Chào mọi người. Ngày hôm nay mình xin được gửi tới mọi người bài viết và video trải nghiệm bay khá đặc biệt từ Cần Thơ đi Bangkok trên máy bay Airbus A320 của Thai AirAsia. Bình thường khi bay đi Thái Lan, mọi người thường sẽ chọn TPHCM, hoặc Hà Nội, hay là Đà Nẵng làm nơi xuất phát, còn nếu bay từ Cần Thơ thì có khác lạ? Trong bài viết này, mình sẽ giải đáp thắc mắc đó của mọi người. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và đăng ký cho kênh.
LƯU Ý: Chuyến bay này được thực hiện trước khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới. Mình mong rằng các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe vệ sinh sạch sẽ và hạn chế ra ngoài thường để tránh lây nhiễm virus.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, Cần Thơ.
LƯU Ý: Chuyến bay này được thực hiện trước khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới. Mình mong rằng các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe vệ sinh sạch sẽ và hạn chế ra ngoài thường để tránh lây nhiễm virus.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, Cần Thơ.


Hãy cùng mình đi vào bên trong khu vực ga đi Quốc tế của nhà ga.

Đây là Sảnh chính của ga đi sân bay Cần Thơ. So với bên khu vực Ga đi Nội địa thì bên khu vực Quốc tế vắng vẻ và tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu FD437 đi Bangkok, và giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 13h25.

Bây giờ mình sẽ đi tới khu vực làm thủ tục check-in cho chuyến bay Quốc tế.
Quảng cáo

Quầy làm thủ tục check-in của Thai AirAsia tại sân bay.


Sau khi đã làm xong thủ tục xuất cảnh và kiểm tra an ninh, mình đã vào được bên trong khu vực cách ly.

Bên trong này cũng khá vắng lặng và không có gì nhiều, chỉ có một quầy bán đồ ăn và một quầy bán hàng lưu niệm nhỏ ngay bên cạnh.
Quảng cáo

Sân bay Cần Thơ trong thời gian vừa qua mmí bắt đầu tiếp nhận một khối lượng nhỏ chuyến bay Quốc tế chủ yếu đi Thái Lan, Malaysia và một số địa điểm ở Đông Bắc Á, thế nên cũng dễ hiểu khi bên trong này không có gì nhiều hàng quán. Thông tin thêm đó là chuyến bay lần này là chuyến bay Quốc tế duy nhất trong ngày hôm đó. 😁


Nhưng một điều đáng khen đó là bên trong nhà ga này rất sạch sẽ, khang trang và hiện đại.

Máy bay cho chuyến bay này vừa hạ cánh từ Bangkok. Số đăng bạ của chiếc Airbus A320 này là HS-ABP, và tính tới nay, nó đã khai thác thương mại được 9,9 năm.

Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa số 3.


Đã đến giờ lên máy bay, và hành khách được lên máy bay bằng ống lồng.


Ghế ngồi của mình trong chuyến bay này là ghế 10F. Chỗ để chân tương đối hẹp, đặc biệt khi phải duỗi thẳng chân. Đây cũng là điều thường tình đối với các hãng hàng không giá rẻ.


Bàn ăn

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách tại ghế ngồi của mình.


Khoảng 15 phút sau khi lên máy bay, máy bay bắt đầu được đẩy lùi và di chuyển ra đường băng.



Cất cánh



5 phút sau khi cất cánh, tiếp viên bắt đầu phục vụ và bán đồ ăn thức uống trên chuyến bay.

Và đây là "phần ăn" mình đã đặt trước trên mạng :p

Mình đặt trà Thái sữa trân châu được phục vụ trong chai. Đi kèm là một ly đá để đổ ra nếu muốn uống lạnh.

Và một chai được miễn phí đi kèm khi đặt trước suất ăn trên mạng.

Trà sữa phải gọi là ngon "trên 9 tấng mây". Mình nghĩ những bạn nào ghiền trà sữa thì đây có lẽ là món nên thử khi bay cùng AirAsia. Tuy nhiên giá của một chai phần trà sữa này cũng khá chát: hơn 132.000 đ :p

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khung cảnh khoang khách trên chuyến bay từ ghế ngồi của mình.


Trong túi ghế phía trước có: túi nôn, một tờ hướng dẫn an toàn bay, một vài tờ quảng cáo, một cuốn menu, và hai cuốn tạp chí của Thai AirAsia mang tên Travel 360. Một cuốn bằng tiếng Thái, và một cuốn bằng tiếng Anh.

Bên trong cuốn menu này có cực kì nhiều món ăn cũng như là đồ ăn vặt & đồ uống để mua, và trông menu cũng rất bắt mắt. Ngoài ra cũng có rất nhiều món đồ lưu niệm được bán trên chuyến bay.


Sau hơn 1 tiếng bay, máy bay bắt đầu hạ độ cao và chuẩn bị để hạ cánh...


... và khung cảnh đất nước xứ Chùa Tháp dần dần diện ra.



Sau 1 tiếng 15 phút bay, cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Don Mueang, Bangkok, Thái Lan.

Tổng kết và đánh giá chuyến bay ngày hôm nay:
- Tuy khu vực check-in hơi đông nhưng thủ tục check-in cũng diễn ra xuôn sẻ
- Nội thất trong khoang khách tương đối giống cho với các hãng giá rẻ khác, nhưng chỗ ngồi của mình thì hơi xuống cấp.
- Chuyến bay khởi hành và hạ cánh sớm hơn giờ dự định.
- Mình rất ấn tượng với số lượng món ăn hãng cung cấp, và món trà sữa mà mình chọn thì cực ngon.
- Tiếp viên trên chuyến bay rất thân thiện và nhiệt tình.



Rời khỏ máy bay






Hành trình của mình lần này xin được kết thúc tại Nhà ga T1, sân bay Quốc tế Don Mueang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình :D

