Nhớ ngày trước mình cũng từng thắc mắc điều này khi bước chân đến Hà Nội. Tính mình rất thích tìm hiểu lịch sử. Lúc ấy mình đã nói rằng sao không tạo ra 1 bảng giới thiệu lịch sử gắn với tên con đường đó. Như vậy học sinh cho đến người dân sẽ được học lịch sử trong vô thức.
Vậy là bây giờ điều đó đang trở thành sự thật.
Bác nào có con đang đi học. Hãy xem sách lịch sử của con. Rồi dẫn chúng ra những con đường này. Quét QR lên cùng con ôn lịch sử và địa lý. Coi như cùng con đi chơi lại được học. Như vậy tránh bị khô khan mà con cái cũng có tình cảm hơn với cha mẹ.
@crazysexycool1981
Mình là nam nhé. Mình có thể nói ra hết vì ba mẹ tin tưởng mình. Với lại xưa đến nay mọi chuyện đều nói cho ba mẹ nghe đã trở thành thói quen. Với mình ba mẹ còn tuyệt vời trên cả những người bạn thân
@crazysexycool1981
Chắc là do mối liên kết khăng khít được xây dựng từ bé đó bạn. Nhớ ngày xưa thời game bắn súng vs audition còn thịnh hành. Bạn bè mình trốn cha mẹ đi chơi game. Còn mình đường đường chính chính xin tiền chơi game. Chúng bạn đến rủ mình đi chơi game há hốc mồm. Kkk
@caocao_203
Mình ko chơi mấy món game kiểu đó trên máy vi tính vì ko có hứng thú, hầu hết các thứ mình chơi toàn mấy trò dân gian, truyền thống. Riêng điện tử thì chỉ chơi thể loại game NES, SNES, SEGA... Thường mình thấy con gái sẽ rất tình cảm với cha mẹ, đặc biệt là những người ở tỉnh lẻ, còn ở thành phố cũng có nhưng ko được gắn bó, khăng khít bằng. Chắc do môi trường sống, bạn bè xung quanh cũng như việc gắn kết, giáo dục của cha mẹ từ nhỏ 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |