BB ngủ quên trên chiến thắng quá lâu , ông Nokia cũng vậy , bây giờ 2 ông này cứ sống dở chết dở do ăn mài dĩ vãng suốt bao năm .
Giờ tổng kết lại 2 chú Microsoft và Apple quá bá đạo , sống xót từ thở sơ khai đến giờ mà càng ngày càng mạnh nữa chứ , do 2 chú biết thay đổi từng ngày , ko sống kiểu ăn mài dĩ vãng .
Từ hồi xài BB đợt 2009 đến giờ, mình gần như chả bao giờ xài BBM, có 1-2 ngày lúc xài Passport Silver (cuối năm 2016) tò mò thử nhưng sau bận đó thì NEVER, BBM chấm dứt vòng đời ko xi nhê gì với mình 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Trước dùng bb9700 cũng cố đăng ký gói bis Mobi để dùng bbm nhưng bạn bè chả có mấy ai, chỉ toàn mấy bác fan bb chém gió. Khổ nỗi ko đăng ký bis thì ko dùng dc 3g trên con 97
Nhớ cái thời phải mua BIS để dùng BBM. Trước khi các nhà mạng VN cung cấp dịch vụ BIS chính thức thì suốt ngày mò tips trên tinhte cho cái món ấy. Khi có dịch vụ chính thức rồi thì AE nào mua BIS là cũng kinh đấy. Một thời đã xa 😁
Từng dùng BBM chỉ để chat chit với mấy đứa bạn thân, khi ấy BBM còn nhanh hơn cả SMS, Messenger bây giờ, qua thấy tin nhắn báo đến cứ ngỡ là đùa thôi, haizz, tiếc ghê.
ngày xưa thôi, từ khi chuyển qua dùng Android, mấy thứ mình thích ở BB ngày xưa nó không còn như trước nữa. Tính năng thì vẫn còn, nhưng sự chăm chút nghĩ tới người dùng thì không bằng BB xưa.
Còn mấy bạn cứ chửi BB bảo thủ các thứ, rồi nói người dùng BB cổ hủ. Thiệt là chưa dùng thì đừng lên tiếng. BB có những cái chất mà dùng càng lâu lại càng thích.
=)) nhắc lại nhớ lúc đại học năm nhất được tặng con BB Q10, xài mượt, có nhiều cái để vọc vạch, cài zalo tùm lum đủ thứ, kết nhất cái bàn phím gõ bao phê, cơ mà giờ nó đi tong rồi =)))
Còn đang dùng Blackberry 8100: chỉ còn gắn SIM để nghe gọi, không làm được gì hơn
Blackberry Playbook thì để coi phim, chạy hơi chậm & cũng không làm được gì nhiều. Duyệt web cũng khó khăn
Nick Tinh Tế này được đăng ký khi bắt đầu chơi Blackberry. Giờ dùng Android là chủ yếu