Khởi đầu của lễ hội BMW 2020 là một chuyến hành trình dài của anh em Bimmer khắp mọi miền trên đất nước, bởi địa điểm tổ chức năm nay được chọn là Quy Nhơn. Có hai Chapter chính là Sài Gòn và Hà Nội, mọi người sẽ cùng nhau di chuyển đến Quy Nhơn, đồng thời những nhóm nhỏ hơn cũng đồng loạt chọn thời gian di chuyển.
Việc tham dự một lễ hội đối với anh em yêu thích xe thì điều thích thú nhiều nhất đó là việc được cầm lái chiếc xe của mình di chuyển trên đường, mình cũng không ngoại lệ và năm nay không chỉ tham gia để gửi đến anh em những hình ảnh trong sự kiện, mình cũng tham gia với tư cách của một thành viên của BMWCCV khi cầm lái chiếc xe của mình cùng với anh em Chapter Sài Gòn.
Ngày đầu tiên với Chapter Sài Gòn là tập trung lúc 4h sáng ngày 26/11 tại BMW Sala, có khoảng 70 xe BMW các lại từ 3 Series đến 7 Series, từ Sedan, GT, SUV, những chiếc BMW M-Series hiếm hoi hay còn có cả những bạn bè từ... Porsche cũng cùng nhau khởi hành ở đây.
Hành trình kéo dài tổng cộng khoảng gần 700km và hoàn thành trong ngày, đến đích lúc 18h30 tối. Trong hành trình cũng có chút thời gian để mọi người có thể tham quan điểm du lịch khác dọc đường, hoặc cũng có thể tách nhóm để đi riêng. Bởi những điều tiếp theo của nhóm đó là hoạt động từ thiện vào ngày 27/11, lễ hội Bimmerfest, lễ hội chính sẽ diễn ra vào ngày 28/11 nên mọi người có thể sắp xếp di chuyển sao cho hợp lý.
Việc tham dự một lễ hội đối với anh em yêu thích xe thì điều thích thú nhiều nhất đó là việc được cầm lái chiếc xe của mình di chuyển trên đường, mình cũng không ngoại lệ và năm nay không chỉ tham gia để gửi đến anh em những hình ảnh trong sự kiện, mình cũng tham gia với tư cách của một thành viên của BMWCCV khi cầm lái chiếc xe của mình cùng với anh em Chapter Sài Gòn.
Ngày đầu tiên với Chapter Sài Gòn là tập trung lúc 4h sáng ngày 26/11 tại BMW Sala, có khoảng 70 xe BMW các lại từ 3 Series đến 7 Series, từ Sedan, GT, SUV, những chiếc BMW M-Series hiếm hoi hay còn có cả những bạn bè từ... Porsche cũng cùng nhau khởi hành ở đây.
Hành trình kéo dài tổng cộng khoảng gần 700km và hoàn thành trong ngày, đến đích lúc 18h30 tối. Trong hành trình cũng có chút thời gian để mọi người có thể tham quan điểm du lịch khác dọc đường, hoặc cũng có thể tách nhóm để đi riêng. Bởi những điều tiếp theo của nhóm đó là hoạt động từ thiện vào ngày 27/11, lễ hội Bimmerfest, lễ hội chính sẽ diễn ra vào ngày 28/11 nên mọi người có thể sắp xếp di chuyển sao cho hợp lý.








Quảng cáo