Bản thân có quyền chọn ko tin hay đi theo một tôn giáo nào, nhưng tự cho mình quyền phỉ báng đức tin người khác thì đáng khinh bỉ. Sau cái trò công kích cá nhân khi tranh luận thì bây giờ lại có trò hèn hạ này. https://tinhte.vn/thread/den-kho-thoi.3573771/
ai tin thì nói có, ai ko tin thì nói ko. Thế mới thành 1 lập trường đó là vô thần đó mà. Tỉnh táo thì nên nói cùng đồng quan điểm, khác qd thì khác gì 2 đường thẳng song song nói đến vô tận à ?
@Saitohajime318 Mỗi người có quyền tự do chọn đức tin cho mình, tin hay không thì tùy,
việc bạn lôi các trích dẫn ra mình chỉ thấy có 1 ý nghĩa duy nhất là phản bác lại niềm tin của những người khác, trong khi bạn cứ liên mồm bảo ko phỉ báng, ko lẽ cứ phải lôi những từ nặng nề mới là phỉ bảng. Thêm nữa là những người bạn trích dẫn ra là người bt hay người đặc biệt j, họ nói j cũng đúng phải không bạn?
@cuhiep sao cái thằng saito gì đó nó liên tục cmt công kích cá nhân người này đến người khác. Nay dùng phỉ báng luôn chúa mà không ban nó. cái này thằng mistres xử lý không nỗi hả ?
Nó đang cố tình cái gì nó cũng reply cmt nói xàm không lý lẽ.
Ban nó đi ban vĩnh viễn
Bản thân có quyền chọn ko tin hay đi theo một tôn giáo nào, nhưng tự cho mình quyền phỉ báng đức tin người khác thì đáng khinh bỉ. Sau cái trò công kích cá nhân khi tranh luận thì bây giờ lại có trò hèn hạ này.
https://tinhte.vn/thread/den-kho-thoi.3573771/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bản thân có quyền chọn ko tin hay đi theo một tôn giáo nào, nhưng tự cho mình quyền phỉ báng đức tin người khác thì đáng khinh bỉ. Sau cái trò công kích cá nhân khi tranh luận thì bây giờ lại có trò hèn hạ này. https://tinhte.vn/thread/den-kho-thoi.3573771/
@Saitohajime318
Bạn lại bị ngờ u à? Phạm trù tôn giáo thuộc về niềm tin, và niềm tin thì ko có đúng sai. Bản thân mình ko tin thì ko sai, nhưng vì niềm tin của mình mà xúc phạm niềm tin của người khác thì sai. Còn với thể loại như bạn thì tôi ko việc gì phải lịch sự. Bản thân bạn đã chứng minh đc gì chưa ngoài việc trích dẫn lời của người khác? Nổi tiếng đâu đồng nghĩa cái gì họ nói cũng đúng mà đem ra làm dẫn chứng như đúng rồi. Và tôi hỏi lại, bạn đem mấy cái hình chửi ông bên Iran ra để so sánh sao chửi bạn mà ko chửi bọn nó, vậy bọn nó có chửi đấng tối cao của ngta ko? Trả lời giùm đi. Bản thân toàn cãi cùn thì ko có tư cách dùng từ biện hộ.
@Saitohajime318
Đừng tỏ vẻ hiểu biết trong khi mọi biểu hiện ra thì lại đi theo chiều ngc lại. Tốt nhất là nên sửa đổi cái tính xấu này nếu không có ngày rước hoạ vào thân. Vì biết đâu 1 ngày nào đó sẽ không còn là cào phím trên mxh nữa mà sẽ buột miệng thành lời nói và vô tình bị những những người theo đạo nghe đc, khi đó có bị vả cho không còn cái răng nào thì cũng đừng oán trời trách đất. Trong thực tế cuộc sống có không ít vụ xô xát như này nên đừng cho rằng đây chỉ là trò đùa.
Hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói trong đời sống hàng ngày đặc biệt là khi ở gần các xứ đạo. Nếu không hậu quả nhãn tiền là điều khó tránh.
ai tin thì nói có, ai ko tin thì nói ko. Thế mới thành 1 lập trường đó là vô thần đó mà. Tỉnh táo thì nên nói cùng đồng quan điểm, khác qd thì khác gì 2 đường thẳng song song nói đến vô tận à ?
@Saitohajime318 Mỗi người có quyền tự do chọn đức tin cho mình, tin hay không thì tùy,
việc bạn lôi các trích dẫn ra mình chỉ thấy có 1 ý nghĩa duy nhất là phản bác lại niềm tin của những người khác, trong khi bạn cứ liên mồm bảo ko phỉ báng, ko lẽ cứ phải lôi những từ nặng nề mới là phỉ bảng. Thêm nữa là những người bạn trích dẫn ra là người bt hay người đặc biệt j, họ nói j cũng đúng phải không bạn?
@cuhiep sao cái thằng saito gì đó nó liên tục cmt công kích cá nhân người này đến người khác. Nay dùng phỉ báng luôn chúa mà không ban nó. cái này thằng mistres xử lý không nỗi hả ?
Nó đang cố tình cái gì nó cũng reply cmt nói xàm không lý lẽ.
Ban nó đi ban vĩnh viễn
@Tomorrowland1
Thương xót con người đó đi bạn! Họ đang ngu si mê muội không biết gì đâu! Mình k cần chê trách hay phán xét người ngu muội. Lúc Chúa bị đám người đóng đinh vào chân và tay, Người vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những con người ấy, vì Chúa biết rằng, họ đang chìm trong ngu muội. Chúa dùng chính lòng thương xót của mình để làm cho họ nhận ra. Amen!