Kịp mua một con Q 10 mới ken làm kỷ niệm, 80 tuổi kể lại cho cháu nghe Blackberry là thương hiệu điện thoại để nó không biết, vì lúc đó điện thoại như tờ giấy và dẻo buồn xếp lại hay cuộn tròn nhét túi.
Nhớ có lần khoe bên bbvn, quote lại cho anh em thèm =))
Để tìm cách xem có cách nào giả lập hay làm trò gì tách hết dữ liệu cá nhân đc thì sẽ lôi ra share cho các bác
@MrCent
Bác có Lunarnote file bar không ạ? Em lên BBword mà thấy gỡ rồi. Trước em có cài, dùng rất thích, ưm mới wipe lại máy, giờ tìm lại thì thấy gỡ mất ạ!
BB jờ hết tranh cãi, những ai yêu thì dùng, ai không thích thì thôi. Cứ dở sống dở chết, thành chủ đề comment nghe mệt vãi...
Mình vẫn đang dùng 8100, 9100, 8300 và 8700 (đổi qua đổi lại cho vui) làm máy chính nghe gọi, take note. Mấy cây này có rất nhiều ưu điểm, cầm hơn 10 năm nay vẫn chưa thấy chán: vọc soft chán thì up lại rom, seach danh bạ rất nhanh, rất tiện (nhấn fim là ra tên, bấm call là call luôn), pin trâu bò - có em 8700, 83 là thay pin 2 lần, 81 và 91 dùng từ đó tới giờ chưa thay pin mà trung bình sài vẫn 2-3 ngày...
Mém quên, còn cái password keeper nữa. Hay nhất cái này, backup - restore không bao giờ sợ mất. J chứ bao nhiêu tài khoản online, web đen web trắng... lưu hết user name, password dô đó, chẳng fải lo quên hay mất và cũng chẳng lo bị đánh cắp. Cái này hay mà mình nghĩ không một app nào của hãng nào cho android hay ios sánh bằng được (đã từng thử qua 1 vài cái trên ad, ios nhưng không thể bằng sự đơn giản, tiện dụng được...).
@]v[r.$
Có nhé, bác lên gu gồ search BlackBerry Manager, cài đc 1 rổ ứng dụng BlackBerry ăn roi, từ Hub, Keyboard, Calendar, Contact, Note, Task ... cho đến PW Keeper, full ko che ko bị chèn quảng cáo 😁
Đang giữ 8700 xing cu la , tìm mấy quá pin zin để 50 năm còn lắp vào dùng ...ko biết pin để nguyên 50 năm nó có hỏng ko nữa . Éo tự sản xuất pin đc phải phụ thuộc vào thằng tàu 😔(
Đang tìm 9983 về sưu tầm ( hoặc Q10Gold)
Và chờ con gì mới ra ở tận trung đông giảm giá mình mua 😆
Đã kinh qua 9900 và 9000 thực sự ko chất bằng q10 nhé 😃
Chẳng thấy buồn gì cả vì có bao giờ dùng đâu, kể cả mua máy về cũng chẳng buồn đăng nhập Blackberry ID nữa. Dù sao mua về cũng chỉ làm cảnh nghe gọi là chính, thi thoảng đọc báo check email là hết. Tình yêu với BB hết từ thời OS7 đổ về trước thôi. Giờ lựa chọn của em là chiếc 9000 với viên bi lăn qua lăn lại cho vui + 1 em Iporn6s
Chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Đang dùng em black 9100 nghe gọi chính vì nó quá nhanh và nhỏ gọn. Đang dùng em passport để lướt web, check và trả lới email, zalo. Chỉ sợ khi nào em nó không lướt được web hay không check được email mới sợ chứ đóng ba cái đó đếch quan tâm. Soạn email và lướt web trên em passport sướng thôi rồi, bàn phím cứng gõ ít khi sai từ. Sang năm sẽ sắm em lg g6 hoặc iphone 7+ chủ yếu để chụp ảnh và nghe gọi thôi.
q10 làm máy chính, passport hơi nặng thi thoảng cầm cho vui, 9320, 9700 làm máy cỏ, một con 8700 không lên... mình từng rất thích BB, quá tiếc cho RIM...
@ngayxuan09071982
Đời cũ thì 8700 có bàn phím ngon nhất, bấm nghe tạch tạch như bàn phím cơ, khá nhạy Đời sau thì PPSE ngon nhất, bấm nẩy, cảm ứng hay. Còn lại mình chưa thấy con nào ngon nữa. Nhớ hồi Viettel có bán lô 8700 chính thức, giá 5-7 triệu ná thở thật