Giờ tự nhiên có nhiều suy nghĩ xuất hiện. Kiểu sau này mình có còn vui vẻ không? Có còn gì phải lo lắng không? Có còn ai đồng hành cùng mình không?
Còn mọi người thì như thế nào? Cùng chia sẻ những suy nghĩ của mình khi về già nhé.