- Một bé gái 4 tuổi đã tìm thấy dấu chân khủng long trên một bãi biển ở xứ Wales có niên đại tới 220 triệu năm.
- Dấu chân này rất có thể được để lại bởi một con khủng long nhỏ.
- Các chuyên gia cho biết đây là dấu chân khủng long gây ấn tượng tốt nhất từng được tìm thấy trong vòng 1 thập kỷ qua.
Lily Wilder - cô bé 4 tuổi nói trên hôm 23/1 vừa rồi đang đi dạo quanh bờ biển ở miền Nam xứ Wales cùng với cha và chú cún cưng thì bắt gặp một dấu chân in trên tảng đá. “Nhìn kìa bố ơi”, đó là những gì mà cô bé đã nói với cha của mình khi nhìn thấy dấu chân đó. Sally Wilder, mẹ của cô bé cho biết cô nàng đã cực kỳ phấn khích nhưng không hiểu rằng điều mà mình vừa làm được mang ý nghĩa tuyệt vời như thế nào.
Ban đầu, gia đình Wilder nghĩ rằng dấu chân dài hơn 10 cm đó đã được khắc lên đá bởi một nghệ nhân nào đó. Mẹ của cô bé linh cảm đây không đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật, bởi trước đó, từng có dấu chân tương tự được phát hiện dọc theo bờ biển. Chính vì thế, bà quyết định đăng tải những tấm hình lên mạng xã hội.
Ngay sau đó, Bảo tàng Quốc gia xứ Wales đã liên lạc với gia đình Wilder, các quan chức đã nhanh chóng đến kiểm tra và đưa nó vào bảo tàng. Các chuyên gia tin rằng dấu chân rất có thể là của một con khủng long cao khoảng 75 cm và dài 2,5 mét, đi bằng 2 chân sau. Với bấy nhiêu thông tin, việc xác định chính xác nó thuộc về loài khủng long nào là rất khó nhưng Grallator là một trong những cái tên được dự đoán. Họ cho biết khám phá của cô bé Wilder là dấu chân khủng long nguyên vẹn và đẹp nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ qua.
Tham khảo: BI