Con bb9630 của em như tiêu đề đã viết, hình như là bị ma ám
vậy, chuyện là thế này:
Cách đây chừng 2 tháng, vào 1 ngày đen tối ( chắc là vậy) e
mở camera của con vợ 9630 lên, tính chụp mấy cái hình thì
hỡi ôi, mở camera lên thì màn hình đenthui, sau đó hiện lên 1
dòng chữ " Could not star camera..." ( dịch ra nghĩa là không
thể mở camera, vì có 1 số lỗi gì đấy, hãy tắt bớt 1 số
ứng dụng va hãy thử mở lại camera sau", hoang mang qua mình
tưởng là lỗi rom, và bắt đầu cài rom khác, thì trời đất,
vậy, chuyện là thế này:
Cách đây chừng 2 tháng, vào 1 ngày đen tối ( chắc là vậy) e
mở camera của con vợ 9630 lên, tính chụp mấy cái hình thì
hỡi ôi, mở camera lên thì màn hình đenthui, sau đó hiện lên 1
dòng chữ " Could not star camera..." ( dịch ra nghĩa là không
thể mở camera, vì có 1 số lỗi gì đấy, hãy tắt bớt 1 số
ứng dụng va hãy thử mở lại camera sau", hoang mang qua mình
tưởng là lỗi rom, và bắt đầu cài rom khác, thì trời đất,
cái camera nó vẫn cứ ì ra mà không chiu lên, mình lên tinh tế
tìm hiểu thì có biết 1 số anh em cũng đã bị như vậy và
phần lớn đều cho rằng đó là do chân tiếp xúc của camera và
main bị lỏng, hoặc bị bẩn nên tiếp xúc không tốt, và mình
cũng thử tháo máy ra xem, rồi vệ sinh camera, ấn nhẹ, sau rồi
mạnh,...Mãi vẫn không được mình quyết định đem con bb của
mình đi viện, bệnh viện đầu tiên Biz mobile( 70 giai phong), họ
nghi ngay ra là do chân tiếp xúc, va tháo máy ra vệ sinh,..Và
sau 1 hồi lâu, " anh bó tay, chắc con của em bị hỏng camera
rồi, . Không tin tưởng lắm minh mang ra didong365( đại cồ việt)
, va câu trả lời cũng tương tự bệnh việntiếp theo turnviet (
tây sơn_ ngã tư sở ), họ bảo phải để máy lại, it nhất 2
ngày, thấy nản quá nên em không sửa nữa, và bước sang Viễn
thông nam, họ lôi ra 1 đống camera ( chẳng biết ở đâu, nhưng
toàn camera cũ) va bắt đầu thay vào máy của mình, cái đầu
tiên zịt, cái t2 zịt, rôi t3,t4...Đến cái t5 thì tuyệt vọng
Quảng cáo
rồi, lúc đó mình đã nghĩ main của mình bị hỏng rồi, nhưng
mình vẫn hy vọng là nó chỉ bị lỏng camera với main do tiếp
xúc thôi ( dù hy vọng đó chỉ là 1 %), mình về nhà, và không
cam chịu, nên quyết định tháo máy ra tự sướng 1 lần nữa, và
nhận ra camera đúng là bị lỏng thật, vậy là em lấy giấy
chèn vào 2 bên để giữ cho cái camera đó cố định, sau đó lắp
lại máy và hồi hộp chờ đợi, 3phút trôi qua, máy đã khởi
động xong, mình vào phần camera va nhắm mắt cầu nguyện, va
cuối cùng kết quả nhận được là"camera vẫn tậm tịt" vậy là
hết hy vọng,
Một tháng trôi qua, mình gần như đã không còn nghĩ tới
chuyện cái camera của mình có thể sông lại nữa
Quảng cáo
Và 1 hôm lại đen tối, cái loa thoại của e lại gặp vấn đề,
tự dưng hôm trước con ngon lành cành đào, vậy mà sáng ra ngủ
dậy, bắt đầu gọi cuôc điện thoại đầu tiên trong ngày thì" sao
thế này, loa nghe rè rè không chịu được" và việc đầu tiên
minh nghĩ tới là loa thoại bị bẩn, cần được vệ sinh ngay, vây
là minh lại bung máy ra chọc ngoáy, sau đó tiện thể chỉnh
lại luôn cái camera cho vui chứ cũng chẳng hy vọng gì ( chỉnh
lại camera ở đây là mình lấy mảnh giầy ma cách đây 1 tháng
mình có chèn vào để giữ cố định cái camera) và sau đó lắp
máy vào hy vọng ( lần này là hy vọng cái loa thoại ngon lành
trở lại, chứ cái camera thi chẳng mơ mộng làm gì, máy khởi
động xong, gọi 900 thử xem sao, thì hỡiôi " loa thoại bây giờ
tịt luôn, chẳng còn rè rè nữa, va cũng chẳng nghe gì nữa
luôn, thất vọng quá, minh quay sang thử cái camera thi " Trời
đất gì thế này, camera ngon lành như hồi mới mua," vui quá và
quên luôn cái loa thoại chết tiệt kia luôn, định bụng mai sẽ đi
turnviet sửa loa thoại, Và khi lên turnviet thi minh moi biết vi
minh chọc ngoáy nên đã làm đứt dây cáp loa thoại, sửa hết 80k
( hơi đắt, vì thằng cha đó chỉ hàn 1 mối hàn nhỏ xíu,) nhưng
thôi không quan tâm, vi camera đã hoạt động
1 Tháng sau đó, máy hoạt động bình thường, va hnay đúng tròn
1 tháng camera sống lai thì hnay camera lai quay về trạng thái
cũ," không mở lên đựoc " dù trước đó máy chẳng rơi rớt cả,
mình lai tháo may làm tùm lum đủ mọi cách mà cái camera chết
tiệt vẫn vậy nhưng cái buồn cười ở đâylà khi tháo máy ra
chọc ng
oáy, camera không sống lại nhưng cái trackball lai hoat
động bt ( trước đậy bị liệt khi kéo xuống, do chưa có thời
gian đi thay nên mặc kệ dùng tạm, dù đẵ lấy cồn lau qua nhưng
cũng không ăn thua,) dù khi tháo máy mình không hề đụng vào
cái trackball,
Các bạn đọc xong có nghĩ máy minh bị ma nhập không, và nếu
không phải ma nhập thi mình phải làm sao để cái camera của
minh hồi sinh đây