@banhtieu
Mình cũng muốn lắm nhưng mình ko có thời gian online nhiều, vì mình làm nghề tài xế mà suốt ngày chỉ quan tâm tới 3 thứ đó là lái xe, blackberry và nhậu 😁
Hôm nay xin phép A Linh đào mồ cái chủ đề này lên nhé! Lên nào a e BB Huế! Lần đầu tiên thấy thằng bn dùng BB mình đã mê tít thò lò! Nhịn ăn nhịn tiêu, giảm nhậu, bớt thuốc thế là mình cũng tậu về em 8800 ( thời đó,2010, con đó gần bằng tháng lương luôn)! Đúng là xài BB ngầu thiệt. Mỗi lần lôi em nó ra, dù " khôg đẹp trai nhưng ai ai cũng phải ngước nhìn". Ôi! BB I love BB! Up cho TNL shop A Linh làm ăn phát đạt, để mem BB Huế có đc BB chất!
8800 là năm 2010 cơ, chừ đag xài 97 như bn noi đây! 97 ngon,bổ mà lại rẻ nữa! Ko biết a e BB Huế mình có thường hay giao lưu ko hì! Dùng mấy đời BB rùi, cũng muốn gặp mặt giao lưu a e để chia sẻ kinh nghiệm, hơn hơn hết là thỏa lòng đam mê " chùm dâu". Chắc em sinh năm 92 hả ( sr vì mình 32t rùi), trong Nam mới ra nên khi lên face or tinhte gặp đc mem BB huế là rất thích! Cug rất mn a e lúc nào rãnh cafe cà fáo, đàm đạo cho vui ấy mà!
@tung1202
Đã lâu ko thấy pic này hoạt động, ko biết các thành viên BB cũ giờ còn xài ko? Em thì vẫn còn 2 con, 8700, storm 2, vẫn chưng trong tủ, chỉ cần sạc pin rồi lắp vào là phi ào ào. Từ ngày xài Android, thêm 1 em winphone backup thì BB đc chưng để hoài niệm, và khi nào hội BB Huế hồi sinh là lôi em ấy ra đi giao lưu, Hehe.
Tính ra HDH nào cũng có xài qua cả! Nhưng ko hiu sao mỗi lần nhắc đến BB là máu lại nỗi lên! Từ ngày vĩnh biệt con Lumia XL nữa đực nữa cái thì xác định lại rằng BB là hơn cả! Vừa sang lại vừa ngầu! Thời buổi bây h ai ai cũng sở hữu cho mình cái fone to đùng, quẹt quẹt, lướt lướt. Nhưng chắc chắn rằng khi bn lôi e BB ra gọi or nghe điện thì ng ta sẽ chú ý đến bn nhiều hơn. (Đó là ý kiến cá nhân thui,hihi ).