Bác sĩ Trần Thúc Khang, trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, phẫu thuật viên chính cuộc mổ cho biết, vết đâm làm thủng buồng thất phải tim, máu phun mạnh thành vòi. Trong khoang màng tim máu loãng lẫn máu cục chảy tràn lan, đè ép tim. Đây chính là nguyên nhân tim nhiều lần ngưng đập, dù được hồi sức cũng chỉ đập lờ đờ.
Khi mở màng tim, một phẫu thuật viên phải trực tiếp dùng ngón tay để bít miệng vết thương, cầm máu tạm thời. Trong khi đó một bác sĩ khác thao tác khâu vết thủng lại nhanh chóng. Bệnh nhân được truyền bù máu, dịch và thuốc vận mạch liên tục. Mặc dù vậy, thêm một lần nữa, trái tim rung thất, dọa ngừng đập, các bác sĩ phải dùng tay xoa bóp tim trực tiếp để không "chết" tim.
Sau phẫu thuật ba giờ, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh.
Nguồn: vnexpress.net
4️⃣Mắc viêm não tự miễn, người nhà lại tưởng bị bệnh tâm thần, 'người âm theo'
Người mắc bệnh viêm não tự miễn thường có những biểu hiện giống hệt bệnh tâm thần như mất ngủ, hành vi bất thường, ảo thanh, kích động... nên phần lớn được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần điều trị.
Hai chân và tay bị trói vào thành giường, ông T. (62 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) cố gượng dậy nói lẩm bẩm không rõ lời. Ông mắc bệnh viêm não tự miễn, được điều trị gần một tháng qua tại khoa nhiễm Việt - Anh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trước khi phải tới lui 4 bệnh viện khác do "bắt" không đúng bệnh.
Đúng giờ được vào thăm bệnh, bà N.T.M. (54 tuổi) - vợ ông T. - vội bước đến cửa phòng bệnh dõi theo ông T.. Bà vẫy tay chào nhưng ông T. không nhận ra. Nhìn chồng từ cửa cách ly, bà M. mắt ửng đỏ nói: "Đang khỏe mạnh bỗng dưng ổng nói nhảm, nói thấy ma, lên cơn co giật. Đưa ổng đến nhiều bệnh viện giờ mới biết chính xác ông bị viêm não tự miễn, thời gian điều trị dài lắm".
Bà M. cho biết ông T. trước giờ khỏe mạnh, không bệnh tật. Hằng ngày ông cùng bà vào buôn làng mua bán nông sản, không quá áp lực cuộc sống, chuyện tiền nong. Thế nhưng ông T. bỗng trở nên "khùng khùng, điên điên", nói thấy ma, đang ở âm phủ... khiến ai cũng lo lắng.
Hai ngày sau, ông T. lên cơn co giật. Gia đình đưa ông đến nhiều bệnh viện từ Đa khoa tỉnh Kon Tum đến Đa khoa Đà Nẵng, rồi quay lại Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai. Tất cả đều chẩn đoán ông T. bị tâm thần, động kinh.
Thấy bệnh không thuyên giảm, gia đình tiếp tục đưa ông T. đến Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Đồng Nai). Điều trị tại đây được 10 ngày, ông T. vẫn còn co giật, kèm thêm sốt cao nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Qua kết quả chụp MRI não và xét nghiệm dịch lấy ra qua chọc dò thắt lưng (dịch não tủy) ghi nhận ông T. bị viêm não tự nhiễm nặng, phải thở máy, có khả năng hồi phục nhưng cần thời gian từ 3 - 6 tháng.
Nguồn: tuoitre.vn
5️⃣Ho ra máu sau khi nuốt hạt hồng xiêm
Người phụ nữ 42 tuổi, ăn hồng xiêm không may bị sặc, ho, khó thở, đau tức ngực, một ngày sau ho ra máu.
Khi bị sặc và đau ngực, chị khám tại một cơ sở y tế, nội soi tai mũi họng, dạ dày, xét nghiệm máu... không phát hiện bất thường. Về nhà một ngày, chị ho nhiều hơn và ho ra máu, tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng khám ngày 16/4.
Bác sĩ chụp cắt lớp vi tính, phát hiện hình ảnh dị vật đường thở trong lòng phế quản gốc phải. Kíp bác sĩ nội soi phế quản ống mềm lấy ra dị vật là hạt hồng xiêm dài 3 cm, không có tổn thương nào cho đường thở của bệnh nhân.
Bác sĩ Phạm Thị Phương Nam, Phó Trưởng Khoa Nội 2, cho biết hạt hồng xiêm là dị vật đường thở khó lấy và luôn là thách thức cho kíp nội soi. Lý do là bề mặt hạt trơn nhẵn và có gai nhọn, sắc cạnh, rất dễ bị trơn, tuột trong quá trình lấy ra, nguy cơ gây xước rách đường thở.
Sau khi lấy dị vật ra, bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, hết khó thở, đỡ tức ngực.
Nguồn: vnexpress.net
Tải ngay ứng dụng eDoctor:
https://dl.edoctor.io/taiapp để nhận thông tin sức khỏe mỗi ngày hoặc truy cập
https://edoctor.io/suc-khoe
#tintuc #suckhoe #biquyetsong #covid19