tất cả đều từ thứ gọi là đạo đức, mà đạo đức xh hiện tại gần như ko còn nữa - đạo đức xh nó là cốt lõi để tạo lên 1 xh tốt đẹp. nó phải đc nuôi dưỡng và rèn dũa từ cả gia đình và trường học. mà trường học hiện tại thì cũng coi như vứt, chỉ còn ở gia đình thì cũng hên xui. như mình thấy bạn cuhiep cũng ko phải là người có nhiều đạo đức cho lắm. thậm chí là thiếu
Giao thông phản ánh xã hội. Bạn phải nhìn vô gốc của vấn đề. Thực tế người tham gia giao thông không có kiến thức luật gia thông đầy đủ tuy có bằng lái. Tại sao lại như vậy? Sự thật là có học nhưng đa phần thi rớt vì đề đánh đố nên mua bằng cho xong. Tại sao?, đề khó thì mới có người mua bằng. Tại sao? Lương không đủ sống. Tại sao? Cơ chế vận hành không đúng. Tại sao? Hệ điều hành kém. Tại sao?…
Túm lại là nên nâng cấp hệ điều hành, chạy Win 3.1 là đủ ngon rồi.
có 1 sự thật là VN bên mình nhiều ng có bằng lái mà ko có xe nhưng đi thuê để chạy dịch vụ chứ k phải họ giàu và ý thức họ cũng giàu. NHƯNG đa phần mấy ông đi oto vẫn văn minh hơn xe máy rồi, do số lượng ít hơn xe máy nên thấy ai đi oto đều thiếu ý thức r đánh đồng. Chứ mấy cha mấy chị em đi xe máy, xe ba gác thì trùm thiếu văn hoá và ý thức, thậm chí chạy NGU nữa
@lvl2128
Nó đâu ngu để thay?!
Thay là ai cũng sướng hết. Nó chỉ muốn mình ( gia đình/ giòng họ ) nó sướng thôi. Còn lại thì cứ xem như gia súc gia cầm vậy.
Ghét bọn thấy cái 💩 gì cũng đứng lại nhìn ngó làm kẹt đường. Ngoài ra cũng cùng bọn đó nhưng thay vì nó dừng luôn thì mình còn dễ tránh, nhưng nó chạy chậm chậm để nhiều chuyện.
Em hỏi các bác trong HCMC xác nhận giúp em. Có phải trong đó tỷ lệ vượt đèn đỏ ít đúng không ạ? Đợt 30/4 em vô đó chơi mà đi đường không bao giờ có cái kiểu đèn mình đang xanh mà cứ bị mấy ông vượt đèn đỏ chắn ngang dường. Ngoài HN này đi cực kỳ mất dạy, đi đèn xanh mà cứ như đi đèn đỏ, phải đi chậm kẻo bị đâm ngang xe.
Thực sự là thảm hoạ khi nói về giao thông ở VN đặc biệt HN. CSGT thì chỉ rình rập bắt bớ ăn tiền hối lộ, sự tham giao ở khía cạnh giáo giục điều tiết yếu. Về phía người tham gia giao thông từ đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô đều tệ hại khi nhận thức xấu tốt đều bị bỏ qua. Trách nhiệm quản lý thuộc về bộ GTVT trách nhiệm lương tâm thuộc về mỗi người