Từ những năm 1960, cây cầu Overtoun ở Dumbarton, Scotland đã trở thành một trong những địa điểm bí ẩn khi người dân nơi đây gọi nó là “nơi tự tử của chó”. Theo tờ báo The New York Times, có khoảng 300 chú chó đã nhảy khỏi cầu trong khi đó các tờ báo địa phương cho rằng con số lên gần đến 600. Tuy nhiên, đã có khoảng 50 chú chó đã thật sự chết tại nơi đây.
Lịch sử chiếc cầu Overtoun
Ngày trước, địa điểm của Overtoun còn được biết đến là “cánh đồng Overtoun”. Năm 1859, James White đã tìm ra khu vực này và 3 năm sau ông xây dựng “căn nhà Overtoun” tại đây. Sau khi James White qua đời vào năm 1884, con trai ông – John White đã thuê nhà thiết kế Henry Milner để thiết kế chiếc cầu nối giữa Overtoun và Garshake. Chiếc cầu hiện tại là phần mở rộng của phần đường lái xe và được nối với căn nhà Overtoun.Căn nhà Overtoun
Chiếc cầu Overtoun được hoàn thành vào năm 1895 và trở thành nơi nổi tiếng đối với những người hay đi tản bộ với chú chó của họ nhờ vào vẻ ngoài lộng lẫy và cây cối xanh tươi. Cũng từ đó, nhiều câu chuyện kì lạ về những chú chó chạy về phía cây cầu và nhảy xuống từ độ cao khoảng 15m.
Nhiều nhân chứng cho biết họ đã thấy những chú chó trèo lên bức tường trước khi nhảy xuống. Ngoài ra, một số người còn cho rằng những chú chó may mắn sống sót được sau lần nhảy đầu tiên sẽ quay lại nhảy một lần nữa. Vấn đề “tự tử” tại cầu Overtoun đã gây ra rất nhiều đau buồn cho người dân Dumbarton. Vụ việc này đã khiến Hiệp hội chống bạo lực động vật tại Scotland phải tiến hành điều tra nhưng họ đã bỏ cuộc giữa chừng vì không kiếm ra manh mối.
Các giải thuyết xung quanh
Người dân Dumbarton được xem là rất mê tín. Theo Alastair Dutton, một tài xế taxi cho biết người dân hay chơi tại khu vực Overtoun và họ tin vào ma vì họ hay thấy những linh hồn tại nơi này. Truyền thuyết kể rằng có một người phụ nữ da trắng được cho là goá phụ của John White đã ám nơi này. Người dân đã thấy hồn ma qua các khung cửa sổ và xung quanh cây cầu. Nhiều người tin rằng người phụ nữ này như một thứ hấp dẫn những chú chó dẫn đến việc nhảy cầu của chúng.Cây cầu Overtoun
Tuy nhiên, cũng có giả thuyết khác liên quan đến khoa học hơn được đưa ra thay vì những lí do mê tín. Các nhà nghiên cứu và chuyên gia về động vật dường như đã quen thuộc với trường hợp cây cầu Overtoun này. Họ cho rằng loài chó thường bị thu hút bởi mùi hương mạnh mẽ của động vật có vú sống trong các hang núi đầy cây cối bên cây cầu. Giả thuyết này dựa trên sự thật loài chó có thể khướu giác rất tốt nhưng thị giác thì không.
Loài chó có thể ngửi tốt gấp 100,000 lần con người và bị thu hút bởi nhiều mùi hương mạnh mẽ. Đây là lí do những chú chó thường mang đến cho chủ của chúng những “món quà” bất ngờ như rác, xác động vật hay đôi khi cả phân.
Các nhà khoa học và nhà sinh học tin rằng loài chó hành động như vậy để có thể che giấu mùi hương của nó. Cũng như tổ tiên của loài chó là những con sói, chúng thường lăn lộn vào xác chết động vật trước khi đi săn. Hành động này giúp chúng che giấu được mùi hương và bắt được con mồi, đây chính là bản năng sinh tồn.
Tiến sĩ David Sands, nhà nghiên cứu hành vi động vật nổi tiếng cũng đồng ý với ý kiến này khi tham gia vào quá trình điều tra vụ việc cây cầu Overtoun. Thế giới của loài chó khác với con người, tầm nhìn của chúng thấp hơn so với chúng ta. Tiến sĩ Sand cũng cho rằng tại cây cầu này có nhiều điều thú vị về cuộc sống hoang dã, cấu trúc và số lượng loài chó đã nhảy xuống.
Quảng cáo
Dù nguyên nhân là gì, đây vẫn là một nơi thu hút loài chó đến để “tự tử”. Do đó, một thành viên của chính quyền địa phương đã cảnh báo về những gì xảy ra tại khu vực cầu Overtoun với hy vọng hạn chế những hành động kì lạ và đáng sợ này.
Theo Allthatsinteresting